Vừa đi xem Chế Linh về, quả là 1 giọng ca vàng đã được yêu chuộm trong nhiều thập niên, nghe nhiều trên CD nhưng lần đầu tiên với được nghe trực tiếp. Tuy đã già nhưng giọng ca của ông vẫn phong độ như thời còn trẻ vậy.
Thế là vỡ mộng đưa sang hông dàn máy, sau vụ này chẳng lẽ phải kiếm củi làm cặp hơn hẳn hic tí nữa có người cười rách mồm toạc mỏ vì được nguyên bộ NbS BL label2 thượng đẳng ad nhể? :twisted: Nói thực em cũng định nhấm nháp tí rượu nút lá chuối nhưng đúng là lý thuyết quá :lol:
--- Thôi xong ![/quote] Cũng là cái nhật ký để chú biết anh so nó với: Odin, Trans ref... nhá :mrgreen:[/quote] • Suỵt!thôi anh đừng nói gì nữa , nhất là trong Píc NBS kẻo nó hot thì nguy .(đang có mấy cọng vất vưởng chưa ai dòm ngó ) 8) - tái bút : Em xèm lắm ! :roll:
Cũng là cái nhật ký để chú biết anh so nó với: Odin, Trans ref... nhá :mrgreen:[/quote] • Suỵt!thôi anh đừng nói gì nữa , nhất là trong Píc NBS kẻo nó hot thì nguy .(đang có mấy cọng vất vưởng chưa ai dòm ngó ) 8) - tái bút : Em xèm lắm ! :roll:[/quote] Ối giời, anh xui ngầm một loạt, chưa bác nào chê thấy khen rối rít rồi vác cánh lắp vaog trong lời nói. chơi 9800 cũng phải nên nghĩ và phải chấp nhận đầu tư cho nó đừng mềm lòng. :mrgreen:
• Suỵt!thôi anh đừng nói gì nữa , nhất là trong Píc NBS kẻo nó hot thì nguy .(đang có mấy cọng vất vưởng chưa ai dòm ngó ) 8) - tái bút : Em xèm lắm ! :roll:[/quote] Ối giời, anh xui ngầm một loạt, chưa bác nào chê thấy khen rối rít rồi vác cánh lắp vaog trong lời nói. chơi 9800 cũng phải nên nghĩ và phải chấp nhận đầu tư cho nó đừng mềm lòng. :mrgreen:[/quote] --- Chặc chặc ! Nghuy hiểm thế không biết .
Mua CD này rất lâu vì nghe khen nhiều về nó, mua về nghe trên các loại khủng vẫn ko ưng ý vì lúc được cái này thì mất cái kia chưa bao giờ nghe quá 3,4 bài/cd này, tối nay mở nghe giật ngửa cả mình vì ko ngờ nó hay đến vậy.
Chứng tỏ bộ dàn hiện nay đã đạt đến đỉnh cao hiend từ lúc nào mà không biết. :lol: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ @ chú Duy:Anh em đang bàn nhau tổ chức đi xem chim ưng thi đấu đây.Chú có đi không đấy?
CD này rất khó chịu vì nếu bộ dàn ko thực sự cân bằng thì thấy nó cứ chìm nghỉm thế nào ấy, có thể nói một từ " thiếu sức sống". Nếu thiên trầm quá thì trầm rất nặng nếu thiên âm cao quá thì rất chói, nếu đẩy trung âm quá thì "ông ổng" vì thế em nghĩ để hay thì bộ dàn phải rất cân bằng (nghe đâu cd này được thu âm toàn bằng đèn điện tử anh ạ) quan trọng là cái yêu cầu mình đặt ra thôi anh . Em ko dám nhận hi end đâu, nhưng ultra hi end chắc là gần tới :lol: nhưng dàn em đến lúc này càng ngày càng hoàn thiện hơn ở "Tính cân bằng". Cái này là cái em cần vì có thế mới nghe được đủ các thể loại trên đời hehe
Có bác nào nhà mình biết tên CD này ko để iem đi kiếm cái CD gốc của hắn thỉnh thoảng nghe đỡ tẩu Cái thứ 2 rồi phải đi kiếm toàn nghe F mấy ngàn mệt quá