Các Bác làm theo hướng dẫn sau: Dùng máy tính đăng nhập photobucket.com của các bác: cuối cùng save lại ok.
Tag hueuer Cal 6 thành viên nhìn mới Món ăn chơi ngày hôm nay. Tag Hueuer Cal 6 - hàng Bình dân của Swiss Vì em này mà bao nhiêu em đồng hồ em đã mua em ko thể đeo trên tay được nữa, rất nam tính và lịch lãm, đặc biệt sự phù hợp của nó với trang phục: công sở, quán bar, hay ở nhà đều OK. Em đã nhờ bác Khánh (KH audio ) một tay biết khá nhiều về loại này truy tìm trong TP HCM nhưng ko thể tìm ra hàng ĐẢM BẢO XỊN, Cuối cùng vì cái giá hàng xịn của nó cậu em của em phải đứt ruột tháo trên tay đưa cho em và với thêm một câu: Em đặt hãng thêm một em khoảng 30K nhưng anh cấm thích đấy, dẫu sao em nó với dân công sở như tụi em có thể nói là khá hoàn hảo :lol: ĂN NHANH, CHƠI NHANH>>>>CÀNG NHANH CHẾT anh Thành nhể :mrgreen:
Đọc bài chú anh thấy thích: đó là cách hành văn tròn ý tuy nhiên vẫn có nhiều câu chưa trau chuốt và vẹn nghĩa khi đặt dấu chấm câu, cuộc sống nó là vậy, để nói hay, noí tốt ko phải ai cũng có thể làm được, đặc biệt văn viết càng khó hơn (chính vì vậy mà anh chỉ học tốt khối A thời trung học). Qua thời gian và già đi, đọc nhiều nghe nhiều cũng đúc rút một số kinh nghiệm cho cá nhân mình khi đọc văn người khác. Với cách hành văn viết của chú anh nghĩ trong hội audio Thanh hóa chú là số 1 đấy (khen thực lòng với bài này). Quay về NA9 Nguyễn Ánh 9 chỉ thích đệm đàn cho 3 người ca sỹ hát: Thái Thanh, Khánh Ly và Ánh Tuyết: Tuy rằng nhưng ca khúc của ông được Elvis Phương hay Sỹ Phú hát thành công được công chúng ưa thích, vì với ông ca sỹ hát các ca khúc của ông phải đồng "nhạc cảm", câu này được ông nói nhiều khi nói về Thái Thanh, người mà với ông là bạn nhưng cũng là thầy đã chỉ cho ông cách đệm dương cầm sao cho phù hợp với giọng ca của người hát và làm sao cho có sự đồng điệu giữa nhạc đệm và giọng hát. Sau đó ca sỹ thực sự khiến ông ngỡ ngàng khi hát nhạc phẩm "Bơ vơ" của ông là Tuấn Hiệp một ca sỹ ko phải là "gạo cội". http://amnhac.fm/index.php/nhac/T/391-t ... uyen-anh-9 Quay lại LP NA9 "Lặng lẽ tiếng dương cầm" theo thông tin trên báo chí , mạng... " Album được Đức Trí phối mộc, không cầu kỳ “để làm nổi rõ hơn chất nhạc của Nguyễn Ánh 9”. Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khi nghe đĩa này đã nhận xét đây là sản phẩm âm nhạc mà ông ưng ý nhất từ trước đến nay." - Về hòa âm tuy theo Đức Trí là phải thể hiện rõ sự mộc mạc tuy nhiên với nhiều đôi tai khó tính chưa toát lên cái gai góc, mà dòng nhạc đó cần phái có, với anh thì nó cũng hơi mềm mại quá, nhưng có thể đấy cũng chính là ý của Đức Trí muốn thể hiện NA9 theo cách nghĩ của riêng mình và với cá nhân Đức Trí thì như thế thì sẽ thể hiện linh hồn các tác phẩm của NA9 tốt nhất (nó cũng giống như dân audio vậy: tai môi người một khác) , bộ gõ thể hiện chưa thực sự thuyết phục nếu ko nói là đơn điệu, phần Attack của piano nghe chưa đạt tới cái mức phải run cả người... tuy nhiên cái được của LP này đối với dân Audio thì thấy rất rõ (so sánh với các loại LP việt khác như: Kỷ niệm, tóc ngắn, trên những tháng ngày đã qua, kỷ niệm ...) đó là sự mộc mạc : nghe cái là thấy ngay cái chất mà "ai cũng gọi là Lờ phê", tiếp đó là cái "hồn" chưa đánh giá về ca sỹ hay kỹ thuật hòa âm nhưng phần hòa âm của LP này rất có hồn và theo nhiều người các nhạc cụ tương đối đạt được mức " có sự đồng điệu" khi làm việc chung cùng nhau. Còn về âm thanh và thiết bị: dây nhợ anh đang dùng dây 120k của bác trưởng đấy khi nghe LP này lần đầu mình hơi giật mình vì cái không gian "live" nó mang lại (nói vậy bác trưởng đừng phồng cái mũi lên vì em biết khi thay dây ngon hơn nó sẽ còn ác hơn nhiều nhiều nữa - cái này em thử dùng dây hãng chạy thẳng phono và dây của bác qua SUT nên khẳng định vậy, nhưng đây là dây hay, tốt, ko màu mè, nghe nhạc ko đòi hỏi quá là rất ổn), vì cái ko gian đó mà mình phải hì hục vác hết bộ CDP kệ kiếc giữa 2 loa ném ra ngoài để đạt cái ngưỡng: ca sỹ đứng hát cho mình nghe chứ ko phải trèo lên kệ để hát, giọng hát rất thật, rất gần và ấm nồng. Đây là LP Việt anh nghĩ là thành công, một hai sản phẩm đầu tay mà thế này, nếu các bác ấy tiếp tục thêm nữa thì anh nghĩ chất lượng sẽ ko thua kém LP ngoại. Có thể là vậy, khi nghe tiếng piano liêu trai của NA9 thì mới thấy: đúng là mình đừng đòi hỏi quá, cái kiểu nhạc của ông nó vậy, nó mênh mang, ấm nồng và man mác buồn vốn dĩ là vậy muốn nó hừng hực thật khó và thật lố bịch
Bác hongcong: đúng vậy ! Tên tuổi lớn hát nhạc của NA9 thực ra cũng không nhiều ,như anh đã kể ra ( Thái Thanh ,El Phương, Khánh Ly , Ánh Tuyết..) tuy vậy vậy mỗi người hát một vài ca khúc nhưng sự thăng hoa thì thực sự chưa có . Với trường hợp Tuấn Hiệp mà anh đề cập tới chính nhạc sĩ NA 9 từ SG lặn lội ra bắc mong gặp TH bởi với ông chưa ai hát " Bơ vơ - Tiếng hát lạc loài và Tình yêu đến trong giã từ " hay ,nhiều xúc cảm và đồng cảm với nhạc sĩ đến như vậy và ông đã bật khóc khi nghe ca sĩ này trình bày ca khúc của mình . Theo em cùng với TH thì Quỳnh Lan cũng là giọng hát không " gạo cội" nếu không nói là vô danh hát hay nhạc của Na9 . Cảm ơn Bác đã nói thêm được nhiều điều mà em cảm nhận được song không thể diễn tả .
24/4/2013 2/5/2011 - Âm thanh Giọng văn của chú ko lẫn được dù là âm thanh hay âm nhạc hé hé Chú nên phát huy, anh nghĩ đây là sở trường của chú Chú nên viết bài nhiều cho topic nhà mình thêm mềm mại, dạo này thấy xôi và thịt nhiều quá Mà thôi CHỦ TOPIC nói rồi" không ăn, không chơi già cũng chết" câu nói của bang chủ áu đí ồ thanh hóa thật thấm thía
--- Lâu lắm mới thấy anh Minh xuất hiện - kệ đẹp thế mà sao anh nói chưa chuẩn ạ ? Em nhìn mãi không ra
Anh thấy Thái bảo 1,1tr/chiếc đĩa mới tinh.Nếu trả giá có thể được thấp hơn.Nếu lấy sáng điện chiều có luôn. :lol:
Mai anh điện lấy em cái mới tinh nhé, trả giá thì anh trả theo kiểu người quen, em đi về chuyển khói cho bác. Em vừa đặt xong tay thấy anh post, có lấy được chắc phải thứ 5 tuần sau nên mai anh gọi lấy giúp em nhé.