Sau khi dắn đo suy nghĩ,chú anhdung đã quyết định rước cặp bóng TELE chân vàng về để thay đổi chất âm cho bộ dàn ở nhà.Chúc chú được như ý. Còn vụ thử dây thì sao?Chiều nay anh đi vội chưa kịp hỏi thăm. Purit có hay hơn dây cỏ ở nhà em không?
MON-TƠ -ÉT Mà anh dám gọi là cỏ hả - :evil: cỏ nhưng cỏ thơm đấy anh ạ .không cao nhưng Purit cũng phải nghiêng mình .he he
[ Quê mình càng ngày càng nhiều đồ khủng rồi :lol:[/quote] Bác Tú hôm nào xuống phố, bầy cho em mấy miếng nhé -Em đang trong giai đoạn ''Mót''đang phấn đấu để ''ĐI''-Mấy vụ này em khoái lắm ,chứ đi mua đồ về rồi đặt lên kệ để nghe không dám sờ đến sợ mất zin lúc bán mất giá là em dị ứng lắm-Audio nó là cuộc chơi mà ,chơi mà cầu toàn không dám chơi he he :lol:
Bác nói chí phải "TRẢI NGHIỆM LÀ ĐẲNG P BẢN LĨNH CỦA MỘT AUDIOPHILE ĐÍCH THỰC" Còn bác nào chưa được trải nghiệm thì đừng nhận là audio philê nhé :lol: :lol: Theo em thì "Đẳng cấp của audiophile là sự trải nghiệm đồ đẳng cấp (đồ cỏ ko tính, nếu tính đồ cỏ thì là Đẳng Cỏ), bản lĩnh của audiophile thể hiện ở nhiệt độ của máu, nhiệt độ càng thấp thì bản lĩnh càng cao và ngược lại" :lol:
Mưa gió em vừa nghiên cứu ,chế tạo thành công giải nhiệt ,chống nhiễu mcrrophon cho dàn đèn yêu quý của mình .trình các bác xem qua rồi chém -cái này theo em nguyên lý kỹ thuật và cấu tạo rát đơn giản ,nhưng đồ nhà máy thì cũng ít người giám đầu tư lắm đó Dàn đèn của bác nào gõ nhẹ vào Vôlum mà nghe tiếng bong bong ở loa thì nên nghiên cứu đến món này -Bác nào nghe nhiều mà chơi bóng đắt ,nghe nhạc mà lòng xót xa vì thương bóng thì đây là thuốc đặc trị
[ "Đẳng cấp của audiophile là sự trải nghiệm, bản lĩnh của audiophile thể hiện ở nhiệt độ của máu, nhiệt độ càng thấp thì bản lĩnh càng cao và ngược lại" :lol:[/quote] PHẢI KHÔNG VẬY TRỜI -sao chú không nói sớm ,chả trách trưa hôm qua anh ngủ trưa quên không khép cửa gió lạnh đầu mùa làm anh tỉnh dậy với toàn thân lạnh toát -có ảnh hưởng tới máu không ta -Nhấc điện thoại alo Vũ tube cho em đặt gạch cặp tele chân vàng thay cho cặp simen .thế này mà gặp đại hàn chắc thì phải là TLE nhưng thêm chữ CCA MẤT :lol: :lol:
Tỏa nhiệt nào, em cứ nóng có em này là hạ nhiệt :lol: : ko cần người thì nghe cái này vậy :mrgreen: :mrgreen:
Có Bác nào gần cảng Hới không cho E hóng hớt tý nhỉ? Đang công tác trong đó gần 1 tháng mà chưa biết đi đâu. :mrgreen:
Chú anhdung hẹn tối nay đem TO7 lên nhà ngoc8989 mà không thấy đâu ấy nhỉ.Chú Phương tôvit thì bận.Thành ra có mỗi anh với chú Bắc,chú Sơn,chú Hùng và Đạt,buồn quá.
Bác Thành dạo này khỏe chứ quán bia trươc nhà bác, bia uống thế nào bác. Các bác vẫn giao lưu thường xuyên chứ.
[/quote] Bác Thành dạo này khỏe chứ quán bia trươc nhà bác, bia uống thế nào bác. Các bác vẫn giao lưu thường xuyên chứ.[/quote] --------------------------------------- Anh em vẫn gặp mặt giao lưu hằng ngày.Hầu như vắng nhau một ngày là nhớ,không chém gió được với nhau một lúc là ngày hôm đó coi như chưa hoàn thành công việc trong ngày.
bác Đạt mua được cặp stirling rồi phải ko bác Thành. Hội Thanh hóa nhà mình đoàn kết như vậy thì mừng quá bác ạ. Bận quá chưa co dịp giao lưu cắm rút với các bác được, em đi làm xa lâu lâu mới vê nhà bận túi bụi.
Đạt mua STRILING lâu rồi nhưng chưa kiếm được đồ đánh phù hợp.Nghe nói hình như chuẩn bị mua âmly đèn của bác Văn Thi về chơi tạm hay sao ấy. Lúc nào bác bớt chút thời gian lại chơi với anh em để anh em còn biết mặt.
Lâu đến nay không biết chú Thắng điếu làm sao ấy anh em nhỉ?Từ ngày vợ chú ấy nhẩy ổ,chú ấy trầm hẳn đi.Không thấy chém gió chém mưa với anh em nữa.Mâm than,máy rửa đĩa chắc để mốc hết rồi.Mùa này đâu đã phải quạt than anh em nhỉ?
Theo lộ trình nếu ko có gì thay đổi mai em ampli sẽ cập bến. Mời các bác tối mai lên thẩm âm test mù với em. Em bật mí 1 tí là ko phải đèn của Thi văn nhé
Chúc mừng bác Dạt có đồ chơi mới, Thivan nghe cũng được mẫu mã tương đối đẹp. Mấy chục lít vậy bác đạt