Ampli về 3 4 ngày rồi mà em mãi nghe lười mở máy ra xem. mãi đến hôm qua em mới mở máy ra xem và vệ sinh lại luôn ruột gan ampli Sun Audio SV-300BE của em nè các bác Đã nâng cấp tụ Jensen và Black Gate... Em mở ra xem thì thấy gồm: - 2 con tụ Jensen 0.33UF/630V - 2 con tụ Black Gate 100UF/160V - Với mấy con tụ con con của Jensen và Black gate nữa - Cọc loa với volume cũng nâng cấp loại tốt Dây đi trong ampli toàn bộ là dây bạc hay mạ bạc gì đó có cả lớp giáp chống nhiễu. Em lên trang chủ của Sun Audio copy tạm cái ảnh dây đi mạch của hãng.
Cặp bóng ngon quá mà cái giá thì hic... Về pre thì em sẽ tìm hướng nâng cấp dần dần vì bác chủ trước của ampli này đã thử qua rất nhiều pre nhưng pre hay nhất theo bác ấy đánh giá và 1 số người chơi qua ampli này thi pre hay nhất vẫn là ko có pre anh ạ. Nên phần nâng cấp pre này em phải tìm hiểu thật kỹ càng tránh trường hợp ghép vào nghe lại dở hơn, mệt lắm hic...
Hợp lắm bác ạ. trước khi lấy ampli em ko nghĩ đc nó lại ghép với L65 hay thế. Còn về review thì bác nào rãnh qua nhà em uống ấm chà nhâm nhi ngồi thẩm âm rồi review đánh giá sẽ khách quan hơn ạ
Vâng hẹn anh hôm khác vậy ! Tối nay em với anh MinhL7 ngồi cả tối test 3 cặp bóng cũng thú vị lắm. Kiểu này dễ ham sưu tập bóng quá
chơi tube sớm khổ sớm anh ạ :lol: Giờ em chót rồi cho chét luôn... Đèn với bán dẫn đều có cái hay riêng. Đèn tuy nghe mượt mà tình cảm nhưng lại ko có đc cái uy lực mạnh mẽ của bán dẫn
Chú Duy đến hôm nay hàn đã hết run tay chưa?mối hàn chắc đã gọn và đẹp rồi nhỉ?Chơi đèn một thời gian là tự nhiên biết chọc ngoáy sửa chữa và thành thợ điện tử hết.Sơn0981 ngày trước còn bị điện giật cho tung người mấy lần liền. :lol: Vậy mà bây giờ thành thợ rồi. :lol:
Bác ko cảnh báo em sớm. Em lấy tay gõ gõ mấy con tụ bị giật tung người mấy lần :lol: . Lần đầu cầm mỏ hàn may mà ko hỏng hóc gì lại thành công lớn các bác ạ. Ampli đang mở em lấy tay gõ gõ mấy con tụ xem có con nào bị lỏng chân ko, kết quả có mấy con em gõ vào bị xì xoẹt em chấm hàn lại hết. Thành quả là giờ dùng bóng ECC33 Mulard ngon lành luôn rồi các bác ạ :lol: bass ko thở phì phò với ko xì ngắc ngứ nữa. Tiếng hay quá làm em mê mẫn mãi suốt từ chiều đến giờ, mừng như bắt đc vàng luôn :lol:
Trước giờ em ko nghĩ chơi đèn nó lại thú vị đến vậy Đến hôm nay em mới thực sự thưởng thức đc chất âm đèn" nữ hoàng" 300B hay đến thế. Ngồi nghịch mò mẫm em thay con tụ nối tầng zin theo máy 0.22uf vào, bỏ con jensen 0.33uf đi thì tiếng hay hẳn lên, 3 giải hài hoà và rất mượt mà. Chắc em phải kiếm con tụ Jensen 0.22uf thay vào cho đúng trị số quá Đúng như bác trưởng nói "Cả 1 đội ngũ kỹ sư Nhật thiết kế ra mạch ampli, về VN người chơi lại thay đỗi khác trị số đi đúng là giỏi hơn cả đội ngũ kỹ sư bên đó" :lol: