Sao chú Dũng lại lung lay được nhỉ :roll: theo chú ấy chắc như đinh đóng cột em sẽ ôm em này ko quá noen à thì ra mưu đồ mua lại đây, nhưng marantz tiếng bì bì đục đục nghe sao đựoc :mrgreen:
Cái này thì đơn giản quá anh à, khó hơn là từ cái cục to tướng có hai cái vòng quay quay mà chuyển về cái cuốc mang tên Sumiko đang còn được cơ mà :mrgreen: Tuy nhiên chú ấy cứ để đầu óc loạn lên ở đâu, ở nhà mình nào là mbl, acc, teac, gấu có, cỏ có, marantz cũng có nhiều 15, cd7, 11s1, 11s2 cũng có nhưng chú ấy thích ko đụng hàng nên mới thế, chứ cứ đơn giản như em mua để bày cho đẹp thì rất nhanh hị hị :lol: Nhưng có một chuyện phải nói với chú Dũng đó là cân đối ngân sách, Loa thì 50% nhưng CD mà 80% thì dễ đạp loa lắm, đồ to nó đi cùng nhau, nếu mua marantz thì nên tìm bw 801, 802 có chữ D hoặc tannoy tối thiểu cũng là canterburry, jbl nhẹ nhàng cũng nên lên S4800, 4348,4350, tín hiệu cũng nên đầu tư lấy 20% CD nữa thì mới hay được. Không thì nghe cái giề................. :mrgreen:
Chú Công làm cho chú Dũng bị lung lay mấy ngày hôm nay.Từ quyết định mua đầu TEAC25XS,xong lại ý đổi sang ACC.Có lẽ giờ đây lại đang hướng về MARANTZ đấy chú Công ạ...Hí......hí. :lol:[/quote] Cái này thì đơn giản quá anh à, khó hơn là từ cái cục to tướng có hai cái vòng quay quay mà chuyển về cái cuốc mang tên Sumiko đang còn được cơ mà :mrgreen: Tuy nhiên chú ấy cứ để đầu óc loạn lên ở đâu, ở nhà mình nào là mbl, acc, teac, gấu có, cỏ có, marantz cũng có nhiều 15, cd7, 11s1, 11s2 cũng có nhưng chú ấy thích ko đụng hàng nên mới thế, chứ cứ đơn giản như em mua để bày cho đẹp thì rất nhanh hị hị :lol: Nhưng có một chuyện phải nói với chú Dũng đó là cân đối ngân sách, Loa thì 50% nhưng CD mà 80% thì dễ đạp loa lắm, đồ to nó đi cùng nhau, nếu mua marantz thì nên tìm bw 801, 802 có chữ D hoặc tannoy tối thiểu cũng là canterburry, jbl nhẹ nhàng cũng nên lên S4800, 4348,4350, tín hiệu cũng nên đầu tư lấy 20% CD nữa thì mới hay được. Không thì nghe cái giề................. :mrgreen:[/quote] *************************************** Marantz mà cứ tìm mấy anh đầu trọc lóc bóng lừ có cái búi tóc ở trên kẹp tóc đính Diamond, hoặc JBL dòng Tweeter beryllium là cũng rách việc đấy. :lol:
Cái này với anh em mê chuyện nhà mộc như mình là chuyện khó, với Anh Dũng thì ko vượt quá tầm tay hí hí ,..... Cười theo kiểu bác hội trưởng tí
Kết luận: - Maranzt 11s2 ko làm mình sửng sốt nhưng làm ta giật mình :lol: - Dải cao tơi mảnh, chi tiết, mềm mại đầy quyến rủ; - Trung âm tình cảm dạt dào đầy lôi cuốn; - Tiếng trầm nhẹ nhàng sâu thăm thẳm; - Lớp lang rõ ràng, vị trí nhạc cụ đâu ra đấy; - Hình thức đẹp, đời cao, hàng 5* 8) Ước gì mình được như anh ấy
thấy nhắn tin bảo thế, nhưng giá cả vẫn chưa chịu anh bảo giá mới 4k anh chỉ chiết khấu 10% thôi, đang để chú ấy nghiên cứu, lên đi anh nhờ tí
Trời ơi là trời,thế này thì chú Dũng nhà ta càng đau đầu và mất ngủ tợn rồi.Và còn phải ho nhiều lần lắm để vợ hiểu ý là ho vì cái gì.
Kết luận: - Maranzt 11s2 ko làm mình sửng sốt nhưng làm ta giật mình :lol: - Dải cao tơi mảnh, chi tiết, mềm mại đầy quyến rủ; - Trung âm tình cảm dạt dào đầy lôi cuốn; - Tiếng trầm nhẹ nhàng sâu thăm thẳm; - Lớp lang rõ ràng, vị trí nhạc cụ đâu ra đấy; - Hình thức đẹp, đời cao, hàng 5* 8) Ước gì mình được như anh ấy [/quote] Trời ơi là trời,thế này thì chú Dũng nhà ta càng đau đầu và mất ngủ tợn rồi.Và còn phải ho nhiều lần lắm để vợ hiểu ý là ho vì cái gì.[/quote] ************************************************* Em ho đến nửa tháng nay mà vợ em nó cứ ngủ im thin thít thế có khổ ko cơ chứ. Kiểu này hôm nào phải sang hàng xóm xin miếng trầu nhai sau đó ho chắc mới có hiệu quả p/s Anhdung: nếu ho ko có hiệu quả làm theo kiểu của em, còn ko được thì đi ăn tiết canh :lol:
Các bác cứ từ từ để chú Dũng ho xong em t07HS limited đã, hôm trước mà em mz 11s2 cao giá hơn là em đã múc T07 rồi, nhưng rồi mua giá hời quá thấp hơn cả T07 nên đành lấy tạm vậy :lol:
Bác mua em này đúng là 1 vốn bốn lời rồi: Hoạn đồ kiểu như bác em cũng muốn, 11s1 bằng 1/4$ AccDP85 thế nhưng giá trị sử dụng lại bằng 2xAccDP85. Lại có người mang tiền đến nhà đòi mua lại với giá xuất xưởng thế này thì của đổ nhà giàu rồi. :lol:
Thấy Anh Dũng online suốt nhưng ghé qua cái chạy mất, chẳng thấy có ý kiến gì cho rôm rả cả. Báo cáo các bác, sau khi phần turnable, CDP đã xong, đợt này em tính chuyện đến phần Băng cối, anh em nhà mình chơi nhiều cho em ít kinh nghiệm xem dùng của cái gì là ổn nhất: Teac, Akai, Studer, Revox... tks các cụ nhà ta thật nhiều :lol: Sau vụ này chắc thêm món MD, Casett, computer, đổi phòng nghe nữa là hết thuốc :mrgreen:
Em đang ngó và quan tâm 2 em này để đánh cho bộ analogue mới, bác nào biết cho em tí kinh nghiệm làm sao cho em nó hot hay nhất với ạ Technics Rs-1500US Hoặc Technics Rs-1700US Cứ từ từ em sẽ post tiếp hình loa và đồ đánh ạ
Loa đây ạ :mrgreen: Cặp này đánh trong phòng nho nhỏ cũng ổn các bác nhỉ LS3/5 (spendor, chatwel, harbert...)
Và đây là power, giá xuất xưởng có mấy bảng mà bây giờ cũng mấy nghìn, cái này gặp anh dũng thì em bán theo giá sách chỉ mà ăn cám lợn leak st 50 (giá sách 25 bảng, giá thị trường 2,5k US) Pre: hàng phổ thông nhưng đã trở thành huyền thoại trong giới vin téc hi end Marantz pre 7 Sau bao ngày ho hắng, lo lắng, trằn trọc gom góp củi lửa, bộ ana lốc của em dự định ra đời với cấu hình: + Băng cối Technics Rs 1700 US + Pow: Leak ST 50 + Pre : Marantz 7 + Loa: Chartwell LS3/5 :lol: Bộ này về giá so với bộ của em có thể hơn rất nhiều lần (về nghe, về trải nghiệm, về độc, về giá trị sưu tầm và độ cổ kính) :mrgreen: Các bác cho ý kiến để em chiến đấu, hàng đã có sẵn rồi, chỉ chờ các bác cho thêm tí khích lệ và nhờ cu đạt quăng vào tủ lạnh cái nữa là ổn :roll:
CD đây ạ, đời trước CD của Anh Dũng nhưng giá sách cao hơn giá bây giờ thấp hơn, tụ tiếc đã được nâng cấp lên tầm cao mới. Tình trạng: Hàng có sẵn :mrgreen: Em vẫn khoái Pi bởi vì em chuẩn bị dùng sang hãng này :lol: Turnable: SP10MK2: Sản phẩn thua em phòng trên của em tí được đánh giá là cối xay D D number one của mọi thời đại với bộ motor chuẩn xác tuyệt vời, momen xoắn cực lớn, sai số với 10KG tải là 0,001% (có nghĩa mình có trèo lên ngồi quá lắm em nó sai số khoảng 0,01% :roll: Em nó nằm giữa nhé các bác, em nó họ hàng cũng em băng cối :lol:Technics SP 10 MK3 Em ko nhầm em SP10 nằm dưới đây thực hiện trong phòng thu cho CD dòng XRCD master mát tiếc cao cấp bây giờ, nhìn ổn quá (em nó vẫn nằm giữa nhé các bác) :roll:
Chú Công ơi là chú Công,chú làm cho anh em bọn anh hoa hết cả mắt và rối hết cả tâm trí lên rồi.Chú nhẩy một bước lên mặt trăng anh em theo làm sao kịp.Chú sưu tầm đi cho anh em thưởng thức ké tý.
Còn em ,từ trưa tới giờ gặp ông go-gờ hỏi ông ấy mấy món đồ này xong quay ra ho .ước gì mình được như anh ấy
Anh em Thanh Hóa còn ai tầu hơn dơ tay cao lên ạ. Để em còn biết mặt ạ :lol:, Bác Ngọc 89898 có đay ko ạ :?:
Non sông việt nam có vẻ vang được hay không -ý quên Audio thanh hóa có vẻ vang được hay không ,có sánh vai được với các bang hội năm châu được hay không là nhờ một phần lớn ...và công sức của anh đấy [ trích thư gửi a hongcong nhân dịp giáng sinh -2011]
Cách đây hơn một năm bác thành xuống nhà lúc đấy thương lái đang thuốc anh để lấy k2s5500 chú dũng à, lúc đó dây loa anh còn để các bác ấy cắm hộ, mua một món đồ các anh ấy xuống phán "nghe ko hay" thế là đạp ngay để lấy cái loại mà các anh ấy có sau này mới biết còn lâu mới bằng của mình đạp đi, lần này quyết tâm chơi audio để thuốc lại các bác ấy thôi các bác ạ. Còn cái món vintage em giới thiệu em nghe bác ngọc nhà ta đang có ý định ghép một bộ như thế nên cuzng tẩu loạn lên, ghép một bộ tầm đó em nghĩ cũng phê lắm rồi đấy, chú anh dũng kiếm cái head phone lên youtube search những món anh vừa nói nghe qua head phone mới lăn quay ra đất vì phê mơi được
Hôm trước còn có kiểu ho đổi đồ, lột đồ, bây giờ còn "ho ước gì" nữa sao không học Mỹ Tâm làm bài "ước gì" luôn cho máu :lol: , bó tay Be calm!