ờ loa cổ sao nghe nó cổ quá -tiếng bas thì nhẹ hều -trep đục đục .phải công nhận bacctic thẩm loa như nếm rượu ,chỉ trong vòng ba nốt nhạc biết ngay rượu quý hay dở :shock:
baceitc wrote: Phát súng đầu tiên đã bị tịt rồi bác Trưởng ạ, tưởng rằng bộ comple của nó sẽ làm cho mình không bị thất vọng nhưng nghe nó chỉ giống như dòng Pioneer cổ thôi bác ạ, em nó vừa cập bến em đã cho em nó tái xuất giang hồ luôn rồi. ờ loa cổ sao nghe nó cổ quá -tiếng bas thì nhẹ hều -trep đục đục .phải công nhận bacctic thẩm loa như nếm rượu ,chỉ trong vòng ba nốt nhạc biết ngay rượu quý hay dở Có người rượu ngon ko biết uống 3 chén chết như từ hải "trích nguồn: trinhtuandat" :lol: :lol: :lol:
khéc khéc khéc khéc :lol: ..................................... ........................................... :evil:
Thấy em đầu năm bác nào cũng thủ sẳn súng đạn em có quả pháo cối mang ra nổ cho forum thêm phần hào hứng :lol:
Phải nó là để sáng điện ko sợ lộ hàng Ip4s chụp oách phết, tóm lại chú đang mon men bên bờ ao nhìn anh đang dưới ao "nguồn điện" rồi. Chúc mừng chúc mừng.
Chơi được lắm -chúc mừng chú đã có đột phá đầu năm .chú giới thiệu một chút về món đồ chơi mới này nhé -anh cũng đang háo
Trải nghiệm đi bác rất xứng đáng với những gì minh bỏ ra. Hay tuyệt cú mèo :lol:[/quote] Cục này công suất thế nào chú -nó hình như chỉ có dòng 220 v ra phải không -chạy có ồn không vậy
dòng DC bao nhiêu chú :?:[/quote] 3KVA/72V[/quote] vậy là nó dùng 6 acquy 12v khô thì phải[/quote] Vâng bác điều tra kỹ quá :lol:
Chú Dũng cũng phải phấn đấu kiếm một em làm( thức ăn sạch) cho bộ dàn ở nhà đi thôi.Nhưng hình như anh nhớ là chú đã đầu tư cả một trạm BA riêng ở ngay trước nhà để nghe nhạc rồi chứ nhỉ?
Bác Thành hỏi chú Đạt đánh giá tổng quát đi xem tình hình có khác trước ko, em thấy chú nhắn mỗi một câu "khác hôm trước là bật lên ko muốn tắt đi nữa"
Chỉ 1 câu " quá tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Rất hấp dẫn và lôi cuốn, tĩnh mịch, lộng lẫy, mượt mà, chặt chẽ". Chứng tỏ 1 điều nguồn rất quan trọng.
Hơi khó để diễn tả cái dòng đỏ đậm ở trên, chú phải nói là nền âm tĩnh lặng, trung âm cuốn hút lộng lẫy, ngọt ngào và ko kém phần sang trọng chứ :lol:
Mấy ông nghe audio kể cũng lạ âm thanh có bao giờ nhìn thấy mà nói là ''lộng lẫy'' với ''sang trọng''có nếm được đâu mà bảo 'ngọt ngào '-các ông chỉ được cái giỏi tưởng tượng ,dở người :lol: :lol: :lol:
Tưởng tượng ra lại còn may, có ông tưởng tượng ko ra loay hoay vòng quanh múa lộn độ lên độ xuống mà vẩn ko thành thằng dở được. Nghĩ lại thấy tội .khéc khéc :lol: :lol: :lol:
Hôm nay vui mừng vì được chú TTĐ mời đến nghe bộ dàn của chú kể từ khi em am ly đi Nam về. Quả thực mọi thứ đã rất ổn, anh em ngồi nghe với chú cả buổi chiều, một không khí ấm cúng cộng với những giai điệu ngọt ngào từ Tannoy đã khiến anh em ko muốn về. Chúc mừng chú, ít nhất sẽ một thời gian dài ko tẩu nữa chú Đạt nhỉ?