Từ khi đổi gu nghe, tóc em đen trở lại, máu nóng lên cứ muốn ra đường đua xe :lol: kể ra khi chọn loa thì cá tính cũng thay đổi nhiều, em chỉ sợ sang phòng bên cạnh thì còn nhiều thứ mệt hơn chắc chết quá :mrgreen: Dạo này Đạt nó bạc tóc nhiều đang định thuốc đầu trọc bóng lộn mà ku cậu vẫn chưa thuần (do ảnh hưởng của trung âm lâu quá chưa cai được :cry: )
Em cũng đang tính cuối năm cạo trọc sang năm kiếm em đầu trọc về chơi đổi gió tầm Diamond :lol: Oánh cho loa màng gốm rụng rời chân tay hê he nói đã thấy phê rồi nghe chắc là say lắm 8)
Bác hongcongdh đã đổi avatar thanh hóa chuẩn bị có thêm 1 cối say thuộc hàng sách đỏ cập cảng cầu đông hương. Hoành tráng hoành tráng hàng hàng choáng :lol:
Cảm ơn sự quan tâm của hội trưởng-audio là một thú chơi ,và với em thú chơi ấy được trải nghiệm mang lại cảm xúc cao nhất -được tận tay thay ,gắn, tráo đổi từ cọng dây con tụ cái trở rồi nín thở bật máy lắng nghe cái cảm giác ấy với em thật khó tả
Chào các bác! Một vài hôm nữa là Tết, em có dự định mua một bộ nghe nhạc cho phòng mini, kinh phí tầm 5 triệu. Mong các bác qua lại tư vấn giúp em: nên mua thiết bị như thế nào và địa chỉ nơi bán! Cảm ơn các bác!
Bác thành xem thế nào bác công đã có lời anh e tổ chức gặp nhau offchai tí nhĩ. Năm mới đã qua năm cũ chuẩn bị tới
Bác dũng có cái Avatar trông hãi quá. Các cụ có câu giàu đổi bạn sang đổi vợ. Bác đổi loa mới đổi cả ... Mới hí hí
Bâc Công chỉ được cái nói chuẩn -Em mới nghía qua bộ phân tần cái tụ chạy ra quả trebl rìu ghẻ quá chả trách trebl bí rì ,vừa ghé sop siêu thị av ngắm em Mudor 1uf ,chà 2 tờ polime mệnh giá lớn nhất chắc phải nghiến răng thôi
sợ thế lâu lâu ko gặp phương tô vít mà thấy sợ nhỉ có khi phương bọ đổi nghề đi thôi buôn đài cối và băng cối
Điện thoại Iphone của bác Phương đẹp nhưng hình như bị lỗi camera hay sao ấy, chụp mờ quá em nhìn không rõ
Chú Bắc không hiểu rồi.Người ta gọi ảnh này là ảnh analog.Vì dạo này anh em đang chuyển sang chơi âm thanh analog nên máy iphone của chú Phương cũng tự động cập nhật phần mềm chụp ảnh analog cho nó đồng bộ hóa với thiết bị âm thanh luôn đấy mà.
Bác nói chẩn quá.Vì ảnh analog mờ mờ khiến cho người xem phải căng mắt ra nhìn với thấy hết vẻ đẹp lung linh của nó và âm thanh analog cũng vậy.Phải luôn luôn lắng nghe,lâu lâu với hiểu.Chính vì thế âm thanh analog vẫn sống chung được với âm thanh digital.Giống như kiểu âm dương hòa hợp vậy.
Thực ra các bác nói nhưng chưa hiểu nghĩa: Từ "analogue" tiếng Anh có nghĩa là "tương tự", như vậy âm thnah analogue là âm thanh được tái tạo "tương tự" như âm thanh thực, nhưng quả thực cái thứ mờ ảo và lâu lâu mới hiểu kia có đủ độ để gọi là "ANALOGUE" :lol: bác hội trưởng nghiên cứu quả off chai cuối năm đi, cuối năm nay ai cũng khó khăn trong đó có em ko chơi được audio ta chơi RTC nhé :mrgreen:
Oke.Anh cũng định chủ nhật tuần tới,tức là vào chiều ngày 22 âm lịch anh em audio nhà ta đi off chai phát cuối năm có được không nhỉ?Anh em cho biêt ý kiến nhé.
Có thể sớm hơn được ko bác cuối năm mà vào ngày cuối tuần là rất đông bác ạ. Tinh thần off chai là rất ok
Vào tầm đó là ổn rồi, em cũng ủng hộ nhiệt liệt, lâu lâu ta ngồi với nhau uống theo kiểu "analogue "tí các bác nhỉ, nghe nhiều ù cả tai, bây giờ phải uống cho tai thông lại :lol:
Vào tầm đó là ổn rồi, em cũng ủng hộ nhiệt liệt, lâu lâu ta ngồi với nhau uống theo kiểu "analogue "tí các bác nhỉ, nghe nhiều ù cả tai, bây giờ phải uống cho tai thông lại :lol:[/quote] Uống kiểu analog là kiểu người uống người không,người uống nhiều,người uống ít.Hôm đó ta phải uống kiểu digital với đều các dải.Như vậy với vui.
Uống kiểu analog là kiểu người uống người không,người uống nhiều,người uống ít.Hôm đó ta phải uống kiểu digital với đều các dải.Như vậy với vui. [/quote] Em lại nghĩ uống kiểu "analogue" là kiểu thịt chó thành thịt dê, rươu khê thành rượu thuốc! :lol:
Cho em đăng ký nhập hội với, em ở Bỉm Sơn, tuổi đời còn non dại (87 ạ) , rất mong được các đại ca, đại gia, đai tẩu cho nhập môn, bao nhiêu chị phí em xin không chịu hết ạ :mrgreen: Đt của em: 09173 943 94