Những câu châm ngôn của bác Công quả là kiệt tác, có lẽ các Đại thi Hào văn học thế giới còn phải "Con lạy cụ" :lol: :lol: :lol:
Ec ku Phương đã bắt đầu online rồi đấy, thế nào rồ em có đỡ đau ko, mong chú nhanh khỏi còn xuống nhà ku đạt xem sp của chú
Em acc202 của Sơn đi tàu chậm nên mấy hôm nay em nó còn đang lưu lạc tận phương nào mà chưa về đến nhà,làm cho khổ chủ sốt ruột ăn không ngon,ngủ không yên.Ngày mai mà em nó vẫn chưa cập bến an toàn thì khác chi bỏ Sơn vào đống lửa mà rang.He....he.Mà chẳng phải mình chú sốt ruột đâu,mấy anh em đều mong em nó về lắm đó.
Ác con tê giác đây, thế này lại chuản bị có đợt sóng phòng nghe mới rồi. Sao chú ko chụp luôn cái trần Hi End cho mọi người thưởng thức lun???? :mrgreen:
:lol:........................................................................................................................... :mrgreen:
Trần cỏ chụp gì bác mấy tấm trần thả rẻ tiền ấy mà, đôi khi mình cũng tự sướng. ko biết được liệu có nghe hay được như khi đang còn ở PN ko nữa
------------------------------------------ Cụ ACC202 đã về rồi.Không biết cụ nó hót như thế nào mà chẳng thấy chú Sơn phát biểu gì cho anh em biết với.Nhưng theo anh được bí mật cho biết thì (nghe hay lắm).Chắc là để làm phòng nghe xong rồi với cho anh em thưởng thức luôn một thể hả?
Chắc như anh em nói "nghe lâu tai già " bây giờ chuyển sang tai cụ nên cụ 202 hót ca trù hay hơn thanh niên 305 hehe @trinhtuandat: cỏ gì mà thơm thơm thế, xin thưa rằng cỏ úa dương đình nghệ đấy phỏng? Mấy hôm nay em đang lo cho màng loa, tắm cho em nó từ chiều đến giờ, may mà cũng có pheulong sư phụ, bí kiếp thật đơn giản và nhẹ nhàng, màng này giấy nén nên ko xử lý RP7 được bác Thành à!
Vâng bác nói thế em cũng yên tâm. em cứ tướng bác nói "từ lúc chú về a chỉ lo ko biết có làm 2 cái bảng tiến độ hay ko mà lại mang dao cùn đi chém lung tung" :lol:
Cái món mộc của a phương đã qua nửa chặng đường rồi ồn nhất bụi nhất đã hết còn ít nữa bác cố gắng cho anh em hoàn thiện trong tuần này để em chuyển đồ.
-------------------------- Em xin góp ý với bác Đạt một chút nhé! Bác nên thi công làm sao cho các tấm ốp gỗ có thể tháo ra một cách dễ dàng để thay đổi lớp cách âm, hút âm phía trong. Có thể hôm nay phòng của bác đã tốt rồi nhưng ngày mai bác đổi loa, amply liệu có còn ổn không?
Bác nói cực chuẩn em có nghĩ đến nên ko dùng keo dán mà chỉ dùng đinh và vít nên nếu có tháo ra thì cũng ko khó khăn lắm bác ạ. Nhưng em cụng hi vọng là ko phải tháo ra chứ cứ lắp đi lắp lại là cũng thành củi hết bác ạ :lol: Ảnh của ngày hôm nay :mrgreen:
hiệu quả nhất của tán âm theo anh được biết là nó từ khoảng 60cm đến 1,8m cơ mà cu em. Liẹu để thấp thế có ổn không, anh nghĩ ít nhất phải ngang bằng củ loa của tannoy chứ nhỉ Chú không xử lý góc phòng à, bây giờ nói hoặc vỗ tay nó ko dội nhưng khi có âm trầm thì góc phòng cộng hửong ác lắm đấy đặc biệt là góc vuông 2 mặt tường cứng
Bác Công nói đúng đấy, em thấy phòng của bác hai bên và góc phẳng quá cần phải sử lý thêm mới hay hơn được! Em nghĩ bác cũng đã có phương án cho tình huống này rồi!
Hết MD, cối xay...Thanh Hóa mình lại sắp có một trào lưu mới, đề nghị bác Ngọc thông báo rộng rãi đến anh em chuẩn bị quần áo, giày dép để đi nghe!
:lol: Dạ thưa hai cụ tannoy em đã bảo xong đâu ạ. Mới đi được quá bán thôi còn 1 tầng tán nữa tổng 2,2m và mút trứng tiêu âm treo khắp phòng nữa, rồi thảm ...... Nhiều lắm
Cái kệ theo anh bên dưới nếu là đá phiến thì đẹp và đẳng cấp hơn nhiều, gỗ kính nhìn hơi xung khắc có cảm giác hơi yếu và cải lương. Mút trứng nhiều rồi ném stirling ra đường đấy, hay định làm phòng thu âm vậy, về bẳn chất âm thanh của tannoy có thể nói là nhẹ nhàng, amply toàn chơi đèn, dùng mút trứng kết hợp stirling gà nó tửong là ổ nó nhảy vào nó ấp thì khổ :cry: . Màu của phần lambri gỗ cũng thế, ko hợp lắm với màu tường và hơi dại màu (cái màu này hơi non quá đâm mất chất gỗ thì phải) Nên chăng mầu lên tông cho chắc như kiểu phòng này hoặc sáng màu lên như phòng này hoặc thế này cũng được :mrgreen: