Lại có cả cảnh đập nhà làm phòng audio, bác đạt sửa lại phòng ạ[/quote] Vâng em chỉnh chọt tí bác ạ [/quote] Nhìn đống gạch vun như vậy trông như đại công trường ý, mà bác bảo có tý ạ.[/quote] ---------------------------------------------------- Vâng bác nhìn tinh ghê, đấu tranh tư tưởng mãi em mới quyết định ko nhiều nhưng củng đủ món :arrow: :wink: :?
Vâng em chỉnh chọt tí bác ạ [/quote] Nhìn đống gạch vun như vậy trông như đại công trường ý, mà bác bảo có tý ạ.[/quote] ---------------------------------------------------- Vâng bác nhìn tinh ghê, đấu tranh tư tưởng mãi em mới quyết định ko nhiều nhưng củng đủ món :arrow: :wink: :?[/quote] Đúng là bác Đạt không cải cách thì thôi cải các một cách triệt để. Có đồ chơi tốt mà không có phòng nghe tốt thì cũng không thể hiện được hết. Đúng là chơi Audio cũng thật gian nan. Nhưng các cụ nói một đêm năm bằng một năm ở, còn vụ mấy tấm tán âm thế nao rồi bác. Bác định thiết kế hình thức thế nào các tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao post lên cho anh em ném đá chơi. Có thể có nhiều ý kiến hay
Nhìn đống gạch vun như vậy trông như đại công trường ý, mà bác bảo có tý ạ.[/quote] ---------------------------------------------------- Vâng bác nhìn tinh ghê, đấu tranh tư tưởng mãi em mới quyết định ko nhiều nhưng củng đủ món :arrow: :wink: :?[/quote] Đúng là bác Đạt không cải cách thì thôi cải các một cách triệt để. Có đồ chơi tốt mà không có phòng nghe tốt thì cũng không thể hiện được hết. Đúng là chơi Audio cũng thật gian nan. Nhưng các cụ nói một đêm năm bằng một năm ở, còn vụ mấy tấm tán âm thế nao rồi bác. Bác định thiết kế hình thức thế nào các tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao post lên cho anh em ném đá chơi. Có thể có nhiều ý kiến hay[/quote] Cái món tán âm cũng mệt lắm. Mang ra các bác ném đá thủng hết còn tán gì nữa :mrgreen:
Căn phòng này rộng bao nhiêu m2 vậy bác qua ảnh cũng tương đối đấy, chắc đủ chỗ cho cả bang hội ngồi đàm đạo bác nhỉ
Tình cờ lang thang trên mạng thấy được ca sĩ người Hoa này thấy thật cảm động các bác à. A Cát Tử bị bại liệt toàn thân chân tay đã teo nhỏ lại, ko cử động được (ngay cả hát cũng gần như ko thể )nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cũng như niềm đam mê cháy bỏng ông đã cố gắng đem đến cho mọi người tiếng hát từ sâu thẳm trong tâm hồn, trong con tim trong tất cả niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại đó là còn sức còn cống hiến, một ca khúc tạm dịch "Cái bóng của tình yêu tôi" thật sự đáng nghe em đã nghe Andrea Boccelli bị mù và hát bằng con tim, nhưng khi nghe A Cát Tử hát em có cảm giác ông hát bằng cả con người cả tâm hồn, trái tim và thể xác. Kính mời các bác thưởng thức với những ca khúc nhẹ nhàng đượm buồn và đầy xúc cảm và thử cảm nhận xem trái tim có lung lay khi nghe ông hát như cư dân mạng ko :?: Và thêm vào đó là bài hát của cậu bé 12 tuổi người Mông Cổ bố mẹ mất vì tai nạn xe hơi, một bài hát "Người mẹ trong mơ" khiến hàng triệu người xúc động, ko biết nhà ta có ai nghe chưa nhưng em vẫn post, đặt biệt ca khúc cuối xem đoạn dịch thật cảm động Khi nghe những ca khúc này chúng ta có còn lắng đến dải này dải nọ nữa ko? Có còn bình phẩm gì nữa ko? . hết
Bác nói đúng không còn bình phẩm đến dải này dải nọ nữa. Mấy bài hát thật hay đầy cảm xúc. Cảm ơn bác nhiều
---------------------------------------------- Chú Đạt nói đúng đấy bác Trường ạ.Sau khi làm xong, phòng nghe của chú ấy sẽ có âm hình rộng như nghe ở hội trường 25A.Một ý nữa là phòng thì hẹp nhưng tấm lòng và độ máu thì rộng như hội trường 25A vậy.
Là vậy thảo nào thấy bác Đạt lên VNAV suốt nghiên cứu Shop showroom liên tục, Vì vậy đam mê âm thanh là một thú chơi nghệ thuật được mọi người cổ vũ, làm cho xã hội thêm đẹp, tinh cảm anh em ban bè thêm gần gủi các bác ạ.
Nghe chú Đạt thông báo phòng nghe của chú ấy đã hoàn thành được phần thô rồi.Cái phần vất vả và bụi bẩn nhất đã xong,chỉ còn một thời gian ngắn nữa là anh em ta sẽ được ngồi thưởng thức nhạc hay ở phòng nghe của chú Đạt rồi.
Chào Bác ducyen ở Thanh hóa thì chưa có thợ sữa . nhưng nghe dân AUDIO đồn thì chỉ có Bác Dũng hay DIY Âm ly đèn . Bác thử liên hệ xem . ĐC . 21 hàng nan
Chào Bác ducyen ở Thanh hóa thì chưa có thợ sữa . nhưng nghe dân AUDIO đồn thì chỉ có Bác Dũng hay DIY Âm ly đèn . Bác thử liên hệ xem . ĐC . 21 hàng nan [/quote] Bác chỉ được cái nói đúng :arrow: :twisted:
Các bác để ý chính tả nhé, tìm "sữa" âm ly đèn chắc em chết quá :mrgreen: Nói sai chính tả nhưng khi viết cố đừng sai ct :mrgreen:
Phải có 2 tin. 1 buồn là khi nghe thấy phương bị bỏng chưa biết thực hư thế nào a e ai cũng lo . 1 tin vui là cuối giờ ae tổ chức xuống thăm thì thấy ko quá năng nên đỡ lo. Mong bác ấy sớm bình phục còn về hoàn thành 1 số dự án của a e bang hội.
Còn thêm một tin khác cũng giật gân ko kém, sau khi các bác về vợ bác ấy mới thủ thỉ " Lần này thôi nhé, lần này tôi đỡ là ông đi với tôi ko phải đi với nó, lần sau là tôi cho ông xuống hố vôi luôn. Và để chấm dứt tính lăng nhăng vợ bác ấy bắt bác ấy nằm viện nhi cho lành" Mấy câu gia cát dự cho xôm, mong chú Phương chóng lành bệnh mặc quần xooc xuống chú Đạt thẩm âm phòng nghe mới để anh em còn chụp ảnh chân dài hic khổ thế đấy , được cái lọ thì mất cái chân
---------------- Chắc phải kiếm thêm ít bông đá hoặc mút lót trong nữa chứ bác Đạt nhỉ? Dự án của bác đự định khi nào xong?
------------------------------------- Cảm ơn panguyen đã có lời hỏi thăm.Phương bị bỏng độ 3 cả 2 chân,có lẽ phải nằm viện hàng tháng.Anh em audio rất buồn.