Thông báo với anh em trong hội audio TH.Chỉ chờ Bác Thành đi HP lấy loa về, mời anh em đến nhà thưởng thức một món đồ chơi mới lạ.Chắc chắn sẽ làm anh em ngạc nhiên,cái này chỉ có một không hai. Rất rất ngon,bổ,rẻ.
Gốc thì chưa hẳn, nhưng là tái bản, vẫn là xịn. Chắc tại cái đầu cờ âm câm của anh thôi. Nếu nhăn mặt vì sự đó, thì múc tạm con này đi, đảm bảo test ra liền là do băng hay tại ... http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 6&start=25
------------------- Quên mất không báo anh, em nhận được hôm sau luôn, Thanks anh rất nhiều! Vậy cặp JBL tiếp theo là model gì vậy anh?
---------------- Chúc mừng bác Đạt, cặp loa đẹp quá! Hôm nào khao thì nhớ khao luôn cả cái avata nữa đấy nhé!
Em cảm ơn các bác trong bang hội đã chia sẻ với em niềm vui lớn này. Để em nó ổn định nghỉ ngơi lấy lại thanh sắc em sẽ xin được mời các bác lên thẩm ạ. Cảm ơn bác PA nhé.
Ngày hôm nay đi tìm mua hộ mỡ giảm tốc(theo lời chú thắng nói) cho chú ấy.Tìm mấy hàng bán linh kiện mà không có.Hỏi người ta cứ cười bảo (chỉ có mỡ bôi trơn chứ làm gì có mỡ giảm tốc)thẹn quá.
E nhìn mấy cái băng của bác ngoc8989 thấy ko ưng . nhìn như loại phôi băng rẻ tiền ,mà sao giá đắt quá .
Rất tiếc là hôm qua đi lấy loa cho son0981 nhưng xem kỹ lại có một số điểm không được đẹp như ý nên phải bỏ qua.Chứ nếu không thì anh em mình tối nay có thể đã được xem món đồ chơi mới lạ,cực kỳ độc và ngon,bổ, rẻ.
Đó là niềm vinh dự và tự hào của anh em audio TH mình mà nay lại từ bỏ cuộc chơi,chán quá chú Đạt nhỉ. Biết đến bao giờ bầu trời âm thanh hiend của xứ thanh lại xuất hiện một ngôi sao như vậy. Nhưng anh tin rằng gấu mẹ chỉ ngủ hè một thời gian thôi,đến khi gấu thức giấc thì ....thôi rồi.....lượm ơi.
Đúng thế rồi,vì lúc sáng và chiều nay bảo mai đi HN lấy hàng,thế mà vì có kim mới nên đêm nay ôm mâm LP và xe chỉ luồn kim đã cho nên đã hoãn đến ngày kia với đi.
Đó là niềm vinh dự và tự hào của anh em audio TH mình mà nay lại từ bỏ cuộc chơi,chán quá chú Đạt nhỉ. Biết đến bao giờ bầu trời âm thanh hiend của xứ thanh lại xuất hiện một ngôi sao như vậy. Nhưng anh tin rằng gấu mẹ chỉ ngủ hè một thời gian thôi,đến khi gấu thức giấc thì ....thôi rồi.....lượm ơi. [/quote] Em cũng nghĩ và hy vọng như vậy bác ạ. Chắc đang chuẩn đị đưa tên vửa vào bệ phóng và đang chọn quỷ đạo bay ạ
Gấu mẹ đính chính lại là. Chưa bán gấu con vì nếu bán đi khoảng 2 ngày sau là có một đồng chí tay nhặt lá chân đá ống bơ ngay :mrgreen: