Chúc mừng mít- tơ trinhtuandat với tư cách chủ tịch lâm thời Khạc - ma Thanh hóa . Hi vọng sớm được dự lễ đăng quang nhậm chức của ngài . Hết !
Bác Đạt định làm cuộc " Đại cách mạng " hay sao mà chuẩn bị kinh thế? Mấy thứ lặt vặt bác đã dọn dẹp xong hết chưa?
_______________ Hoa quả trái vụ thường ngon và mắc tiền lắm , chỉ có đại gia mới được chén thôi anh My ạ . Ước gì mình được như anh ấy
Nghe lời dạy của cao nhân. Em lên vùng cao tĩnh tâm tích tụ sinh khí và giải trí theo phong tục địa phương. Sáng hít khí trời. Trưa hút thuốc phiện. Chiều uống rượu sán lùng. Cuối cùng tối cầm que đi trọc sàn ngủ thăm. :lol:
Gời này sốt ruột nhất vẫn là chú Duy, bán thì nhanh, nhưng mua thì chờ đợi dài cổ ra mà vẩn khôg thâý có hang về.
Chú Đạt đi xứ vùng nào vậy? A cũng hay lang thang vùng ở trển lắm, thi thoảng cho a đi chọc sàn ngủ thăm ké với.
Akira phan cũng hát bài "đợi chờ là hạnh phúc" kể ra cũng hơi chuẩn :lol: trước sau gì có hàng đẹp là lại hạnh phúc ngay ấy mà anh :mrgreen: