Các bác xem thông tin thời tiết http://www.wunderground.com/global/stations/48840.html Thanh Hóa: Nhiệt độ: 21 độ C; Điểm sương (Dew Point): 21 độ C; Độ ẩm tương đối (Humidity): 97%; Khi nhiệt độ môi trường giảm đến điểm sương thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ và chuyển sang thể lỏng. Để khắc phục hiện tượng hơi nước ngưng tụ trong phòng cần thực hiện: - Đóng kín cửa phòng và chạy các thiết bị nhằm tăng nhiệt độ lên cao hơn điểm sương (chênh lệch giữa nhiệt độ môi trường và điểm sương càng cao thì hiện tượng ngưng tụ hơi nước càng giảm); - Giảm độ ẩm tương đối của phòng (chạy máy lạnh để hơi nước ngưng tụ và chảy ra ngoài). Có gì sai mong các bác ném nhẹ!
Các bác xem thông tin thời tiết http://www.wunderground.com/global/stations/48840.html Thanh Hóa: Nhiệt độ: 21 độ C; Điểm sương (Dew Point): 21 độ C; Độ ẩm tương đối (Humidity): 97%; Khi nhiệt độ môi trường giảm đến điểm sương thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ và chuyển sang thể lỏng. Để khắc phục hiện tượng hơi nước ngưng tụ trong phòng cần thực hiện: - Đóng kín cửa phòng và chạy các thiết bị nhằm tăng nhiệt độ lên cao hơn điểm sương (chênh lệch giữa nhiệt độ môi trường và điểm sương càng cao thì hiện tượng ngưng tụ hơi nước càng giảm); - Giảm độ ẩm tương đối của phòng (chạy máy lạnh để hơi nước ngưng tụ và chảy ra ngoài). Có gì sai mong các bác ném nhẹ! [/quote] ------------------------------------------------------------------ Vâng bác nói chẳng sai cứ chạy máy lạnh là ok chẳng có gì phải ghê gớm về vụ này cả.
- Giảm độ ẩm tương đối của phòng (chạy máy lạnh để hơi nước ngưng tụ và chảy ra ngoài). Có gì sai mong các bác ném nhẹ! [/quote] ------------------------------------------------------------------ Vâng bác nói chẳng sai cứ chạy máy lạnh là ok chẳng có gì phải ghê gớm về vụ này cả.[/quote] Em hỏi hộ một bác là nhà bác ấy không có máy lanh thì làm thế nào :lol:
------------------------------------------------------------------ Vâng bác nói chẳng sai cứ chạy máy lạnh là ok chẳng có gì phải ghê gớm về vụ này cả.[/quote] Em hỏi hộ một bác là nhà bác ấy không có máy lanh thì làm thế nào :lol:[/quote] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Lão này mới có thêm // đao như hổ mọc thêm cánh ấy nhĩ. Đi đâu chém đấy, mà cũng nên như vậy chém cho nó mòn bớt đi lỡ có thất sái gì với vợ cũng ko lo dao sắc :lol:
Chiều thứ sáu tuần này có một thành viên mới xin được ra mắt.Anh em audio bố trí thời gian khoảng 4h30 chiều tập trung ta đi RTC nhé.
Ấy chết, thứ 6 tuần này mà RTC thì sức đâu mà đi Nghệ An được, các bác trong đấy kiêng cả 2 tuần nay rồi đấy, hay là Bác trưởng định cho anh em đi RTC để trù bị nhỉ.
Chú Bắc vào thăm topic sớm nhỉ?Hôm nay đi đâu mà giờ này chưa thấy lại?Máy tráng bánh cuốn của Son0981 đã về lúc nãy,anh em tập trung chém nhau cười rách hết cả mép đây này.Chổi quét nhà của chú cũng về đến đây rồi lại mà lấy nhé.
Bác Thành ạ em thấy VNAV có ý định tổ chức thi amply bán dẫn nhưng chưa có địa điểm tổ chức không biết hội mình có thể đăng cai được không ạ. Nếu anh em đảm bảo tổ chức được một lần thì có cơ hội được học hỏi ạ
Ở mình thì chắc chắn là không có điều kiện để đăng cai vụ này và các vụ khác tương tự rồi bác Trường ạ.Vì mình đang còn thuộc hạng gà so với rất nhiều tỉnh khác bác ơi.
Thực ra bác nói thế cũng chưa đúng lắm vì việc địa điểm đăng cai không liên quan đến hạng gà hay hạng ruồi mà là liên quan đến sân bãi và khâu tổ chức, hậu cần. Đồ tham chiếu thì các bác ấy sẽ mang tới (vì đã có sẵn đề bài rồi mà). Nhà ta chỉ cần một phòng ổn, một khu off tốt, một nơi có đường điện thật ngon ( cái này nha em chịu chết) :mrgreen: và đăng ký đăng cai. Em nghĩ sẽ rất hay đấy chứ, về tube diy nhà mình có bác Trường rồi, về SS Diy nhà mình có bác Tú (bác Đạt jbl giới thiệu thế) nhưng thấy bác ý thích chơi sò, trở ít thích chém gió trên nhà mình thôi, về Spekear Diy lung tung nhà mình có bác Dũng (cao thủ trên này phải gật đầu khâm phục đấy và thừa nhận với bác ý: Hãng người ta có kinh nghiệm hơn 100 năm làm loa, nhưng gặp bác ý thì vẫn phải độ lại phân tần cho nó hí èn :lol: ) . Muốn gà lên gà gô thì phải từ gà con chứ anh :lol:
Bác nay cũng hay say sưa nhỉ, lần đầu gặp bác với cái vẻ mặt uống rượu khó khăn (minh chứng bằng ảnh chụp giao lưu với Thái Bình) thế mà nay không biết là lên hay xuống đây
MC kêu với gì vậy bác, ổn thì chắc là ổn rồi :lol: em dự thế, còn có sướng không lại thuộc về chủ nhân của nó cơ :mrgreen:
Quả này em MC lại đắc tội với em Mama và và em Acucu rồi, Bác Hoàng Quân có ném đá thì ném nhè nhẹ thôi nhé.
Liệu có lên 31 Hàn Nan nhờ rao hộ không anh Ngọc? :roll:[/quote] Chưa nhờ đc . Đợi kiếm thêm ít khói rồi lên hẳn em MC 6900 luôn em À . P/s mai cho anh mượn cái cân tiểu ly để về anh cân vàng có đc ko Em :lol: .
P/s mai cho anh mượn cái cân tiểu ly để về anh cân vàng có đc ko Em :lol: .[/quote] Có kim mới à cụ hay sao mà cân kéo vậy -
Chưa nhờ đc . Đợi kiếm thêm ít khói rồi lên hẳn em MC 6900 luôn em À . P/s mai cho anh mượn cái cân tiểu ly để về anh cân vàng có đc ko Em :lol: .[/quote] Gớm mấy hôm thời tiết trời nhiều mây nhiều sương, cái quả tạ bằng sắt ko gỉ của cu Đạt bị ngấm nứoc nên vổng cần lên mai anh cứ qua Đạt mà lấy. @ Anh Dũng: thấy Nghệ an người ta so Xlz900 với 10wd đua đòi đòi đưa dp65v vào thi, sao ko nhờ anh Thanh cho test mù luôn tại quê nhà hả em, đầy đủ thí sinh mà :mrgreen:
Gớm mấy hôm thời tiết trời nhiều mây nhiều sương, cái quả tạ bằng sắt ko gỉ của cu Đạt bị ngấm nứoc nên vổng cần lên mai anh cứ qua Đạt mà lấy. @ Anh Dũng: thấy Nghệ an người ta so Xlz900 với 10wd đua đòi đòi đưa dp65v vào thi, sao ko nhờ anh Thanh cho test mù luôn tại quê nhà hả em, đầy đủ thí sinh mà :mrgreen:[/quote] ------------ Test Victoria Beckham nhỡ mà lọt vào vòng trong lại rách việc Victor đâu có sẵn như Acc để nâng cấp. Khe khe
------------ Test Victoria Beckham nhỡ mà lọt vào vòng trong lại rách việc Victor đâu có sẵn như Acc để nâng cấp. Khe khe[/quote] .Em thấy các bác ở ngoài đó gởi thí sinh vào Vinh ,em cũng tốc hành đưa đệ tử ra mà đến giờ này vẫn thấy im re .Có lẽ trời rét :mrgreen:
Gớm mấy hôm thời tiết trời nhiều mây nhiều sương, cái quả tạ bằng sắt ko gỉ của cu Đạt bị ngấm nứoc nên vổng cần lên mai anh cứ qua Đạt mà lấy. Chiều nay chú Đạt cân lại cái Kim . Chả biết thế nào mà nó hót hay hơn lúc chưa cân :lol: . Cảm ơn chủ nhân có cái cân tiểu ly và người cân :mrgreen: .
Chỉ cần đi qua hàng cân là thấy hay rồi, mâm của em khi chưa cân nổ tí tách, sau khi cân êm như ru hót như họa mi he he