Dạ quê ngoại em ở Thanh Hóa kính bác ! Đền Sòng, đền các vị thánh Việt Nam, bãi biển Sầm Sơn (với em có lẽ là đẹp nhất/nhì Việt nam ?) ở Thanh Hóa em đều có mặt .... Nem Thanh Hóa em ăn cả xâu chục cái 1 lúc ... ---> Để em tham gia nhóm ĐI-AI-OAI Thanh Hóa ... chỉ sợ là không đủ khả năng và không được nhận làm thành viên mà thôi hic :cry:
Nói tóm lại nhờ em Phúc bồ - ec nhầm kimphuc, cụ phễu và bác ADN làm liền tu tì 2 phát (trang) gớm gặp nhau ngoài đời với các em mà các bác cứ bùm bụp thề nhỉ, chắc em buycity tuy có nói vài câu nhưng vẫn tưng tức vì " hai cái ông này chỉ đựoc cái nói mồm, gặp bên ngoài xoắn hết cả lại" :lol: @em kimphuc: gặp nhau ngoài đấy kìu thoải mái rồi, cuối tuần nầy tụi anh "gặp nhau và kíu" đây có thích tham gia ko, tham gia đi, hôm sau lên trên này không chỉ 2 trang mà có khi lên chục trang chứ lị :lol:
Các bác vào trong này tán nhau vui quá nhỉ?Mong các bác cứ tiếp tục nữa đi cho vui nhé.Nếu giầu thời gian xin cho luôn vài trang nữa đi ạ.
oạc , em đọc câu của bác trửong "tán nhau" từ lúc nãy đến giờ em cừoi ngoác cả mồm :lol: , bác thấy ko em đã nói rồi em Phúc đồng hương TH nhà mình đã khích lệ đến đoạn "Thích thì phải nhích ạ, mà nếu chưa thích hẳn thì cứ mất tích không cần phải giải thích gì đâu" có nghĩa là trong này các anh ý to tướng chim như cắt, nhưng gặp bên ngoài xoắn như giun, may mà em nó còn có bác nào đó chết một cách TÊ ..... nhìn thấy vợ bác ý thì bác ý TÁI mặt lo tìm đường tẩu thoát đấy :lol: Mà gặp các anh ngoài đấy các em đưa card rồi dăn mua gì nước ngoài alo em nhé, em vào đây ko thấy có câu đấy nhỉ. @ADN: quá thích mà mặt đỏ phừng phừng lên là nhanh out lắm đấy :lol:
Bác ADN đổi avta chóng hết cả mặt -Em PI T07HS của em bây giờ mang hộ khẩu thành phố biển Vũng tàu rồi bác ạ ,sao hôm trước bác không ới em tiếng em cho em nó nhập cư trái phép nhà bác luôn :wink:
HÔM QUA KIẾM ĐƯỢC 2 CÁI MÁNG ,EM MANG VỀ BÀY CHO NÓ PRO -KHÔNG BIẾT BÀY THẾ NÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG CÁC BÁC NHỂ BÀY 2 CÁI NÀY VÀO CHẢ BIẾT SAO 2 CÁI LOA CỦA EM CHẲNG HÁT NỮA ,KỲ LẠ NHẤT LÀ BỨC TƯỜNG SAU LOA NÓ LẠI HÁT -THẾ NÀY THÌ BỎ ĐỐNG TIỀN RA MUA LOA ĐỂ BÀY LÀM CẢNH À CÁC BÁC :lol:
Ko pro thì cũng chỉ còn cách đó thôi, chẳng lẽ lại treo lên cái LCD, mà bác nói tán âm như cái máng lợn làm em sốt ruột chết đi được :cry: Tán thế mới là tán, tán sao mà khi ca sỹ hót thấy song ca 2 ca sỹ là chuẩn (4 chiều đóa :lol: )
Loa to nên vặn đến thế thôi, trước đây loa nhỏ vặn 12 h mới đủ tiếng như loa to, đúng ra loại loa này anh em toàn vặn 7h30, chwusng tỏ vẫn phải kiếm thêm mấy cái máng nữa :lol:
Mà nay phủ đồ kinh thế chú, anh đang tính xuống mượn về thử tí thấy phủ vải đỏ thấy ngại quá, chú mà làm thêm ông sao nữa là .hết lun đấy :mrgreen:
Acc phủ "Cờ" là đúng rồi, em nó ngon nhất trong đó mà, chẳng may thế nào cái có mà gói chăn đem ra bác Thành :lol:
Gớm, mới có một ngày em đi vắng mà các bác vật nhau nhiều quá, toàn dùng chim và bướm, ấy chết, em quên, toàn dùng chim và phụ nữ chứ, các anh em trên giang hồ mà đọc được thì họ lại nghĩ Audio Thanh hóa rỗi hơi thì chết.
Chú mày thật là, khi đụng đến món này ko rỗi hơi tí nào. Toàn hùng hục hồng hộc ằng ặc ko à :lol: :lol: :lol:
Ôi sao chú Công mấy hôm nay không ra chơi mà nói chuẩn thế!Mới hôm kìa vừa chùm túi mang ra anh đấy chú ạ.Mà đúng hôm đó mất điện với khổ anh chứ!Anh phải chạy cả máy nổ để hô hấp nhân tạo cho em nó đấy chú Công ạ.
Lượn quanh 1 vòng các bang hội khác em thấy audio TH chúng ta ngày càng nghèo đi, Lượn qua Thái Bình thấy toàn McIntosh, Accuphase, Dynaudio, B&W, Tannoy..............chán :shock: . Cổ nhân đã dạy "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" anh em ta đi giao lưu với TB cũng nhiều thế mà toàn đi ngược lời của các cụ
Bác Đạt nhăn trán nhiều nhanh ... già lắm đấy! Đợt này em bận quá không hỏi thăm tình hình các bác được, có tin tức gì hay hay alo cho em biết với nhé!
Nhìn bang hội các bác phát triển em thấy thèm quá. Chúc bác và ae TB sang năm mới sức khỏe rà ring nhiều đồ gấu ko hổ danh quên hương của Chị Hai
Thông báo tin buồn: Mẹ của Thắng audio(thắng điếu) đã mất vào lúc sáng nay.Tối nay khoảng 19h30 anh em audio tập trung đi viếng.
Thật đột ngột quá, bây giờ mở topic em mới biết. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Thắng và gia quyến.