Với phần nguồn đc đầu tư kỹ như dự án bác Hongcongdh thì yên tâm lo cho các các thiết bị sau ko phải lo lắng gì về nguồn nữa. E choáng với mức độ đầu tư của bác quá.
Ah, bác hongcongdh cho e hỏi là phần dây điện đi trong phòng nghe nhạc của bác, bác đi dây mấy vậy bác? Dây của hãng nào thì tốt vậy bác?
Chú Duy nhà ta đang chuẩn bị cho một dự án lớn nhất từ khi chơi audio đến nay.Anh em nhà ta chuẩn bị để chúc mừng nhé. :lol:
Em đưa tôi qua đò :lol: _ Burn tay sau 1 tháng :mrgreen: Ko giám đánh nhiều vì sợ AD lại xúc động nhớ cung bông keke
Ko giám múa rìu qua mặt Lý Thông. Nhiều khi tập thấy ổn ghi lại sau nhớ lại chắc bùn cười lém khặc khặc
Bác MinhL7 cho mượn mâm than với tấm tiêu âm về trải nghiệm nhìn phòng em trông pro hẳn ra đặc biệt thêm 2 tấm tiêu âm sau loa và 2 tấm phía đối diện âm thanh cải thiện rõ rệt Đẹp quá ! Em khoe tí
Cảm ơn chú anh đang tập lại nên đang lỗi lắm. Nhà mình có cao thủ thanhtocdai và trinhtuandat chú mà nghe thì thôi lun, 2 cao thủ guitar ko ra mặt đấy, anh mới thuộc diện lông bông thoai :mrgreen: báo cáo đồ chơi chuẩn bị cho đầm đất!!! :?:
Chậc....! Bác Công lên kế hoạch mua luôn nhà hàng xóm đi, chứ em thấy mấy con khủng long này bác kê như vậy ca sĩ còn chỗ nào mà biểu diễn nữa! Kinh thật, chắc bác phải thuê hết đám bốc vác ngoài chợ Vườn hoa mới đưa được đám này lên tầng 2..! :shock:
westminster khủng long còn hay ở phòng nên loa khác đều là kẹo mút hết trong phòng này bác ạ. Em tính đóng cái phản đậy lên trên thành sân khấu cho bọn ca sỹ nó lên đó muốn đập, bay, lắc múa cột cũng được. À mà đang còn thiếu 2 chậu cây cảnh chưa đưa lên đợi cái đôn về đặt 2 chậu cây, làm ít hoa bướm nữa không khéo lại thành audio rì sọt ấy chớ. Với lại em khoái kê kiểu này cho ca sỹ, nhạc công đứng lên trên giống kiểu phim chưởng HK múa võ trên cọc ấy còn được chứ ngại cái kiểu nó hấp hiếng từ khe kệ, hay khe CD rồi tả pí lù hót lém lúc đó vừa giống bắn tỉa vừa giống hệt cái kiểu bịt mắt bắt dê :lol:èo
---------------------- Em sợ ca sĩ nó chưa múa võ trên đấy thì bác đã phải học thêm "khinh công" để di chuyển qua "trận đồ bát quái" ở trên rồi..!
Vâng cảm ơn bác, bác tưởng tượng phong phú quá. Nhưng phong phú cỡ nào cũng thua thực tế bác ạ. Thực tế thì cứ phải mắt thấy tay sờ, tai nghe lâu mới thấy nó chuẩn được. Và thực tế em đang bay lên vì nó chứ ko phải là khinh công nữa. :x