Bác ngồi trên ghế trong phòng nghe cùng với anh em cũng là một audiophile sành sỏi ở quê lúa đấy: Bác đang giới thiệu với thangaudio về số đồ chơi mà panguyen đã từng sở hữu và đã được lưu lại trong cuốn album dày cộp.Nhìn cuốn album cũng đủ biết rất nhiều đồ audio panguyen đã sưu tầm.Có thứ còn ở trong phòng,cũng có thứ đã ra đi từ rất lâu rồi. Nếu còn đủ thì......chắc không còn chỗ để ngồi
Đi chơi mà mặt mày "buồn" nghiêm trọng vậy A Thành :lol: Cái gì cũng có mức thôi, thẩm kiểu này chắc chếc quá :mrgreen: Em nhìn cách bác thẩm em cũng tẩu lun :lol: Tóm lại có mỗi Chú Thắng đi đâu cũng ngồi đúng chỗ
Đúng là ảnh của dân chuyên nghiệp có khác. Đề nghị bác ngọc 8989 và hoangquanaudio bố trí ra thái bình học bổ túc kỹ thuật phụp ảnh ngay.
**** Ko biết cái ảnh trên bác hoangquanaudio đang trầm tư vấn đề gì. Chắc là để quên đồ nghề ở nhà "tô vít" bác ý mà mang đồ đi thì có bác hôm nay ôm loa khóc dưng dức. Tếu tí thôi bác Phường nhé :mrgreen:
Chú nói đúng lắm,không phải mình anh tẩu đâu,mà mấy anh em bọn anh đều bị tẩu cả nên với phải kéo nhau ra panguyen để học hỏi. Chú chơi toàn đồ khủng cả mà không cho anh em tý hình ảnh để anh em xem cho sướng mắt,chứ còn nghe chắc anh em sợ phải về đập đồ ở nhà lắm.Nên anh em không dám phiền chú đến nhà chú để nghe.
Em thấy bác Sơn đây này, nhìn nét mặt bác thương quá... các bác đi cùng đoàn đều có nét hao hao như nhau, nhìn rất nghiêm trọng
Đồ nhà chú bác nghe rồi còn gì, trước thế nào sau thế ấy, bấy giwof chỉ có tý thay đổi là nguồn phát khác đi tí nhưng chất âm cơ bản vẫn vậy :lol: Chất âm khác đi thì Tai lòi mất hi hi Nghe cho mình thôi bác, quan điểm của em là: Đi cho biết về nhà vợ nấu gì ăn nấy, ko than phiền gì cả, vả lại chú vẫn tẩu còn chán nên ko muốn post lên ngày mai biết đâu lại khác, nhưng có một kinh nghiệm cá nhân mà em thấy anh em hội audiophile nhà ta vẫn mắc phải (sai lầm với cá nhân chú nhưng có thể là đúng với người khác) chia sẻ với anh em: 1. Quan tâm hơi quá vào power trong khi không mấy quan tâm đến Pre đây có thể là một sai lầm đối với cá nhân em trong quá trình phối ghép phần nguồn phát sử dụng pre - pow 2. Mỗi một đôi loa, 1 dòng loa đã có một chất tiếng đặc trưng khi thay đổi có thể thấy vừa tai nhưng tiếp tục tẩu tiếp. 3. Ít quan tâm đến dây dẫn, hoặc quan tâm đến dây dẫn thì lại mong muốn dây dẫn thay đổi chất tiếng (ấm hơn, sáng hơn, chi tiết hơn) cái này chỉ đánh lừa được 1 thời gian, sau khi thấy bị lừa thì thay thiết bị >>>thay dây dẫn>>>lại bị lừa>>>> thay>>>>.... Với em nếu quan tâm dây dẫn tín hiệu thì quan tâm dây dẫn dạng trung tính (âm thanh cân bằng, ít suy hao, méo nhiễu...) lúc đó sẽ thấy thiết bị của mình đang ở chỗ nào thì thay thế sẽ rất phù hợp. 4. Quan tâm đến đèn: Đèn hãng khủng nghe . hết; Đèn thường thì cũng chỉ nghe thừong ko thể mong chờ gì hơn, vả lại âm thanh của đèn (đời cũ) thường nghe ấm áp có cảm giác nịnh tai, kiếm con CDP nịnh một tí nữa là mắc bệnh tiểu đường ngay nên khi nghe những bộ dàn đỉnh cao tại sao thấy ko hay bằng bộ nhà mình, nói thật với các bác đấy mới chỉ là nghe một lúc, một chốc, khi nghe kỹ mới hiểu tại sao những bộ dàn đó lại khủng đến như vậy (cái này em trải nghiệm cũng vớ vẩn: hôm thay con CD cỏ của mbl, em và cu Đạt ngồi so với DP75V, đầu tiên hai anh em nhận định là: sao mà chán thế, âm thanh chẳng tình cảm, mượt mà gì, sau khi thử đi thử lại khoảng 2 tiếng với các loại CD 2 anh em mới bắt đầu nhận ra giá trị của nó, và ko nói gì thêm, bây giờ thì có thể ko thể nghe lại DP75V được nữa, nhưng anh em cũng ko thể phủ nhận đẳng cấp của ACc , linh kiện, nội thất cực gấu và khủng - trong tương lai hoặc tại topic này nhờ bác hỏi giúp em con Pre Acc C2810 được ko, đồ mới kinh quá - Con Pre này đáng giá 5* và chẳng nịnh nọt gì) - Hôm đầu đánh cùng đèn, tiếng hay quá (do vẫn còn vương vấn Acc mà ) nhưng đến hôm thứ 3, sau khi thử một số CD, anh em thử sang giao hưởng ( những bản test thôi) thấy có vấn đề, thế là chuyển sang Pre bán dẫn xem thế nào, các bác có biết cảm giác thế nào không: Không thể phát biểu một cách bừa bãi rằng bán dẫn lạnh lùng, đèn ấm áp được - Âm thanh của đôi loa mà mọi Audiophile (VNam và Japan chiếm đa số ) dùng đèn để đánh khi đánh sang bán dẫn có thêm một từ: thật tuyệt vời (trong phạm vi đèn và bán dẫn đồng giá) - Thế mới hiểu tại sao vào Sytem của audiogon hay kharma.. một số trang khác bọn khoai tây toàn ghép bán dẫn >> và bây giờ em bắt đầu tẩu bán dẫn rồi bác Thành à, còn tẩu đèn chắc hơi khó bởi vì những Ampli đèn làm em tẩu thì toàn vượt quá mức rồi, chỉ tương tư thôi và cũng cực kỳ khó kiếm hàng nguyên bản tại VN (ví dụ như: AN Kaissai silver, AN M7 kondo, AN Jinrro, Lamm2.1... mới mơ đến đó chưa mơ tới Ongaku hay Gaku oh,M1000 đâu :lol: ) PS: dòng màu đỏ: em chẳng khoái bác nói câu đó tẹo nào. Bác nói thế em chịu lun, hết nói
@ hongcongdh :Nói cho vui vậy thôi, chứ còn hôm nào đó phiền chú cho bọn anh đến thưởng thức một bữa tiệc âm thanh ở nhà chú nhé.Thỉnh thoảng lúc nào rỗi lại anh chơi,Đạt lại hàng anh ngồi chơi với anh em suốt.
Tiện đây em nhờ bác hỏi ngoài Hải Phòng tìm giúp em em Pre Accuphase C2810 ngon bổ rẻ nhé bác, đãi bác một chầu túy lúy OK không anh?
Tiện đây em nhờ bác hỏi ngoài Hải Phòng tìm giúp em em Pre Accuphase C2810 ngon bổ rẻ nhé bác, đãi bác một chầu túy lúy OK không anh?[/quote] Oke,anh chỉ mong giúp được chú là mừng rồi.Vì có đồ ngon cho anh em còn được thưởng thức.
Chúc mừng các bác xứ Thanh, các bác vất vả và đam mê quá, chạy 200 cây số ra tận quê Lúa giao lưu với người con xứ Thanh đang cày cấy trên mảnh đất Thái Bình. Theo mật báo, tối ngày hôm nay có tay TKK Thủ Đức - Sài Gòn hạ cánh về thăm quê, hắn lang thang ở đó đến Chủ Nhật. Tay này cũng là dân chơi loa đài thứ thiệt, có rất nhiều kinh nghiệm và "quan hệ" rộng, đặc biệt là món tụ tập. Đề nghị các bác vây bắt
"Giặc lái" đang trên đường bay vào Hoa Thanh Quế, chuẩn bị hạ cánh, em gởi bác Ngọc tấm hình để nhận diện, lão mặc áo xanh xấu trai ngồi ngoài cùng nhá. Tel thì bác alo em cung cấp, không puplic lên trên này được. Hôm qua hắn tâm sự, bao lần về quê mà buồn quá chẳng ghé được nhà bác nào cùng sở thích Thân thế và sự nghiệp của "giặc lái" này, bác chịu khó xem trong trang này nhé viewtopic.php?f=10&t=30193&start=100
Chào chú panguyen từ hôm được thưởng thức một bửa tiệc âm thanh ở nhà chú đến giờ, bận quá không có thời gian oline đươc.Rất cám ơn chú về sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo. Anh em audio Thanh hóa sẽ không bao giờ quên ngày kỷ niệm đáng nhớ này.
Không,không,và không........Mấy anh em ai cũng gàn cả,chứ nếu k thì.............hôm nay có lẽ đã về đến đây. Cái khổ nhất của người chơi âm thanh đó là: nhìn thấy cái gì cũng thích,và cũng chắc chắn là hay. :lol:
Không,không,và không........Mấy anh em ai cũng gàn cả,chứ nếu k thì.............hôm nay có lẽ đã về đến đây. Cái khổ nhất của người chơi âm thanh đó là: nhìn thấy cái gì cũng thích,và cũng chắc chắn là hay. :lol:[/quoete] Cái này gọi là "tẩu, tẩu và tẩu".