Ngày kia chú Bắc bắt đầu tiến hành sử lý âm học phòng nghe nhạc anh em ạ.Lại một đống tiền chuẩn bị đổ ra.Mong sao cho chú đạt được như ý.
Cái này anh Bắc phải hỏi bác hongcongdh phòng có 12m2 Mà chứa đôi loa cao 1,4m nặng 140kg/chiếc. Mà nghe nhạc cứ lịm đi. không biết là tại phòng hay tại đồ đánh. Em có một kinh nghiệm bản thân rút ra khi phối ghép cặp stirling hôm đầu tiên em ghép với bộ kenwood 4 thớt có gọi anh phương và a ngọc lên nghe hôm đó bass rền nghe rất khó chịu khi nghe đĩa Phathos đến hôm vừa rồi ghép với đồ đánh tương xứng thì tiếng ù rền bass có đuôi hoàn toàn biến mất và được cải thiện đến 95%.
Phòng của anh gần 16m2 nghe nhạc mà chú ăn bớt mất 4m2 làm anh lại tủi thân về cái phòng quá. Phòng nhỏ bớt tí m2 nào là tiếc tí đấy . Đang tính độ bass trap và kệ cho thay đổi chất âm tí :mrgreen: Hàng xóm Nghệ An mờii bác hội trưởng có ý kiến đi chứ
Chú anhdung ơi,đôi bóng tele chân vàng về cắm vào nghe như thế nào hả?Tiếng trung trầm đã xuống đến lồng ngực chưa hay vẫn chỉ đang ở cổ họng thôi.?Nếu nó đã xuống được đến lồng ngực thì cho anh em thưởng thức với nhé.
Rất hay anh ạ ,đến giờ em chỉ thấy bản nhạc hoàn hảo chứ không phải bận tâm đến trung trầm nữa .đến giờ cái câu tiền nào của ấy em thấy thật không sai .tuy nhiên em đang muốn chỉnh sửa một chút kỷ thuật nữa cho hoàn hảo rồi mới mời các bác đến lắng Em gửi tấm hình cho sinh động
Chúc mừng Anh Dũng đã lên đến cảnh giới cao của "đạo nghe" :mrgreen: nhưng mua bóng thì phải mua thêm để cái thì để cắm, cái để chụp ảnh chứ (ampli của anh có 2 em răng vàng anh mua 4 em cắm 2 em còn 2 em để chụp ảnh) chứ khi chụp ảnh mà ko nghe được thì ảnh ko đẹp lắm hôm nào chú cho anh qua nghe ké tí nhé, cả em bl71 nữa lâu lâu lại thấy nhớ
[ Chúc mừng Anh Dũng đã lên đến cảnh giới cao của "đạo nghe" :mrgreen: nhưng mua bóng thì phải mua thêm để cái thì để cắm, cái để chụp ảnh chứ (ampli của anh có 2 em răng vàng anh mua 4 em cắm 2 em còn 2 em để chụp ảnh) chứ khi chụp ảnh mà ko nghe được thì ảnh ko đẹp lắm hôm nào chú cho anh qua nghe ké tí nhé, cả em bl71 nữa lâu lâu lại thấy nhớ [/quote] Dạ cảm ơn bác Công đã ngỏ ý ,nếu cứ dư 2em thì chụp được một bức hình sơ bộ có lẽ em chụp được khoảng trên 20 tấm anh ạ :lol:
Riêg khoản bóng bánh này thì anh chịu chú rồi, anh mà chụp ảnh thì có thể có những em sau đây: 1. Bendix 6900 thuốc độc cho dòng 5687 trước đây dùng Pre AN 2. 6SN7 with navy logo and metal base (độ cho quest silver) em bóng pre này hàng mỹ cũng đụng nóc nhà rồi 3. 300B WE em này ko phải giới thiệu độ cho quest silver 4. 6h30p-dr gold pin hàng đỉnh 6h30 độ thay 6H30P (super tube) cho pre ACT2 conrad 5. Gec u52 bóng nắn quá nổi tiếng ăng lê thay 5w4r quest silver 6. Kt88 gold lion (dùng cho vtl); 6550 tunsol blackgate (cho vtl) em này anh hay xui chú vì rất tuyệt hảo 7. 6 em CCA 6922 hàng cũng khủng long họ ecc 88; 6922; 7308.. (dùng cho pre conrad lS16) Ec tính ra anh có chụp cũng mới được 7 cái ảnh, nhưng may mà ko chụp đấy vì toàn em đẹp gái. :mrgreen: Và cuối cùng . Hết bằng một loạt bóng nguyên bản chưa độ điếc gì vì thấy đang dùng tốt, dùng hỏng rồi thay vậy. Lần sau lấy bóng anh cĩng chụp lại vậy Xin lỗi anh em TH cho spam quả bóng này với chú Dũng tí :lol:
Rất hay anh ạ ,đến giờ em chỉ thấy bản nhạc hoàn hảo chứ không phải bận tâm đến trung trầm nữa .đến giờ cái câu tiền nào của ấy em thấy thật không sai .tuy nhiên em đang muốn chỉnh sửa một chút kỷ thuật nữa cho hoàn hảo rồi mới mời các bác đến lắng Em gửi tấm hình cho sinh động [/quote] Còn phải chỉnh sửa những cái gì nữa hả chú?Anh tưởng thay 2 quả bóng TELE chân vàng này là oke rồi chứ.Hay lại phải thay cả vỏ,cả ruột luôn một thể với hay hả chú? Hôm nay anh xuống nhà chú Bắc xem công trình làm phòng nghe của chú ấy,còn đang dở dang chưa xong.Với thấy rằng đam mê cái gì quá cũng khổ. QUÁ KHỔ.
Các Bác ơi, tối mai là em có phòng nghe nhạc mới rồi, chắc là tối nay lại mất ngủ nữa mất, tình trạng này mà kéo dài thì tổn thọ là cái chắc, em thấy làm phòng nghe nhạc của em mà các anh em trong bang hội cũng đều rất nóng lòng để chờ ngày hoàn thiện, ngày kia em mời các bác xuống nhà em thẩm âm nhé, e cám ơn các anh em trong bang hội đã ủng hộ.
Tối nay được A Phương Call đi nghe đôi Bozak của 1 bác hàng xóm phố đào duy từ. Một câu ngắn ngọn Loa Mỹ chất giọng mỹ hát nhạc mỹ rất hay trung trầm đỉnh đạc dải, cao tơi mảnh, nhuyễn, ghép với 1 chú ampli marzan class A. rất ấn tượng Đề nghị bác hội trưởng kết nạp bác Chủ của Bozak vào bang hội ngay các cụ nói cấm sai "gừng càng già càng cay"
Anh em nhà ta hết LP, MD, caset, tuner đợt này chuyển sang sốt phòng nghe sình sịch. Quả thật phòng ngon là chiếm ... Éc đọc lại cái chữ ký bác hội trưởng đi Ku Đạt. Ngay cả đc Đạt ít sốt thế mà định độ lại cả Đèn cửa sổ :idea: Lại thêm một ý tưởng mới, nhưng có phòng ngon anh em có chỗ giao lưu kể ra cũng thích, Các bác Bắc, Hùng, Đạt, Sơn, Ngọc ... Làm em cũng sốt lên sình sịch hic :mrgreen:
Nghe nói phòng nghe nhạc của chú Bắc đã xong,chỉ còn lau chùi dọn dẹp và kê dàn máy vào nữa là ok.Như vậy tối mai anh em audio chúng ta có thể đã được nghe nhạc trong phòng nghe mới của chú Bắc rồi.Không biết mọi người thế nào?Có hồi hộp giống mình không nhỉ? :?:
Cặp loa rất hay theo cảm nhận của em. Còn về dòng nhạc thì mỗi người có 1 cách nghe bác ạ. Em cũng ko nhớ rõ lắm nó là model nhưng cũng bằng ar3 thôi ạ
Chúc mừng a Bắc đại bàng có lồng đẹp (phòng nghe ưng ý) bây giờ lo mà đổi cặp chim hoa mi nữa là ok. 8)
Hôm nay thứ 7 vắng bác Thành buồn quá, anh em tan tác hết, đề nghị bác Thành hôm sau đi Hp tránh ngày T7 và CN ra nhé
---------------------------------------------- Hai hôm nay máy tính nhà không vào mạng được,nên hôm nay với nói lời chúc mừng chú Bắc được.Tiền của chú bỏ ra,tuy có hơi bị đắt nhưng đổi lại chú có phòng nghe như ý,như thế là mừng lắm rồi.Hôm chú bắt đầu chuẩn bị làm anh chỉ lo không được như ý thôi.Ví dụ như chú Ngọc,mất bao nhiêu tiền vào phòng rồi mà vẫn chưa xử lý được ù rền đó.Một phát ăn ngay là nhất chú rồi còn gì.