Hôm nay đi gặp đôi loa lạ chụp lại cho anh em xem. Thấy bảo là loa Đức.Nghe cũng thường thường. :lol:
Về tra mạng thì ra nó là loa EMPIRE GRENADIER 8000P của USA. http://www.ebay.com/itm/Set-of-two-Vint ... 1326661160 Cặp này em thấy ở chợ Sắt HP bác ạ.
Không ai gia nhận em chân dài...Mec E, màu đen nhể BS 8308, chủ nhân k nhận hàng lần sau thấy sẽ pot ảnh lên đó nha.
Cảm ơn bác goldmund chơi rất tinh tế và ổn ạ , quan trọng là đủ bộ pre - pow rất hay bác ạ Trước em nghĩ là không hợp, nhưng may nhờ có soulution để so sánh nên mới tẩu sang món GM này
Nghe ổn và hay với L65B rồi, nghe mãi cũng chán vì con đường trải nghiệm audio em tạm chia tay với em JBL L65B yêu quý rồi các bác ạ
Để tiếp tục cho sự nghiệp trải nghiệm audio, em lại trải nghiệm tiếp với dự án mới là Bookshelf 3 đường tiếng ghép đèn 300B. Với tiêu chí "phòng bé chơi loa bé" :mrgreen: :mrgreen: Chất tiếng phối ghép này nghe dị lắm các bác ạ :lol: Treble: đi từ tai trái sang tai phải rồi ngược lại Trung: tứ phía Bass: sâu hun hút đến đầu gối
Hic kiếm ampli cho loa thì nhanh, kiếm loa cho ampli thì mệt quá các bác nhỉ. Em dùng đèn SE 300B theo lý thuyết thì độ nhạy ít nhất phải 91db trở lên. Mà chẳng hiểu sao ampli đèn của em có 7w mà đánh cặp L65 89db lại nhẹ nhàng thế :|
Bác chủ xem xét tìm mấy chiếc kiểu này về ghép xem có khác nhiều không: http://www.youtube.com/watch?v=_OABWU88C6o http://www.youtube.com/watch?v=cQPvK56MQ7A Em đọc một vài thông tin nói là không nên ghép ampli đèn với loa kèn vì lỡ ghép rồi khó bán lắm vì nghe dở vô cùng
Cám ơn bác đã tư vấn. Quả thực nghe qua you tube rồi qua tai nghe thế này rất khó để đánh giá đc hết chất một đôi loa hay, thêm nữa người quay có vẻ chú trọng vào cặp kèn quá nên tiếng vổng lên rất khó nghe qua tai nghe. Em đã đc nghe 1 cặp loa kèn tự dựng theo mẫu Altec A7, kèn altec luôn hình như 511 thì phải, chất âm thì ko có gì phải phàn nàn cả nhưng phòng nhà anh bạn em khá rộng lại thoáng nên nghe tiếng trung thoát tiếng và thể hiện rất tốt trong tầm giá. Dù sao em cũng sẽ nghiên cứu phương án này. Thank bác
Báo cáo bác trưởng em đã hàn đc cặp dây :lol: mất 30p mới xong đc 1 cặp, học phí hỏng mất 1 cái jack rca :lol:
Em cũng vừa đọc xong tin mới đăng của nhà Tùng my mà thèm ướt nhẹp cả bàn phím . cố tý còn đc chứ cố lấy mấy tý thế này vợ nó cho em ra hè nằm ôm loa luôn :lol:
Chú Duy kiếm được đôi loa nhựt này ở đâu vậy? còn cái vụ loa kia về tới đâu ròi. miền trung naem nay đã mưa lũ có tắc đương đâu mà lâu thế?