Xin lỗi các bác Thanh Hóa do có công việc cá nhân nên em không gặp các bác nhân dịp chim ưng được. Hiện em đang ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Bác nào tiện thì pm cho em địa chỉ để em gửi tặng 1 ít băng cát xét như đã hứa. Một lần nữa cám ơn sự hiếu khách của các bác. Em T_T.
Các bác ơi có thể 1 vài bác gái trong ảnh cũng có nick trên diễn đàn đó nên các bác chém nhẹ nhẹ thôi ạ. :wink: Cheers,
Đúng là thành Nhà Hồ ạ, nhưng hem phải tail của em. @hunhthuocbac: Đã check. Thanks bác nhiều :mrgreen:
Lâu rồi ko nghe nhạc, lôi cái LP của giadinh ra (mãi hôm nay mới lấy về). oh, Let's slow and slow to enjoy wonderful life around you'r life :mrgreen: Lp vẫn có cái mà CD chưa bao giờ có được. LP nguyen anh 9 by giadinhaudio
Biệt khúc lúc mới nghe tưởng Quang Dũng, hóa ra lại là ông nào tên là Bắc, Trọng Bắc thì phải Nhưng dù là ai thì nghe rất nhạt nhòa, hát như cơm nguội...
TRinhtuandat tại sao lại tắt PM, thế nên mình đành phải nói công khai "đằng ấy lại định xỏ xiên gì tớ à..."
Mình tập hát mãi cũng chưa hát được kiểu cơm nguội như hắn, theo bác hát thế nào mới ko cơm nguội?? Cái LP này đa số mọi người chê nhiều hơn khen nhưng cái quan trọng nhất nó là Lp rất thành công đối với giadinh audio (sau LP trên nhưng tháng ngày đã qua), và mình cũng cảm ơn giadinhaudio đã tặng cũng như phát hành Lp này ra công chúng qua định dạng ko phải ai cũng giám làm.
--- Nhạc sĩ NA9 nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài tuy vậy gia tài nhạc của ông không nhiều chỉ khoảng 30 bài nhưng tất cả theo em đều là tuyệt phẩm . Các sáng tác của ông trau chuốt ý tứ và chất chứa chiều sâu tâm trạng . Các bài hát của ông hầu hết là ca khúc trữ tình song không bi lụy , các câu hát được gói gọn như một ý thơ trọn vẹn về nội dung có thể đứng độc lập song đều đủ nghĩa . Sẽ rất vô duyên nếu một ca sĩ hát nhạc của ông "nêm "vào đấy chất " nhựa " và sự ủy mị và nói đúng hơn các ca sĩ như thế không thể hát được nhạc của ông - các bác sẽ luyến láy ngâm nga thế nào với những : "Đêm nay ai đưa em về - mình em trên hè phố vắng " - "Buồn đến bao giờ -nhạc sầu hoen ý thơ "- "Tình chết không đợi chờ - tình xa ai nào ngờ " . Thật không thể " sến" được vì mỗi câu hát đã quá tròn ý . Trọng Bắc là một ca sĩ của dòng nhạc trữ tình đủ độ chín , anh đã lĩnh hội tốt tư tưởng của người nhạc sĩ - các nhấn nhá đều rất mang hồn đằng sau sự mộc mạc tự nhiên của lời hát . Nghe anh hát riêng em cảm nhận như đang thấy anh biểu diễn ở phòng trà của NA9 vậy - nhạc rất Nguyễn Ánh 9 . Em đã nghe : Quang Dũng , Đức Tuấn hay Mỹ Lệ , Khánh Hà , Quỳnh Lan hát ca khúc này trừ QL ra các ca sĩ này em nghe thấy rất hời hợt - nông trong cách xử lý nói tóm lại là không ấn tượng Với Trọng Bắc ở ca khúc này các nốt trầm anh hát quá đẹp ( mọi người hãy sớt bài hát hát này sẽ nghe đầy đủ các ca sĩ thể hiện và so sánh ) tương phản với điều này là cách anh nhả nhẹ một số chữ quện với tiếng đàn nghe phiêu phiêu khiến câu hát càng thêm chất chứa . Cảm ơn Gia Định audio đã giám nghĩ - giám làm , mong sao có nhiều hơn những "Siêu phẩm đương đại " của GĐ nói riêng và của nghệ thuật âm thanh VN nói chung để giới " khát Phê" được thỏa lòng đam mê . -Bác hongcong : nghe qua hphon mà đã xúc cảm dâng trào nghe trực tiếp nhà bác chắc tưởng đang ở phòng trà SG mất - âm thanh nhà cụ tốt quá .Quả đáp kim càng ấn tượng -
Chú Đạt thông báo. Các ca sĩ gạo cội hát nhạc Nguyễn Ánh 9 chết hết rồi. Nay mới nổi lên Trọng Bắc. :shock: hố hố
Một đoạn copi: " Và đặc biệt hơn, những ca sĩ thể hiện trong album này, ngoài Nguyên Thảo ra, thì hầu hết không có nhiều tiếng tăm lắm. “Chuyện đó không quan trọng”, nhạc sĩ Đức Trí phân tích “khi tôi chọn giọng cho một bài hát thì tôi chọn giọng hát chứ không chọn tên tuổi và tôi nghĩ những ca sĩ ở đây họ đã hát đúng với tinh thần Nguyễn Ánh 9 nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra”. Những ca sĩ trình bày gồm: Thụy Long, Trọng Bắc, Nguyên Thảo, Hương Giang và Diệu Hiền."
h[/img Em vẫn úp bình thường mà bác :lol: [color=#0000FF]Hình được xóa bởi tai_trau do không phù hợp trên vnav. [/color]