em thấy các bác nhà ta có nhiều cái hay lắm sao chẳng có bác nào show lên cho anh em mãn nhãn :?: :lol: nhĩ
Thông báo với các anh em, em đã đặt 9 tấm tán âm trần rồi, tuần sau là hàng về e sẽ show hàng cho anh em chiêm ngưỡng nhé, chỉ còn đợi bác phương 6 tấm tán âm vách nữa là ok thôi.
Loa gấu + Amly khủng + Đầu ngon + Phụ kiện tốt + Phòng nghe chuẩn = Âm thanh dở.. Đổi đi đổi lại + Nâng cấp hạ cấp + Khuân lên vác xuống + Rút ra cắm vào = Vẫn dở .. Nghe đi nghe lại + Lắng lên lắng xuống..chưa kịp hiểu tại sao thì hết xèng..hô.hô.
Một phòng nghe hay chiếm 30% nên có một phòng xịn =1/3 bộ dàn xịn. Quả này mình nhất quyết phải xử lý phòng nghe
Chú Công cứ yên tâm đi,từ từ rồi chú Đạt sẽ có tất cả.Anh nghe nói chú Đạt đang có rất nhiều dự án đầu tư vào phòng nghe.Từ hôm chuyển sang phòng mới chú ấy chán không muốn nghe nhạc nữa vì không thể nghe hay được.Tiến độ thi công phòng nghe phụ thuộc rất nhiều vào chú Phương.Không biết từ giờ đến lúc luộc bánh trưng có xong được tất cả mấy dự án của các anh em không.
Chú Công cứ yên tâm đi,từ từ rồi chú Đạt sẽ có tất cả.Anh nghe nói chú Đạt đang có rất nhiều dự án đầu tư vào phòng nghe.Từ hôm chuyển sang phòng mới chú ấy chán không muốn nghe nhạc nữa vì không thể nghe hay được.Tiến độ thi công phòng nghe phụ thuộc rất nhiều vào chú Phương.Không biết từ giờ đến lúc luộc bánh trưng có xong được tất cả mấy dự án của các anh em không. ------------------------------------------------------------------------------------------- Em tính rồi nếu đến lúc đó ko xong được cho tất cả anh em thì trong nồi ko phải là bánh trưng nữa mà là... ai chắc bác cũng đoán ra rồi :lol:
[ Sao chú hiểu Ý Anh thế nhỉ . Anh đang tính làm 2 quả bóng trầm chiếu xuống Bộ dàn của Anh :lol: .[/quote] Cảm ơn bác thành đã cho em làm khách mời buổi giao lưu hôm nay, thật là ý nghĩa. cảm ơn bác hội trưởng
Chú ADung ko đi buồn quá, anh có một LP jazz mà làm cho cu Đạt gần một trăm tin nhắn vì "nghe sướng quá" LP này em mua về chưa nghe bởi vì nghĩ mua về cho mọi người nói là nghe jazz :mrgreen: , lúc các bác nhà ta về mở nghe mới hiểu tại sao jazz hay đến vậy bởi vì từ xưa đến giờ em chưa bao giờ là tín đồ nhạc jazz, nhưng hôm nay đã có một nhận định khác, hay quá, các bác bắt đầu làm quen như em cứ tìm LP hoặc CD" Papa Bue&The jazz viking band "nghe đảm bảo sau chỉ lùng jazz mà nghe, và cũng khẳng định thêm một điều mà mọi người hay nói " Jazz thăng hoa qua tannoy" em nghe đi nghe lại 3 lần lên đây làm vài dòng vì đã có thêm một thứ mới để thích ngoài nhạc Hoa hehe