Sáng nay em có tranh thủ giao ban và nghe tin bác sơn mới cho em JBL 150A lên đường chúc mừng bác Sơn bán được đôi loa nghe không ưng ý. Và chúc mừng Anh Bắc mua được đôi loa nghe ưng ý hợp lí. Đúng là tái ông mất mã. ko bán mà lại bán bán mà ko bán được :lol: :lol: :lol:
Cái này là anh chán bán cho anh cần mà . Đã chán là ko hay đối với mình, còn người đang cần rõ ràng là phải rất hay rồi, có thấy hay mới mua chứ, giống bác giống em vậy, người dùng trước chán gác gác bếp, mình thấy thích mua về lau chùi bóng bẩy pha chè ngon ngồi thẩm rồi tấm tắc khen hay :lol:
Sơn có loa mới,Hùng có dây mới,Ngọc sắp có âmly mới về đến nhà.Còn chú Đạt đến lúc nào với cưới chồng cho em loa STRILING.
Làm gì có chuyện chán L150a.Tại chú Bắc chú ấy mê chất âm của đôi loa đó,nể quá nhường lại cho chú ấy thôi. Với lại nghe mãi rồi muốn thay đổi chất âm một tí.
------------------------------- Mùa đông đến rồi,trời se lạnh,pha ấm trà thật ngon,bật đồ đèn lên,vừa thưởng thức trà,vừa nghe nhạc,vừa được sưởi ấm,cũng thú vị đấy chứ.Vì thế có cắn răng ,cắn lợi vì một cặp bóng hay thì cũng đáng.
Nhưng mà HoangQuanAudio nói là căn răng, cắn lợi. Cho đi 1 cặp bóng Quý hiếm SX năm 1955 kia mà Hội Trưởng :roll: ?.
Còn em thì ĐC Bác son0981 cho mượn em Âm ly CLA mới nghe có 2 bài đã ấm hết cả căn phòng . em thì ko nước chè làm điếu thuốc lào nó ngon hơn nước chè :lol: .
[quote=" Làm gì có chuyện chán L150a.Tại chú Bắc chú ấy mê chất âm của đôi loa đó,nể quá nhường lại cho chú ấy thôi. Với lại nghe mãi rồi muốn thay đổi chất âm một tí.[/quote] Tiếc quá , tưởng bác để nghe chứ nếu biết bác bán loa vì cả nể em đã quà cáp săn đón bác để rước nốt cặp 150A này về em cho nó song kiếm hợp bích với cặp của em rồi.bây giờ đầu cdp người ta còn chơi mono bloc nữa là -[hỏi bác Ngọc mà xem ]
Em này tính thành lít nước đổ chắc ngập lụt đó bác, giá em nó hàng dùng rồi cũng 92.000$ rồi :mrgreen:
Stirling thì em tậu được rồi bấy giờ chỉ thiếu mỗi em audio note ongaku thôi bác ạ [/quote] Chúc mừng bác dạt Em audio note ongaku khoảng bao nhiêu lít vậy bác[/quote] Em này tính thành lít nước đổ chắc ngập lụt đó bác, giá em nó hàng dùng rồi cũng 92.000$ rồi :mrgreen:[/quote] ---------------------------------- Trời ơi,nghe thấy giá em nó mà phát ngất luôn.
Chúc mừng bác dạt Em audio note ongaku khoảng bao nhiêu lít vậy bác[/quote] Em này tính thành lít nước đổ chắc ngập lụt đó bác, giá em nó hàng dùng rồi cũng 92.000$ rồi :mrgreen:[/quote] ---------------------------------- Trời ơi,nghe thấy giá em nó mà phát ngất luôn. [/quote] Hehe chưa trả cho anh được mấy cái đĩa cơ, ngại quá :mrgreen: . Hang Kondo thì chắc rẻ hơn nhưng Ongaku phiên bản mới giá tận 121.500$ đó anh. Đạt suốt ngày mơ mỗi em đó :lol: http://www.hifivietnam.vn/home/interagt ... n-tich-hop
Em này tính thành lít nước đổ chắc ngập lụt đó bác, giá em nó hàng dùng rồi cũng 92.000$ rồi :mrgreen:[/quote] Em này có ngõ Mic hát kaka không mà đắt thế nhỉ :shock:
Chú Đạt mơ chi mà mơ xa vời rứa không biết. Hèn chi mà mãi không cưới được chồng cho STRLING,để cho em nó phòng không đơn lẻ từ bấy đến giờ.Mùa lạnh đến rồi,ngắm cho em nó tấm chồng vừa đôi phải lứa đi thôi.
em cũng muốn lắm nhưng chỉ sợ em nó chân vàng lại đỏng đảnh đòi thêm giầy hài thì khổ em mất -Đùa bác vậy ,em cũng nghĩ bóng đó chắc chắn là phải đặc biệt ,nhưng cái quan trọng là em đang tìm bóng để bổ khuyết cho bộ dàn của em -Em trăn trở đi tìm trung trầm ,mà bản chất của TL là chính xác chi tiết trong trẻo nên có thể không hợp với hệ thống của em.chứ bóng quý đắt tiền thì không thể không hay được .cái gì chứ riêng đèn em tâm đắc tiền nào của ấy -bác Tú có cao kiến gì giúp em một phen