Thi đấu tay ba giữa: ZENSATI SERAPHIM, TRANSPARENT OPUS; NBS BLACK LABEL 2 Zen: Trung cao hay, trầm nhẹ êm gọn Opus: Trung mộc, cao dịu hơi hẹp, trầm êm BL2: Trung quyến rũ, cao ko đẹp tiếng như 2 dây trên nhưng bù lại ở chất tự nhiêm của dải cao. Trầm rộng mở, sâu, chi tiết và thật tiếng Tóm lại 3 dây thua xa Odin ở sự tự nhiên và cái sự "được mất" trong cách nghe. Cuối cùng: em hoàn toàn yên tâm với em gân guốc của mình, cho 2 em kia về Thành phố :mrgreen: 8) Quá đơn giản cho 2 ngày nghe.
Thế mới biết tại sao NBS nó lại đắt đến như vây. Nhưng cũng chẳng phải ai nghe, cảm nhận và đánh giá đúng giá trị thực của em nó khi chưa kinh qua các dòng cáp trên. Hãy sở hữu NBS và cảm nhận chất âm tự nhiên gần gủi mộc mạc và ma mị. Ke ke Nếu có đk chơi lại NBS là lựa chọn số 1 đối với em!!!
Và cũng khó hiểu tại sao giờ nó down giá đến vậy, vì một lý do hết sưc đơn giản ai muốn biết thì pm. Ai chưa biết nghe nó vẫn khẳng định nó thuộc dạng vô đối thủ trong khoảng 2 lần tiền giá 2hand :mrgreen:
8) Toàn là khủng long bạo chúa,cạp nong,cạp nia,rắn rết bò lổm ngổm......................... hãi hùng quá.
Mấy hôm nay em lo đám cưới tất bật quá nên chưa thông báo đc ngày giờ cụ thể trên topic mong các bác thông cảm ạ. 3h chiều ngày mai (tức ngày 25/9 dương) em nạp tài, trân trọng kính mời toàn thể các bác tới dự và chung vui cùng em ạ. - Chiều thứ năm, 26/9 (dương) vào hồi 18 giờ 00. kính mời các bác tới dự bữa cơm thân mật chung vui cùng gia đình em tại Khu Ẩm Thực Rừng Trong Phố (41. Đội Cung) - Chiều thứ bảy, ngày 28/9 (dương) em tổ chức tiệc trà ở nhà và cũng là tối vui rất mong các bác tới dự ạ. - Sáng Chủ Nhật, ngày 29/9 vào hồi 07h45 em rước dâu. Rất mong ngày này có mặt đông đủ các bác tới tham dự và chung vui cùng em ạ. Rất hân hạnh được đón tiếp các bác !
Đề nghị anh em audio TH có mặt đông đủ trong 3 ngày trọng đại của chú út. Đúng là sắm được loa phóng thanh có khác rất khí thế ke ke.
Đúng là một sự kiện trọng đại chú Đạt à.Chúc mừng chú Duy sắm đã được Ampli Vô địch @Tiếc quá!Em không dự cưới chú út,vui cùng AE được.Bác Trưởng giúp em phong bì cùng AE chúc mừng HP chú út nha.Cám ơn Bác Trưởng!
Hay quá.Chú Hùng đã có lời cùng anh em trên topic.Anh sẽ làm tròn nhiệm vụ chú giao phó. Rất thành thật xin lỗi chú Duy vì chiều nay anh không có mặt đi dự nạp tài chú được.Thông cảm nhé.
Vài hình ảnh về cuộc vui của chú út cưới vợ. Chú Bắc với chú Thành còn đòi chụp chung cho nó tình cảm.
Chú út chỉ lo uống rượu thôi,chả để ý gì đến cô út cả,cẩn thận không có nay mai lại ứ được nghe nhạc bây giờ
Anh chụp có mấy cái ảnh mà có hai cô gái trong ảnh đều nhìn có vẻ buồn cả.Chú Đạt chộp được cái nào tươi tươi đem lên cho anh em ngó tý đi. :lol:
Tối nay mấy anh em bọn anh kéo nhau xuống nhà chú Duy chơi.Vui và hoành tráng quá chú Đạt ạ.Thấy chú út cưới vợ mấy anh em bọn anh ai cũng tự trách đời sao lại sinh ra mình sớm thế. :lol:
Tối nay em cũng có ý định đi. Nhưng sợ có 1 mềnh, thú thật với bác xuống đấy nhìn ngắm các em xinh tươi xem ra cũng thích đấy nhưng chỉ lo về lại vật vả khổ lém :lol: