Ảnh hôm rước dâu này thiếu mất anh Dũng do chưa xuống kịp để chụp . Mãi lúc sau mới đến cùng phu nhân đây ạ
Ờ - hôm tối vui của chú anh chị nhiệt tình xuống sớm quá thấy gia đình đang ăn cơm nên anh không vào . Anh nghe bảo hình như chú giải nghệ audio.
Chết thật, định giấu nhẹm đi mà lộ mất rồi :mrgreen: . Hic đùa vậy thôi chứ giải nghệ cái gì thì giải nghệ chứ audio thì nó ngấm vào máu em mất rồi :mrgreen:
Chỉ có âm ly vô địch là khó đổi được thôi.Nhưng thi thoảng cũng phải đi thay đổi chất âm tý chứ nhỉ. :lol:
Thay đỗi chất âm phải kín kín tí chứ các bác nhỉ :mrgreen: ampli vô địch rước về rồi lại hót tiếng ễnh ương bát chén loẻng xoẻng lại khổ :lol:
Trước giờ xài hàng bãi nhiều cũng gặp nhiều vấn đề nên khi sắm ampli vô địch phải sắm đập thùng bóc hộp thử trước rồi mới rước về đc bác ạ
Chỉ là trước hay sau thôi mà anh . Có bác nào sắm amply vô đối mà ko thử phối ghép ko ạ :shock: Ko hạp lại đỗi chác các bù rồi lại ko khéo tẩu nữa :mrgreen:
Vợ em bán 1 số mặt hàng xách tay từ nhiều nước như mỹ phẩm, sữa, dầu gội... bác nào ủng hộ mua dùm nhé . Nhà vợ có người làm phi công xách tay từ các nước về nên hàng chuẩn 100% *** Thông tin các sản phẩm xem ở đây ạ: https://www.facebook.com/vubaduy01
Nhìn cái ảnh này lại nhơ bác Hùng thuốc băc qua....lúc đi có cả AD (Dung Phuong) vay ma khi lên hình ko thấy đâu........?
Nhớ lại đợt đó em háo hức cả đêm ko ngủ, thức trắng để 3h sáng đi. Nghĩ lại vẫn còn thấy vui . Rồi đợt ra contest hp nữa đúng là đc mở mang tầm mắt :mrgreen: