Bác hongcongdh thật sung sướng khi được trải nghiệm nhiều loại loa, thiết bị tên tuổi. Nhưng loa, thiết bị cỡ nào cũng vẫn là "... vô thập toàn" , mặt khác "style" nghe của bác cũng sẽ có sự thay đổi theo thời gian. Cá nhân em vẫn "vote" cho acapella speaker .
Em cũng thật sự thích nó, với ko gian như Acapella em nghĩ nếu đánh hết thuốc nghe Classic thật sự khó có loại loa nào qua mặt được nó, nhưng nói về tốc độ thì nó vẫn đi sau một số loa hiện tại như : FM acoustics, Avalon, Rockport, Peak Consult, Kharma... Nhưng lý do em ko chơi nó nữa chắc bác vẫn nhớ hôm em nói chứ ạ, em cũng ko tiện nói ra ở đây. Tiện việc giải tán đồ chơi em có tí nhật ký " Tẩu audio " bằng hình ảnh ạ :lol: JBL K2 S5500 + Accuphase ; Có chơi với Mcintosh nhưng đẩy đi nhanh quá ko kịp chụp ảnh :mrgreen: Ra Hoàng Hải mua Tannoy (lần đầu hiểu thế nào là nghe hay một cách đúng nghĩa) Tiếp tục bị thuốc sang trường phái trung thực Sau ko hợp tai thôi nghĩ về JBL giống anh em cho lành hic hic Ko ổn thôi lại đưa tình đầu WR về Nghe thời gian thấy thiếu màu sắc tẩu ngay sang Indra, với em này Mark LVS 532+326s đã cho em nó hót đúng nghĩa Sắp chán vì vương vào LP lại thấy ko hay huhu lại quay về WR Lại vẫn vậy lại vẫn thiếu sắc màu, sang Acapella thử xem sao Sau phát sinh việc như em nói với bác Hảolq, em chuyển sang eventus nebulla Rồi thấy Avior hay hơn thôi lại làm tí Lại thấy Time hơn nữa vậy là lại avalon Time (em này chơi ấn tượng và rất hay) Rồi chỉ vì thích em Kondo M77 và DCS em lại lần nữa quay về Tannoy Westminster Royal SE Và đến hôm nay em vừa điên và vừa mệt quá nên Đó là chưa kể: Pow, Âm ly, Dây tín hiệu, nguồn, Pre, Turntables đến rồi đi. Xem như ghi lại tổng hợp cho một cuộc chia tay đi kiếm tìm tình yêu mới vậy hic hic Và xem như em cũng ko tập đàn để hát với TANNOY bài này nữa :cry:
Nhìn nhật ký cuộc chơi của bác Công em chợt nghĩ...." ước gì mình được như anh ấy" ... Quá công phu, quá đam mê...!
Mấu chốt của cuộc chơi này chính là : TANNOY WES ROYAL SE, mỗi lần sang món nào lại một lần trung gian WR Nó như thuốc phiện vậy, đến lúc phải quyết tâm cai bằng được rồi bác ạ
Tiếc quá! Bác cai được hả, em đã có lúc muốn cai nhưng làm hoài hổng được Nhìn lại cuộc chơi của Bác đả đi qua thật sự quá là phê
Tặc ...tặc....nghĩ lại thì mới gần 3 năm trời cho cuộc chơi chứ mấy.Chú liệt kê đang còn thiếu nhiều thứ lắm.
Nhìn lại chặng đường đi của chú Công mà minh thây... ngất, cả 1 bô siêu tập ảnh chúa đày 1Gb đt rôi, nếu xếp lên công tener phải loại công 40phit chua chắc đã hết. hi
Bác này nhiều trải nghiệm lớn quá ! Thật đáng ngưỡng mộ ! Xin bác vui lòng cho anh em chúng em được nhìn thấy dung nhan của bác được không ạ ? Em tò vò tý ạ
Ếch nằo chẳng là thịt hả bác???? Trong mấy đôi loa trên Hoàng Hải chỉ có hai món: Avalon Time và Westminster ạ
Chiều buồn ngồi một mình nhớ wr quá , có bản "tôi đưa em sang sông" đánh mãi ko xong để đưa em nó về nhà chồng :cry:
Định lúc nào tập ngon bài đấy mới đưa wes đi nhưng đúng là buồn quá . Chưa tập xong đã đi rồi. Chưa kịp trả dép cho em đã mất hút :cry: