--- Tự mình làm cho mình sướng khoái anh nhỉ ! Anh để ý cái dầu nhé , hình như dầu này vừa là bôi trơn nhưng cũng có tác dụng giảm chấn hay sao ấy
Bác Trưởng vừa ngồi từ sáng đến giờ cắm rút đủ các loại kim sau đó phán câu xanh rờn "thôi ko mua cũng ko tiện mua cái cdp mấy triệu cho đỡ mốc mấy cái đĩa Cd, ko chú thanh lý lại cho AD để chú ấy thẩm dây tín hiệu, dây nguồn" mà "nghe thế nghe cd sao được" :lol: Bác trưởng còn bảo" mà hình như chú AD đang định mod, độ" dọa chú. Mình bảo: 9,10,12 và bây giờ em có thêm cây 16" mod anh thấy một nhà cần độ rồi đấy :mrgreen: , chú ấy cứ vác xuống mà dọa :evil:
Khi đã xác định sang món này anh đã nhờ Giadinh làm vài can: dầu trục bearing, dầu lift, dầu cần, nghe nói chú đang định doạ ai đấy đem theo chai xuống nhà anh làm vài chai dầu các loại về dọa cho máu :lol:
Chỉ sợ chú nhìn cái dây nuột nà này xong máu dồn lên mặt, cắm vào mà nghe "tiếng suối trong như tiếng hat xa" chắc ngất ngay tắp lự :wink: . mà đọc lại đoạn đó lại nhớ caithang có đoạn; ....tiếng suối trong như tiếng hát xa; bát lồng vào tép, mít lồi ra; âm hình sâu hoắm vẫn chưa đủ; chưa đủ vì lo điện ở nhà :lol: Thế đã lo điện ở nhà xong chưa??? :lol: Chưa xong mít nó vẫn có hạt đóa, ngọt nhưng vẫn nhai phải hạt :lol:
Vâng anh, Cỏ do một lão sống ở cái thời hắn và cái lão đem bạc đi ủ tiếng tăm ngang nhau và chỉ có 100 cây cỏ được trồng thôi kaka. Em vội vàng nhổ được một cây
Cỏ lạ, thơm thơm à :mrgreen: Nôi thất như được chùi, sạch tinh Tuy cỏ nhưng đưa ra cho hongcongdh test vẫn phải test kỹ
Pro- mới -đẹp . Điện đóm mấy hẹc hả cụ ? Nghe ngóng ra răng cụ cho tý cảm xúc . Dù sao cá nhân em cũng có nỗi mừng vì cuối cùng cụ đã có quyết định " không bình thường " he he . Nếu có mệnh hệ gì cụ cho em bứng nàng cỏ này về ươm nhé .
Đang cắm 100V của Lioa nghe tốt?? Chú lại search trên này chứ gì haha Mà anh mua nó để chú khỏi hỏi mua thanh lý CD chứ nghe gì Cd cho mệt đầu, nghe LP thoai :lol:
- Kiến thức khoa học là tài nguyên của nhân loại ,Không ai có quyền cấm truy nhập trau dồi ,bao nhiêu hẹc khai mau ? Con này hình như cơ củ chuối nên không thấy khổ chủ khoe hàng he he :lol:
Tầm tiền đấy làm em Tếch 25 cho có biển hiệu rõ ràng , chơi chán mèo vưỡn hoàn mèo - zia với ziếc lạ hoắc người ta biểu chơi đồ Trung Quốc ha ha .
Nó đang chạy bóng 6H23 của Nga ngố hay lắm rồi, bay giờ chú muốn mua thì bỏ ra ít nhất 298.000 yên Nhật nhé, mơ hơi sớm. Tuy là bóng 6h23 thôi nhưng anh đảm bảo hắn tát lật mặt CDP từ 10k đổ xuống. Trầm sâu thẳm kiêm soát tuyệt vời, trung âm rõ ràng mạch lạc trung tính kiểu ăng lê, treble xuất âm đèn, nói thế là chú hiểu.
Thêm nữa nó là Tri funsion: DAc; CDP; Transport, có Clock Out, In, Ultral low jilter... Chú còn muốn hỏi thêm anh lại tiếp tục thêm.
Chú có biết DCS bao tiền ko mà ngoác ra cười :evil: Emmlab 25K; DCS 43K tùy chú chọn đấy[/quote] -- So thế mới bõ :lol:
-- So thế mới bõ :lol:[/quote] Ko cần so gì cả cứ thế này chú hiểu: Không đến mức phải làm cảnh, thỉnh thoảng nhớ tiếng leng keng digital thì lấy ra pặc pặc tí cho đỡ nhớ :mrgreen:
À quên khai đây: ko thấy ghi hẹc ở đâu cả, chỉ ghi: 100V :roll: Chết chết, cắm lioa nó cũng chạy, cắm sang ps 55hz nó cũng chạy, chuyển sang 60 hz nó vẫn chạy, đúng là bó tay :lol: