--------------------------- Có phải anh Sơn đây không ta? Chắc sau thời gian mất ngủ nhiều trông anh.... quá! Trong khi đó thì căn phòng lại đẹp lên!
Oác, bác lại chém em rồi, lioa ổ cắm tốt lắm đấy, dây dẫn đồng nhỏ mềm truyền dẫn rất tốt. Thích Tannoy mãi bây giờ lại thích JBL+ đủ thứ đấy bác thành à :lol:
Tình hình là em phải về ngay TH, thuê một cái nhà cạnh nhà bác Hongkong để mua lại baget và thùng gỗ nhà bác Công thải ra mới được, chắc rằng sau 1 năm buôn nhũng thứ ấy em sẽ mua được mảnh đất cho xem. Bác Công ơi, cứ phân khối lớn thế này bác vặn ga, đến bao giờ bọn em mới được ngửi khói bác đây! Cái pow J này bác định đánh loa gì vậy?
Đánh cái em đang nằm trong thùng gỗ đấy bác Phục Anh. Đi với bác ấy đến khổ. Đỏ con mắt rát cái tai bụng lại ko tiêu được vì toàn xơi đồ đế quốc. Nhìn cứ như a e mới đi làm show về.
Đổi gió tí thôi bác, mà đổi gió cả em là đổi của nhà lấy cái của nhà người ta thôi có gì đâu mà văn ga ạ :lol: Nói chung em đang thử tiếng đại bác của 1812 Traixcopski hic :cry:
Có bán dẫn hay hơn 300B, chơi hẳn nhạc vàng khỏi cần dùng CD gây hiệu ứng, hay nhất là đỡ quan tâm điểm ngọt :lol:
loa còi nhỏ hơn Tanoy và JBL nên quay mình pow thôi cho gấu :mrgreen: Học tập chú ttđ làm thêm quả Jeff hót bài thuốc của Tannoy may mà vẫn hát được :lol: Cả chậm và cả nhanh cơ bản đều tốt
Của chú đẹp thật nhìn quen quen mới nhận ra .Thức khuya thế ,lượn L tí qay lại thấy chú vấn còn .... Có ra khơi cho a theo ví
Bác hongcongdh sở hữu 1 lực sĩ Sumo trông hãi quá. Các em hoa hậu gặp bác lực sĩ này thì chỉ có nước khóc thét lên thôi.
Chú Công cải thiện đồ kinh quá :shock: . Chú cố cải thiện cái phòng nữa cho nó hoành tráng còn để con xe vào đấy nữa để vừa đc nghe vừa đc nhìn :lol: :lol: :lol: .
Cái ảnh trên cùng thằng nào láo thế mà dám chụp ảnh nâng cằm vợ chú, chú ko để ý à :lol: Cục vàng vàng dưới kệ nom xấu tệ, con chim chích đó mà để 2 thằng gần 1 tạ kia nó fix một phát có mà bóng đi đường bóng dây đi đường dây :mrgreen: Bộ dàn chú giới thiệu cho anh nghe tí
Đề nghị chú nâng em nó lên ngay, em nó nâng lên tiếng tuyệt cú mèo lun (đặc biệt tiếng bass anh hóng hớt thấy thiên hạ đồn thế)