Công nhận mình quá đẹp trai :wink: Nhìn phòng nghe của bác Công thế kia ,mà hôm qua ai nỡ dắt bác Ánh cali vào chơi ,bác ý không nhìn thấy sợi băng cối nào nên giận bỏ về luôn :lol: :lol:
Đẹp trai lai tây :lol: hôm qua bác mà uống nhiệt tình thêm tí nữa sẽ đẹp trai hơn. Khéc khéc P/s: Bác dongdao cho e xin thêm tí hình ảnh nữa đi ạ
bác sachnguyen mới có ảnh em ơi -Mà phải công nhận bác này chụp ảnh có bài bản ghê cơ từ gặp gỡ trà lá rồi đến ngồi bàn chưa có mồi ,đến so đũa ,nhắm và đến tráng miệng cafe :lol: hảo hảo và cuối cùng là nghe và ngóng
Báo cáo các Anh là chắc tại Em không ăn sáng, mới lại cũng ko quen nhậu trưa nên khi đi ra ngoài chỗ bùng binh BIG-C em bị trúng gió, buổi nhậu rất chi là phê mà em cho ra hết ....tiếc quá. chiều làm mấy cốc beer vào tỉnh hẳn Anh Nghĩa @ Em thức muộn là vì cứ uống vào là cả đêm em không ngủ đc Anh ạ
anhhdung@ Có thêm chút Ảnh hầu các Anh đây ạ, file nặng nén vội nên chất lượng không được tốt mời anh em bật loa nghe chém gió ạ
Thay mắt ban liên lạc hội Audiophile Nghệ An, Em xin cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của các Bác! Được gặp gỡ những người bạn, được giao lưu học hỏi, được thưởng thức các bộ setup công phu của các Bác, quả là không gì vui hơn. Anh em chúng em rất cảm kích, mong sớm được đón tiếp các bác tại Vinh vào một ngày gần đây nhất! Trân trọng!
Thay mặt anh em xin được cảm ơn chú Công.Bộ dàn của chú đã làm anh em bọn anh được thơm lây.Được nở mày nở mặt với anh em audio Nghệ an. Âm thanh bộ dàn của chú đã để lại cho anh và mọi người thêm một ấn tượng mới.
Bác thế thì lại ko xem em trong nhà rồi, em chưa mời anh em vì đợi vụ off chai của bác mặt khác em định setup thêm tí phần analogue và đưa bộ dàn lại gần chỗ ngồi, anh em nha mình bất cứ lúc nào em ở nhà đều có thể đem đồ thoải mái test và cắm rút mà :|
Những cuộc thăm hỏi giao lưu nồng ấm đoàn kết và đầy tình cảm thật sự làm mỗi chúng ta xích lại gần nhau, em thấy thực sự ý nghĩa bác Tuấn ạ, các bác đã ko ngại đường sá vào cùng chúng em thật sự em thấy thật sự ý nghĩa, 30 người toàn "man" nhưng trong men say ngây ngất của ly rượu quê cùng những tấm lòng thật sự cởi mở thật lòng rất ... Rất khó nói bác Tuấn à, anh em audio Thanh hóa chúng em sẽ vào thăm các bác dịp gần nhất
Thêm tí nữa ạ...........................................................................................................................
Báo cáo các bác sau bao ngày trăn trở mê muội vì cái đẹp rất cổ điển của em nó. Với nhiều ngày nhịn ăn sáng , rút trộm ví âm ly vô dịch, dành giật cuối cùng em cũng đem được em nó về, bước đầu là rất ổn em nó hót trên kim benz đang dành cho mâm micro, với Benz thì nhẹ nhàng là đặc trưng của dòng Benz gold, với nhiều người thích bass sâu thì em nó ko đáp ứng được, tiếng nhẹ nhàng khi đi cùng micro tt, tuy nhiên khi ghép cùng em to béo mới thì sự vững vàng được thể hiện đã có khác biệt, chắc em lại phải rình mò kiếm cho em nó 2 cây kim và phono môn đăng hộ đối. Không biết sau vụ này lại phát sinh thêm gì nữa? Em chắc phải đổi nick giống bác thichduthu trên này mất thôi
Lần này em quyết tâm hơi ngược chữ ký của bác tí "chơi âm thanh là quá trình gom góp" quả thực em thích em này một năm rồi nhưng khó kiếm, dòng cao hơn thì ko có gan thôi thì đành ngồi rình may mắn quá bác ạ. Rồi lại khổ với kim và phono thôi, em micro tối thiểu 3 cần, em này có 2 cần vậy là chương trình cho 5 cần kim còn xa quá bác ạ.
Hi tất cả các bác ở TH. Em giờ mới lên đây được và chào các bác 1 tiếng. Các bác vừa qua đã cho bon em lạc vào trận umê cho nên sau 2 ngày em mới tỉnh. Nhưng nhìn phòng nghe của bác Công vừa setup lại cho nên em mê tiếp đây.. Kinh quá...
Hi tất cả các bác ở TH. Em giờ mới lên đây được và chào các bác 1 tiếng. Các bác vừa qua đã cho bon em lạc vào trận umê cho nên sau 2 ngày em mới tỉnh. Nhưng nhìn phòng nghe của bác Công vừa setup lại cho nên em mê tiếp đây.. Kinh quá...[/quote] --------------------- Bác Đức bị mê vì vụ ngoáy lỗ tai ko thành đây. Hi hi
Hôm nay chú Thành(mái hiên)đã thết anh em audio một bữa no say và quá vui vẻ.Rất tiếc mấy anh em vui quá quên cả chụp vài tấm hình.Anh em audio nhà ta ngày càng thắm tình đoàn kết anh rất mừng.Mong cho tình anh em ngày càng thắt chặt.
Chú Công đã bắt đầu có ý tưởng về băng cối rồi đấy.Hôm qua trong cuộc rượu chú ấy đã thổ lộ anh em có ai còn nhớ không?
Hehe bác lại xúi em thích thêm tí nữa rồi, để chơi băng cối chắc là sẽ còn rất lâu nữa anh à, em đang còn 4 cần và kim nữa chưa thực hiện xong, chưa nói đến phono, nguồn phần mềm vân vân và etc....
Em thì chắc chắc 100% trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thì băng cối ko có tên trong danh mục mà bác hongcongdh thực hiện
Thế mà anh cứ tưởng.....Hôm qua anh nghe thấy bảo là thích đầu băng cối sudes hay gì đấy cơ mà.Chắc có lẽ anh nghe nhầm.