-- Thì lên đầu . Bác hongcong : LP thì em chưa có , nhưng em đã có Cds Nói chung album này âm thanh ổn nhờ tài năng hòa âm của nhạc sỹ Duy Cường nếu so với chất lượng hòa và thu âm thời kỳ này . Tuy vậy các ca khúc của Mai Anh Việt theo em là khó nghe ở phần giai điệu dù ca từ rất đẹp . Lối hòa âm "bán cổ điển" của Duy Cường không phải ai cũng thích và có phần kén người nghe . Thêm một điều đặc biệt nữa là ca sĩ thể hiện trong album này có quan hệ đặc biệt với Duy Cường - Thái Hiền ;Thái Thảo là chị em ruột , Tuấn Ngọc là anh rể nên phong cách Duy Cường càng được ấn định rõ - bởi vậy album này không phải là album cho số đông người thưởng thức - đặc biệt là với lớp tuổi "TEEN" như em :lol: - (Vừa đi đọ bia về làm vài dòng với bác ) [ trích ngang : Duy Quang , Thái Hiền , Thái Thảo , Duy Cường là con ruột của nhạc sĩ Phạm Duy , Tuấn Ngọc là con rể ,kết hôn cùng Thái Thảo ]
À thì ra là thế. :lol:[/quote] Sang tuần mới bận rộn, đi ngủ sớm nhưng cũng cố nghe bài này qua CDP đang rao vặt phê quá
Cắm bằng Odin anh à, cắm bằng dây AV mod cho LP có khả năng Odin em cũng đem đi rao vặt ấy chứ. Bài này phê vì giai điệu đẹp tuyệt vời đây là một con nghiện LP cũng như digital đánh giá mụ này :mrgreen:
Anh chỉ mơ ước thế này cũng chấm hết rồi chú ạ :mrgreen: Em ref kia phải để cỡ bác GH Vnav chơi mới tương xứng.
Chúc mừng bác Công có món mới. Âm thanh thật ấn tượng. Hôm nay nghe lại cái này thấy nhớ Tannoy vô cùng.
Thanh thản đôi khi lại là sự nhàm chán. Có trông ngóng có đợi chờ thêm chút lo lắng nữa cũng thú vị lắm chứ. :lol:
---- Anh nghe nói chú sắp tái xuất giang hồ ? Chúc mừng chú đã khẳng định được bản lĩnh của mình ! Và đập tan đi dư luận xã hội nào là "tay chơi nửa mùa ..,"đam mê rởm ," chém gió " ...vv và vv :lol: Riêng anh biết với chú vẫn là : "audio một phần tất yếu của cuộc sống " (anh xin lỗi vì đã đưa những cụm từ nhạy cảm lên mặt báo , có gì không phải mong chú bỏ qua cho ) :mrgreen:
Anh nghe nói chú sắp tái xuất giang hồ ? Chúc mừng chú đã khẳng định được bản lĩnh của mình ! Và đập tan đi dư luận xã hội nào là "tay chơi nửa mùa ..,"đam mê rởm ," chém gió " ...vv và vv :lol: Riêng anh biết với chú vẫn là : "audio một phần tất yếu của cuộc sống " (anh xin lỗi vì đã đưa những cụm từ nhạy cảm lên mặt báo , có gì không phải mong chú bỏ qua cho ) :mrgreen:[/quote] Bác Cứ tát vỡ mồm giúp em tội vạ đâu em chịu :lol:[/quote] ----- Nói thực , lúc đầu anh cũng biện hộ cho chú nào là :"không phải như vậy đâu , ai chứ Đ thì tôi hiểu rõ : chỉ có thay máu thì chú ấy mới giải nghệ , chắc do hoàn cảnh có thể là vợ ép phải bán đồ để mua xế hộp cho cổ tránh nắng thì sao ? Vv . Anh cũng bực hộ chú ghê cơ ,nhưng khổ nỗi cái điều họ nói anh thấy cấm có sai với chú lúc này nên anh đơ luôn . Thôi đừng buồn hãy chứng tỏ mình là audiophile đích thực đi em .