Đi với biết một điều rằng:Cuộc đời được mấy giấc mơ Không ăn,không chơi.Già đời cũng chết. :lol: Thịt mèo trẻ,mèo già, thịt nào cũng ngon đâu mà ngon. :lol:
cám ơn các bác TH đã không quản đường xá xa xôi đến chung vui với Hội thi Chim tiếc là các bác không ở lại tham gia phần 2 với trương trình Gala,mà có lẽ chưa bao giờ vui đến thế.anh em 3 miền cùng uống cùng hát và cùng nhảy nữa,và đương nhiên có nối vòng tay lớn và như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng một lần nữa cám ơn các bác TH rất nhiều
Anh em TH hôm nay đi bác nào cũng cầm 1 bánh xà bông đã lấy mẫu âm bản. Quyết mang ra so sánh đồ nhà với đồ sơn xem đồ nào to hơn. Bởi vậy cụ ko phải lo vụ phần 3,4. Ae tự sắp xếp :lol:
Nhắc chi chuyện cũ.. thêm đau lòng lắm bác trưởng ới ời. Em cũng học anh em bán hết đi chém gió thoai nghe ngóng gì nữa mệt cả đầu.
Trên đường đi thi Chim các bác đã kịp ghé Ngã ba Đọ làm vài chén rùi cơ à ?? Hôm qua mới được gặp bác Hungthuocbac , tiếc là không nói chuyện nhiều đc
Gắp miếng thịt mèo bỏ vào miệng,hớp một ngụm rượu mật mèo khà một tiếng.Nhắm mắt lại để thưởng thức vị ngon giữa 2 loại mèo và đồng thời hát câu:Cuộc đời có bao nhiêu,vài lần đắng cay thôi,coi như mình đã già. Chuẩn 100% chú Đạt ạ. :lol:
Nói như bác thì em hiểu rồi. Chơi audio hay ở cái chỗ là được đi giao lưu biết đó biết đây thưởng thức của ngon vật lạ chứ ko đơn thuần là ngồi nhà ôm loa phải ko ạ? :lol: Thèm được như các anh các bác quá
------------------ Thôi, bác Đạt nhường cho bác Dũng đi... nhà ta có bác Dũng là thiệt thòi nhất... tội nghiệp! :mrgreen:
Báo cáo bác Phục Anh rằng là: Nhìn thấy món này vòi phải thò ra chứ mà thụt vào thì còn làm ăn gì nữa hí hí :lol:
Chú còn lâu mà đến lượt nhá.Còn phải ưu tiên cho chú lái xe.May mà vừa đủ chứ không thì gạch đá có mà thừa xây được nhà thi đấu. :lol:
Chú còn lâu mà đến lượt nhá.Còn phải ưu tiên cho chú lái xe.May mà vừa đủ chứ không thì gạch đá có mà thừa xây được nhà thi đấu. :lol:[/quote] Em kết quả tóc của bác lắm mà hôm thi chim em với bác Hungthuocbac đi tìm bác mãi mà không thấy , hôm nay thì em biết bác đi đâu rùi , hiiiii