Món cuối của đã về đi máy bay mà 3 ngày mới về đến nơi @Tungmy: thank bác nhiều. Chúc bác cùng gia đinh sang năm mới mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Chú anh năm mới tiến bộ mới, an khang thịnh vượng và chúc mừng anh đã rước em Phono Kondo M7 đủ bộ huyền thoại danh bất hư truyền
Cảm ơn bác Đạt,chúc các anh em Thanh Hóa và gia đình sang năm mới thuận lợi trong công việc,money cứ vô như nước và con đường audio phát triển thật lớn mạnh Happy new year
Hehe!!Vui quá...............1...2...3..............................voooooooooo.. Trong hình 1 nhìn tay đeo mắt kiếng trông mặt có vẻ thẫn thờ như mất sổ gạo ấy nhỉ :lol:
Nói chung rượu vào dung nhan kém nhể, thông thường thì cũng ổn lắm chứ, ku Đạt chọn cái góc chán quá Mình cấp tập quá, vô liên tục theo kiểu anh hùng lương sơn bạc thế chịu sao nổi :lol:
--------------------------- Chết thật, bác Công dạo này xuống sắc hay sao ấy nhỉ...! Chắc tại mất ngủ kinh niên..! :mrgreen: Bác bác tất niên vui quá, em đang ở quê mình đây nhưng không sao góp vui với các bác được!
Năm nay kinh tế xuống cấp nên anh em bọn em gặp nhau,quan trọng chủ yếu vui là chính,còn cụng với nhau bằng khí trời và nước lã thôi ạ. :lol:
Thế ko thấy có đồ ăn đồ nhậu gì à các anh[/quote] Năm nay kinh tế xuống cấp nên anh em bọn em gặp nhau,quan trọng chủ yếu vui là chính,còn cụng với nhau bằng khí trời và nước lã thôi ạ. :lol:[/quote] Bác này có bị làm sao ko nhỉ hay mắt bị vấn đề rồi nên chỉ nhìn thấy toàn là nước lả và khí trời thôi... Ối trời ơi...
Năm nay kinh tế xuống cấp nên anh em bọn em gặp nhau,quan trọng chủ yếu vui là chính,còn cụng với nhau bằng khí trời và nước lã thôi ạ. :lol:[/quote] Bác này có bị làm sao ko nhỉ hay mắt bị vấn đề rồi nên chỉ nhìn thấy toàn là nước lả và khí trời thôi... Ối trời ơi...[/quote] ---- Không phải vậy đâu bác , đấy là bác chủ nhà bác ấy "hờn" nên nói như vậy bác ạ . Em nói thêm tý là phu nhân của bác trưởng nhà em cực đảm và hiểu tâm lý mấy ông nhậu nhẹt lắm : món lợn rừng đãi bọn em hôm tất niên chị ấy tiếp tân bọn em như nhà hàng xịn ,không mang bày cả ra một lượt vì sợ nguội chị ấy tiếp từng lượt một nóng hổi thơm phức vừa thổi vừa ăn - chẹp chẹp bây giờ nghĩ lại mà thèm
Nhìn thấy ae nhà ta vui tất niên mà thèm quá.Hôm qua về quê vợ trên Thọ Xuân say lũn chẳng biết gì.Tiếc thật Mấy ngày giáp tết bận quá chạy lu bù mà vẫn chưa hết việc :mrgreen:
Chẩn bị bước sang năm mới chúc toàn thể anh em audio đón tết vui vẻ mạnh khỏe sang năm mới mua được nhiều đồ audio như ý.
Chúc tất cả ae audio TH chúng ta một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.Chúc Bác Trưởng cùng GĐ Sức khỏe Hạnh Phúc và Thành Công.
Năm mới sắp đến em chúc các bác AUDIOPHILE Thanh Hóa cùng gia đình một năm mới Quý Tỵ Hạnh Phúc, An Khang, Thịnh Vượng