Đồ anh chỉ ngon với anh thôi vì hợp khẩu vị, với nhiều người thì lại ko ngon, của chú được đủ thứ hic hic hic
Cảm ơn chú, trong anh em nhà ta chỉ có mới anh với chú là chọn con đường cũng như gu nghe ko giống ai cho nên nói vậy cũng đúng thôi
Victor đã được phủ bằng một chiếc khăn von rất đẹp, còn DP60L lại mở lên nắp xuống liên hồi he he :lol:
-------------- Để cái hộp bên cạnh, khi nào nghe lôi ra lắp vào, không nghe tháo ra cho vào hộp...! :mrgreen: Chúc mừng bác Dũng!
[ Để cái hộp bên cạnh, khi nào nghe lôi ra lắp vào, không nghe tháo ra cho vào hộp...! :mrgreen:[/quote] Dạ em nó vừa về từ phương xa .trút bỏ xiêm y là vào trình các cụ đấy ạ -tấm áo là minh chứng cho em nó có gốc có gác nguồn có cội ,chứ không phải phận lục bình :wink:
Dạ em nó vừa về từ phương xa .trút bỏ xiêm y là vào trình các cụ đấy ạ -tấm áo là minh chứng cho em nó có gốc có gác nguồn có cội ,chứ không phải phận lục bình :wink:[/quote] "Vừa từ phương xa về chút bỏ xiêm y" nghe nó cứ có cái mùi gì nặng nặng phảng phất bên mũi "đữa nào làm vỡ chai nước mắm cốt củ cụ thế?" :lol: :lol:
Anh chờ mãi hôm nay với thấy chú xuất hiện ở trong topic này cùng với anh em.Thay mặt các anh em chúc chú nghe nhạc lúc nào cũng thấy hay.
"đữa nào làm vỡ chai nước mắm cốt củ cụ thế?" :lol: :lol:[/quote] Thật tội cho thằng em ,cái này là phản ứng dây chuyền đây mà . -nghe nhiều =tẩu nhĩ -hoa mắt -tẩu thị -tẩu khứu .bây giờ không phân biệt đâu là thơm ,mùi gì cũng bảo mùi mắm :lol: sao không đi chữa trị đi chú ,không nó lại domino rồi tẩu khẩu thì ..trời ơi ;cái đó có ăn được đâu :lol: rõ khổ
Tẩu một thứ đã rất khổ rồi,giờ mà còn để bị tẩu thêm vài thứ nữa thì chỉ có mà chết thôi. Son0981 lại bị bắt nghiện đầu băng cối,đang rất cần tìm mua,ai biết xin chỉ giúp.
---------------------- Em đã cảnh báo các bác rồi, cơn lũ mới này còn kinh khủng hơn các cơn lũ trước rất nhiều...!
LP mà chơi giao hưởng thì .......phải đầu tư kim, phono thôi bác ạ em đang tính 1k$ ko biết có đủ ko :lol:
LP mà chơi giao hưởng thì .......phải đầu tư kim, phono thôi bác ạ em đang tính 1k$ ko biết có đủ ko :lol:[/quote] Tổ khúc 4 mùa là bản Concerto cho violin có 4 bản cho 4 mùa của Vivaldi , thời ông viết tác phẩm này khái niệm giao hưởng (symphonia) chưa rõ ràng, những bản nhạc này nghe nhiều quen rồi nghiện rồi mới entry level lên symphonia được :mrgreen: hehe :mrgreen: Bản đăng là part I nghe nhiều sẽ thấy rất hay, ít nhất phải được 3 nốt nhạc chứ (3 lần) :cry:
Dạo này các bác Sơn, Ngọc, Bắc , Hùng .... đi đâu mà ko thấy chém gió nhỉ, hay ra bác Thành chém mỏi tay quá rồi ngại cả lên đây chém gió, topic audio thanh hóa buồn hẳn đi
Chào các Bác, em mới đi công tác xa về, thấy anh em ở nhà nhộn nhịp quá sốt hết cả ruột, nhớ cả nhà quá, mai em với gặp ae được
Hai ba hôm nay vắng chú không những chỉ mỗi mình anh nhắc,mà tất cả các anh em đều hỏi thăm đấy.Cả chú Hùng thuốc bắc nữa,hôm nay đi đâu mà cũng không thấy mặt.Nước trà của anh bị ế.Chán quá.
Bác Dũng dạo này xuống tay mạnh quá! Công nhận có vợ chống lưng đằng sau chơi sướng thật! Chắc vợ cho chơi audio để quên cái khoản khác, bác ấy mà ra đường chắc vợ lo lắm đây! (đẹp trai khổ lắm... em cũng vậy hì hì..)