Em thấy bác Công chơi vậy là quá ổn rồi chỉ cần bác phân bổ đều đều một chút nữa là ổn! Mà nói thật là "choáng" với đồ của bác ấy!
Không biết tình hình tiếng bass của bác Ngọc như thế nào rồi các bác nhỉ? Hôm về chỉ tiếc không qua được nhà bác Sơn và bác Hùng, nghe chú Tư kể cũng ấn tượng lắm! Và hôm nào em phải nhờ bác Phương ra tay cho vài món mới được, hình như bác ấy khéo tay lắm thì phải...!
----------- Ổ cắm của bác đúng là đặc biệt rồi, em mà post ảnh lên ngày mai loại ổ cắm đấy cháy hàng luôn! Đợt tới về em phải nghe quả cối xay đặc biệt của bác mới được, hôm trước cũng khá ấn tượng rồi!
Topic bên kia đang phàn nàn về việc bị chặt chém ở Sầm Sơn. PA và các bác bản địa có cao kiến để hoá giải vấn đề này không ạ ? để lần khác, ngừơi khác khi tới SS muốn đi thêm lần nữa, không rơi vào tình huống bực mình khó chịu khi đi nghỉ
Cả năm mài dao 3 tháng chặt mà bác :lol: Nói tóm lại xuống đến SS cái Gì cũng hỏi trước là OK. Nhưng nói đi cũng nói lại, khách đoàn đi SS toàn đi theo kiểu công đoàn nên thấy xót thôi, chứ so sánh 1 khách đi Tuần Châu bằng 10 khách SS rồi sao ko ai kêu chặt chém nhỉ, bản thân quê em em vẫn thấy bình thừong hay bụt chùa nhà ko thiêng nhi
Mà em thấy cũng hỏi trước vẫn bị chém ngọt ạ. Toàn vặn câu chữ, chả nhẽ con cháu cụ NT giờ lưu lạc tận trong đó. Lần khác bên em có vào trỏng, nhờ các bác hoa tiêu cái xem tình hình có cải thiện không ạ.
Chắc các cụ ăn hải sản tươi sống mà không hỏi giá trước chứ gì? Lần sau về các bác cứ nhờ anh em tư vấn trước cho, hôm vừa rồi em về được bác Ngọc dẫn đường nên kiếm được chỗ ngon-bổ-rẻ. (Nhiều bác khác cũng rành nhưng bác ý rành nhất)
hôm nay em mới được lên bàn việc của (các cụ) thấy các bác nói về cối say mà lòng em lại thấy nao nao. vì đang háo hức kiếm củi để mang một chiếc về . Sao bác pa nói đúng nhỉ chỗ nào ngon bổ rẻ thì cứ hỏi bác Ngọc8989 là ok :lol:
Bác thông cảm, em dân TH đây mà cũng chán SS. Nếu các bác tỉnh ngoài đến thì nếu ko ngại xa vào biển Hải Hoà (huyện tĩnh gia) đẹp hơn nhiều. Bãi Hải hoà yên tĩnh thoải mái nghỉ ngơi đúng nghĩa. Còn không các bác vào khu sinh thái hoằng hoá, từ HN về qua cầu tào rẽ trái khoảng 10km, khung cảnh nên thơ, cảnh đẹp yên tĩnh nhưng thiếu món ăn chơi nhảy múa...khoái nhất buổi tối dân đi biển về mua cá và mực nướng cạnh bãi biển, nhậu sướng vô cùng.
Chà chà,hai hôm nay son0981 đêm không ăn,ngày không ngủ,nhạc không nghe, vì đang sốt em đầu đĩa than,đã cưới rồi mà không biết đang lưu lạc ở phương trời nào mà chưa về đến nhà.
Sắp tới rồi lại sẽ có một bầy đầu tape bay về đầy bầu trời TH cho mà xem. Đố ai biết :Sau tape là đến cái gì? Radio chăng?Hay đồng hồ ?
Đã lâu chưa về thăm quê hương, giờ lên mạng chỗ nào cũng lên án Sầm Sơn.-TH...em thấy buồn quá.. Kể như ban quản lý hay những người có trách nhiệm chịu khó giám sát hay kiểm tra thực tiễn thì chắc chẳng đến nỗi nào. Con sâu làm rầu nồi canh, SS đang làm mất đi những vẻ đẹp vốn có của nó cũng như bản chất mộc mạc chân thành của con người xứ Thanh.
Sau mấy ngày chờ đợi,ăn không ngon,ngủ không yên.Cuối cùng thì hôm nay đầu đĩa LP của son0981 đã về với chủ.Và đây là vài hình ảnh về dung nhan của em nó,anh em chiêm ngưỡng nhé.
Chủ nhân của nó tay run run nâng niu đặt đĩa vào cho em nó vận hành và cất tiếng hót. Và có người thốt lên(nghe hay hơn CD) :lol:
Các bác đợt này chơi đầu đĩa than nhiều thật . Khả năng em cũng phải làm 1 chú . Nhưng đĩa e thây đắt quá
Tin tức vừa thông báo son0981 lại mới về 1em PM ngon bổ rẻ ? Mai về lại đc uống bò húc với nen rồi :lol: