Vâng.Thứ 7 tuần này em đi Hà Nội có việc sang tuần đi bác.[/quote] Sang tuần em lại có việc, tuần sau nữa Ku Đạt có việc lên miên núi túm lại là "có việc" :twisted:
Cần gì phải thứ 7 chú?Cứ buổi chiều tổ chức là ok rồi.Topic TH sắp đạt đích 300 trang.Bác Trưởng lên lịch tổ chức ăn mừng luôn bác ạ!
Đầu năm em mới gặp bác Hùng 1 lần có phải đi chúc cụng nhiều quá tổn hao khí, lực nên đang phải ngồi nhà tĩnh dưỡng.
Thông báo với toàn thể anh em nhà ta:Gia đình bác Tuấn gặp nạn trong vụ nổ kinh hoàng với nỗi đau mất mát quá lớn cả về người thân và tài sản.Anh thay mặt toàn thể anh em trong hội trích quỹ để ủng hộ gia đình bác Tuấn 1tr đồng.Chú Dũng đã thay mặt anh em đi chuyển khoản lúc nãy.Tiền trảm hậu tấu mong anh em thông cảm.
http://dientutieudung.vn/o-nha/nghe-nhi ... labs-xds1/ Hi- end của Hi- en . Ước gì được nghe em hót một lần .
----- Nhìn như bãi Đước U Minh vậy - Cái cạnh vàng vàng nhìn quen quen , màu cá tính này chỉ có ở một thứ : he he em biết rồi nhưng em không nói :lol:
Ước gì!!!!!!!!!! http://www.adpost.com/sg/audio_video_electronics/5824/ Bây giờ mình lại khoái món này ngon bổ rẻ
Bây giờ mình lại khoái món này ngon bổ rẻ [/quote] ---- "Đất nước tôi ...ba lần tiễn con đi ba lần khóc thầm lặng lẽ " :lol:
---- "Đất nước tôi ...ba lần tiễn con đi ba lần khóc thầm lặng lẽ " :lol:[/quote] Thơ văn nghệ văn gừng kinh, yên tâm gừng càng già càng cay.
Thời buổi loạn lạc thế này soi chỗ nào cũng thấy CT1, Zensati .... Biết chọn ai bây giờ ? :lol: :lol: :lol:
Đủ bản lĩnh thì mua Zensati, dây này khoai tây luận khá nhiều túm lại phải máu lạnh ko sợ lỗ 80-90% rồi mua keke.
------ Hôm nay tình cờ đi qua cầu mới ĐH , chợt nghe da diết mê đắm trên căn gác tía :" Về đây bên nhau , ta nối lại tình xưa - chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm .." :lol:
Anh mua củ loa từ hôm tết, đến hôm nay chú thấy mang máng, củ loa này tính giá chỉ tầm 1/2 dyn sp25 thôi việc gì phải đoán