B Anh hùng anhdung chén xong lặn 1 nước chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Bác hùng TB thửa được quả ổ cắm hiend cắp vào nách rồi cũng mất tăm luôn.
Rút kinh nghiệm lần sau ko chụp hình mà quay film ghi lại cả âm lẫn hình sẽ sống động và hấn dẫn hơn các bác ạ.
Phong trào anh em quê Thanh vui quá các bác nhỉ? Giá em được ở gần các bác thì vui biết mấy! Chúc Hội ngày càng lớn mạnh!
Xem đoạn Video thấy các bác Thanh Hóa nhà ta chém gió, thay nhau "cầm" rồi "sờ mó" cái "mâm" và "cần" của bác hongcong ghê quá
Bác không biết là hai đô vật trước khi giao đấu thường múa may dậm chân mục đích biểu dương sức mạnh làm nhụt nhuệ khí chiến đấu của đối phương hoặc ông IRAN thử hạt nhân ,biểu diễn tên lửa vượt đại dương là nhằm dọa dẫm ông Mẽo chớ dại mà đụng vào tôi à Thanh Hóa có động thái này là tập dượt để cảnh báo cho Nghệ An nếu có âm mưu gì thì hãy coi chừng :evil: :lol: Cảnh báo Ngày mai nếu có bác nào có ý định mời rượu em thì hãy nom cách uống của em rồi hẵng mời kẻo em phật ý [ảnh cuối bị chụp lén khi em bê tô rượu ]
Đề nghị bầu bác Anh Dũng làm thống lĩnh dẫn đầu thay mặt Audio Thanh Hóa tiếp rượu ae Audio Nghệ An. Cái ảnh cuối nhìn bác ấy bê tô rượu mà e hãi quá.
Sư tử đầu đàn thường ra đòn mang tính quyết định khi đàn con không khuất phục được đối thủ lớn :wink: hoặc khi gặp phải kẻ thù có sức mạnh có thể gây ảnh ưởng đến tính mạng bầy đàn :lol:
Chắc là sư tử cái nó như vậy. Còn sư tử đực là chúa tể rừng xanh thì chỉ cần gầm 1 tiếng kẻ thù có mà mất hút. Ko biết hôm quá bác nào tuổi con cọp gầm gừ mà bác chuồn sớm thế :lol:
Chuẩn bị lại có một món đồ chơi audio cập bến về Hoa thanh quế nhà ta: TaiGaoLX đã viết: TEAC A-4300SX Máy rất mới .zin .chưa sửa chửa .thu phát tốt.dây cu go zin. Giá.6.5 triệu Như đã Đt cho Anh em lấy em này nha Anh .Anh đóng gói cẩn thận giúp em nhé . Địa chỉ : Nguyễn Văn Ngọc 35 Hàng Than phường Lam sơn TP Thanh Hóa . ĐT : 0936494589 . Thank Anh nhiều.
Sang năm mới hội mới ra mắt thêm 1 số thành viên bác ạ. Mong sớm có dịp gặp lại và giao lưu với các bác Thái Bình. E tổng hợp vài hình ảnh của buổi off RTC hôm kia ạ.
Hôm nay đi Vinh,được gặp mặt và nói chuyện với anh em trong ấy,được các anh em đón tiếp nhiệt tình chu đáo.Thật sự đã để lại trong lòmg mình rất nhiều suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp khó nói hêt bằng lời.Anh em chúng ta đã học được thật nhiều điều bổ ích.
Thấy nhà mình đi vui quá mà cũng thấy tiếc. Mong rằng có dịp nào đấy bác trưởng lại tổ chức cho anh em đi chuyến nữa, lúc đấy kiểu gì em cũng phải tham gia cho vui.
Bên box NA tạm thời sẽ lắng xuống vài hôm, em nhờ các bác bên này mấy đoạn video+hình ảnh ạ, có gì các bác bỏ quá cho
CÓ ít ảnh lưu niệm em chưa úp lên diễn dàn đc mời các bác TH xem tạm http://www.flickriver.com/photos/sachnguyen/