Em cũng định vập vào món này thêm tí mắm muối, BAC Thành cũng như anh em TH đã nghe LP nhiều chưa cho em tí kinh nghiệm để làm thêm tí nâng hạ cần cho nó vin téc
Lâu ko thâý ra Bác Thanhtocdai uống nước trà và chém gió . nghe đồn Bác mơí sắm Bộ Âm thanh di động có phải ko :shock:
Mai đầu đĩa than của Hoangquanaudio cập bến,vậy mà mình không có ở nhà.Chú Son0981,chú Ngoc8989 cố gắng bố trí thời gian để đón và khuân hộ chú Phương nhé.
Đúng rồi, hồi kết của cuộc giao lưu phải thế này chứ, thảo nào xem mấy cái hình trước em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Em không được tham gia nhưng qua những gì các bác truyền đạt trên đây thì phải nó chuyến đi này hết sức bổ... ích :lol: .
Không nên nói là kết thúc,mà phải gọi đó là mở màn rất đẹp với đúng.Vì chúng ta còn đam mê chơi âm thanh thì những buổi giao lưu gặp gỡ với anh em trong cộng đồng sẽ còn diễn nhiều nữa có phải không ạ.
Hội audio TH chúng ta lại chuẩn bị đón một lô đầu đĩa than sắp về nữa nha. Như vậy là cái câu(chơi đĩa than cốt chỉ để bầy)của ai đó đã sai đối với anh em Thanh hóa trong thời điểm này rồi.
Thông báo với Anh Thành là cái cối xay của em cất tiếng hát đã hay hơn CD rồi, còn CD hay thế nào thì bác cứ hỏi Phương, anhdung thì biết. Hôm anh em xuống em nó kêu là anh em chẳng giám có ý kiến gì vì quá tệ, sau 2 ngày 2 đêm ko ăn ko ngủ nghiên cứu về cái món này đã tìm ra nguyên nhân, bây giờ chỉ lo đặt ở đâu cái lồng bàn để đậy em nó thôi. Phương án điều trị em turnable đúng là may nhiều hơn khôn, sau khi thử một loạt phono hàng hiệu: Quad24P, Plinius Koru, SPL100MK2 (em này 1 đống đèn mà nghe dở một cách thậm tệ), Ortofon ... Em nó hót tối mù, nhưng vô tình kiếm được em pre Accuphase sinh năm 1982 (giá xuất xửong khoảng 680.000yen đắt hơn 1 cặp 4344 - giá hiện tại rất ngon, bổ rẻ :lol: )để điều trị , thì em CD mbl nhìn lên và khóc thầm bởi vì vị trí quán quân đã tuột khỏi tầm tay. :lol: Anh em nhà ta chơi Turnable đặc biệt là chơi kim MC thì nên để ý em này, thuốc đặc trị đấy - @bác thanhtocdai: em này với em mà em nhờ bác chỉ thiếu 1 côn số "1" http://audio-database.com/Accuphase-kensonic/amp/C-280-e.html
Chào cả nhà...! Sau mấy hôm bị cấm nói, hôm nay em mới có dịp nói lên tâm tư của mình...! Các bác ạ, vợ chồng em về tới nhà mấy hôm nay nhưng lúc nào cũng kể với mọi người rằng anh em quê hương Thanh Hóa tình cảm và chân thành quá..! Cho em gửi lời cảm ơn tới chị Thơ, chị Phương... và tất cả các chị em đã và đang ủng hộ anh em mình đi vào con đường đau khổ này...! Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và thành đạt!
Thông báo với Anh Thành là cái cối xay của em cất tiếng hát đã hay hơn CD rồi, còn CD hay thế nào thì bác cứ hỏi Phương, anhdung thì biết. Hôm anh em xuống em nó kêu là anh em chẳng giám có ý kiến gì vì quá tệ, sau 2 ngày 2 đêm ko ăn ko ngủ nghiên cứu về cái món này đã tìm ra nguyên nhân, bây giờ chỉ lo đặt ở đâu cái lồng bàn để đậy em nó thôi. Phương án điều trị em turnable đúng là may nhiều hơn khôn, sau khi thử một loạt phono hàng hiệu: Quad24P, Plinius Koru, SPL100MK2 (em này 1 đống đèn mà nghe dở một cách thậm tệ), Ortofon ... Em nó hót tối mù, nhưng vô tình kiếm được em pre Accuphase sinh năm 1982 (giá xuất xửong khoảng 680.000yen đắt hơn 1 cặp 4344 - giá hiện tại rất ngon, bổ rẻ :lol: )để điều trị , thì em CD mbl nhìn lên và khóc thầm bởi vì vị trí quán quân đã tuột khỏi tầm tay. :lol: Anh em nhà ta chơi Turnable đặc biệt là chơi kim MC thì nên để ý em này, thuốc đặc trị đấy - @bác thanhtocdai: em này với em mà em nhờ bác chỉ thiếu 1 côn số "1" http://audio-database.com/Accuphase-kensonic/amp/C-280-e.html [/quote] Xin được chúc mừng chú đã tìm được ý trung nhân cho đầu đĩa phono.Anh thấy thương cho em CD MBL 1521 quá.Trong việc chơi âm thanh nhiều khi cũng cần may mắn đấy chú nhỉ.