Thao thức 3 hôm nay rồi bác thành ơi đón hụt ampli 3 hôm nay mất ngủ hic... ampli lại còn bị đưa nhầm ra hn nữa, đèn đóm lênh đênh lo quá bác ạ :cry:
Sáng nay nghe thử amply đèn của chú Duy phai nói là ghép với L65 rất hay, Bong 300B bảy oát (7w) mà nghe rất ấn tượng, em nói vây các bác đừng ném đá em nha... hihi.... Hãy nghe và cảm nhận ạ. Êm xin hết ạ.
Cháu chụp hình em đèn va phòng cháu đây bác ! Cám ơn bác + Đây là giây phút hồi hộp nhất khi khui thùng cháu cũng chụp lại luôn + Sun Audio SV300BE + Phòng nghe của cháu đây bác
Hic... Cũng chưa ok lắm đâu ạ. Em phải đợi thêm cặp bóng pre 6sn7 về mới biết có tạm ok ko thấy bác nào chơi đèn cũng la là sống chung với lũ. Nhưng đc cái mày mò với thay đỗi chất âm cũng thú vị lắm ạ. Có thêm cái để mà chơi với lọ mọ mất ăn mất ngủ :?
Trước khi lấy ampli 300B em cũng nghĩ như bác nên đã tính tới chuyện đỗi sang loa độ nhạy cao hơn. Ai ngờ đâu về ghép thử lại thấy tiếng hay quá, nghĩ chắc bass ko đánh đc ai ngờ đâu lại ra cái thứ bass lực lại êm ái và rất sâu lắng đến thế. Chất âm đó đến em cũng ko nghĩ đc là ampli có 8w. Volume thì tiếng to ngang ngữa với luxman 570 trước em chơi. 570 trước em chơi ghé tai cách 10cm với nghe thấy xì, còn em đèn này lắp bóng pre 6sn7 cách 5cm mới nghe thấy hơi xì xì . Mà thay bóng pre 3cc33 vào thì...
Thế thì may rồi, bao nhiêu ngày đêm mong chờ mà không hay bang L570 thì đau đầu lắm. Em cũng đang đánh L65 bang amp đèn cổ càng nghe càng hay, giờ chỉ lo kiếm tiền mua đĩa thôi.
Em thì đang lo sắm thêm bóng chơi thay bóng thú vị quá, dù là bóng rẻ hay bóng đắt cũng ra một thứ chất âm khác nhau. Hôm qua em thử cặp bóng 6sn7 có 80k mà cũng thấy hay mới chết chứ. Em đang chờ thêm cặp 6sn7 cbs về nữa là ổn. Rồi tính tới dây loa dây tín hiệu gì cho đèn nữa... :?:
Lâu lắm rồi không RTC thèm quá đi thôi,và để chúc mừng chú út bước sang chơi đèn.Chiều mai 17h anh mời toàn thể anh em audio tập trung ta đi Quảng giao nhé.Chú Sơn thay mặt anh gọi cho mọi người hộ anh nhé.
Rước được em Sharp 999 từ dưới quê lên. ----------/---------/----------/-----------/-----------: Chủ mới thích em còn chủ cũ thì chán em. Chủ mới nghiên cứu ngắm vuốt em: Và cuối cùng em đã lên thành phố:
Hơn hai mươi năm rồi mới nghe lại cái của nợ này,nghe cũng hay phết, mộc mạc,ấm áp. Cứ tưởng mua về chỉ để bày,không ngờ cho mấy cuốn băng chuẩn vào nghe không thể tin được nó lại hay thế.Cám ơn Bác trưởng đã kiếm cho đồ chơi mới ngon,bổ,rẻ!
Bốn bánh chỉ là phương tiện thôi anh, audio ăn vào máu em rồi ko thể bỏ được. Nhưng đúng là khật khừ một tuần nay mệt lắm
Cán ơn bác trưởng đã tổ chức cho anh em audio Thanh Hóa bữa rtc rất vui, Mong sau lần này hội mình sẽ có nhiều cuộc vui như thế này nữa để khuấy động lại không khí sau gần 1 năm ảm đạm.