Mình phải không nhể :roll: Nói vậy thôi, anh em nhà mình đang mong đựoc chú Dũng cho nghe kèn 9800SE và bery treble thể hiện đây, loa này mà chơi mấy bản dưới đây chắc ngất nhể Nịnh nọt tí, lấy về mãi mà chưa được nghe Vitas phần lên giọng này chỉ loại nào có treble cỡ 30Khz đổ lên mới nghe nổi, dyn và tai lòi chỉ có: em xin cụ :shock:
Tannoy ko thể chơi classic túm lại được vậy Tóm lại nghe vâu cờ cho phê Thấy link này đâm ra mình lại khoái Musical fildeliti (M3i 37tr đồng) Củ loa cỏ úa mình đang burn gần bằng củ này hic hic
Khoái thì múc. Chơi Audio là ko chờ đợi hi hi ha ha. Em thấy nhà bác thêm cái kiềng 3 chân nữa là giống bộ trên. "Đoán thôi bác dạo này chuyển sang chơi ú tim rồi "
M3i ko lại dược bộ của chú nên đang ủ mưu cho chú chán để mua đúng theo kiểu mua củ người chán :twisted:
Nghe chim chích chơi xong bài này, có mấy Cd giao hưởng hoành tráng mình đem cất hết, ko chú đến nhà đòi nghe loại này anh lại tẩu thì toi
Bác cất thì em mang xuống thiếu zề. Hê hê mà chim chích mới chỉ líu ríu thôi sao lại được khủng long nhà bác
Hay quá, hay quá Anh đơn giản lắm, chỉ cần lăn hết CD của em này mà ko next bất cứ bài nào là OK thui :lol:
Âm thanh nó là hiện hữu, âm nhạc nó thuộc về cảm xúc, nó thuộc về tri thức, sự cảm thụ, đến một lúc nào đó chỉ cần nhẹ nhàng một bản nhạc là khiến ta mê đắm, ví dụ bây giờ anh đang say chỉ cần thế này là phê lắm lắm Tuy là cảm xúc nhưng với bề mỏng chơi âm thanh của mình chỉ có thể nói một điều violon, piano thì lão Kondo tạo nên một màu âm nhạc rất riêng (suy luận từ cá nhân)
Hôm nay đã nghe 9800 nhà chú Dũng, bây giờ chỉ cần tí dây nhợ tử tế là thôi lun, chúc chú đừng suy nghĩ lung tung đến pow, pre này nọ cho mệt đầu.
Câu này thì em thấy bác nói với chính mình cũng khá nhiều rồi. Nhưng có bao giờ kìm được lòng đâu. :lol: