Ngoài đam mê âm nhạc và đồ chơi hiend,bác còn đam mê cả nhiếp ảnh nữa kia à.Ảnh của bác đẹp và nhiều góc nhìn về cuộc đời lắm.
Hình ảnh đọ dây và loa dưới phòng nghe của Bắc đại bàng.[/quote] Bác thành dạo này trình làm ảnh lên nhanh ghê :lol:[/quote] Không có chú bảo cách và hướng dẫn cho vài chiêu thì có mà......mơ.
Chao cac bac audio o thanh hoa, chuc cac bac ngay moi cv hieu qua, nhiu sk, nhat la co nhiu do choi moi.
em vua xem don video ma hom truoc may ae minh di Vinh day, vui that, may anh em audio Vinh tiep don nhiet tinh tinh qua, qua day em xin chan thanh cam on cac anh audio Vinh da nhiet tinh chu tiep don ae T.hoa vao giao luu. Chuc cac anh nhiu sk, nhiu do choi moi hay la khung nua. Than
Em vu xem doan video o nha bac Minh cau sang thi phai, thay co ca bac Ngoc, Hung , chu Bac, Dung nua, bac Minh dang loay hoay mo dia than.
Sau khi đi giao lưu với anh em audio Nghệ an về,anh em audio Thanh hóa thấy còn phải học hỏi ở trong đó nhiều lắm về cách chơi,cách nghe,về sự hiểu biết và rất nhiều điều khác nữa.
Từ hôm đi Vinh về đến nay sao không thấy chú Dũng có ý kiến gì nhỉ?Hay đi về lại chán bộ dàn của nhà rồi?Cái vụ dây rợ đã thấy giá tri đích thực của nó thì( cắn răng cắn lợi)một phát đi còn suy tính gì nữa.
------------------- Nhìn ảnh bác Sachnguyen em lại nhớ đến mấy cái máy film của em...! Chắc 10 năm rồi em lãng quên nó! Ảnh của bác rất đẹp!
Chơi món này là cả 1 quá trình gom góp các bác ạ. sắm đủ 1 lúc chắc gì đã hay. Cứ như bác Anh Dũng chì vì cắm vào rồi rút ra mang đi trả kết cục là chỉ vì cặp dây vứt cả bộ dàn, thậm chí còn ko dám nghe nhạc nữa vì dây loa hay hơn dàn của bác ấy. Nên em hãi nhất là vụ mượn về cắm vào rồi ko muốn trả, em cũng bị mấy vố rồi toàn phải rút hầu bao. Thục trạng này cũng ko phải chỉ em và bác AD có bác "shop audio bảo anh gủi vào em nghe thử tiền ship đi về shop chịu, nghe ko hay cứ mang gửi lại cho anh", và kết cục thì các bác đã rõ,
Mấy cái vụ này lợi thì có lợi nhưng răng bị mòn đây hả chú Đạt?Nhưng còn may mà được người ta cho mượn về để thử trước chứ nếu không cứ nghe hơi nồi chõ nhắm mắt mua về rồi cắm vào nghe muốn vứt đi luôn thì răng còn rụng nhanh và nhiều hơn nữa.
Răng rụng mồm vỡ tiền mất tật mang. Cái mày thì đầy người bị bác ạ. Thấy cái dây rẻ pro nhấc máy lên gọi " anh ơi cặp đấy có hay ko, em ơi hay lắm âm thanh đều ba dải, thế ạ anh, anh gói hành cẩn thận chuyển máy bay cho em nhé, em chuyển khói luôn, Ghi chú: Hàng Handmade in Việt nam, loại này dây bện âm thanh hòa quện vào nhau ko thế tách rời". Thế là làm 2 đôi về oánh Bi wire. Kết cục chắc bác cũng biết :lol:
có tin nong cho ae day, hqua em moi tạu duoc cai mâm cối đĩa than cua bác Sơn, vùa ngon vùa rẻ các bác à, nhung có cái la k công bằng chút nào, Anh em biết tại sao k? Vì htruoc bác Sơn bán cái đầu băng cối, bác còn khuyên mại cho chủ mới nhung 2 cuốn băng luôn, mà em đây ko đc khuyến mai cái đĩa than nao. huhuhu...... Ah còn vụ này nua, cái pre luxman của em ko co đường tiếng phono. thôi mà mình cũng mua về kê cho đẹp thôi, chu nge ji may vụ đĩa than đó, hat xilaxilo ko hiu ji het. Chuc ae mot buoi tối vui ve nha.
Chu Dũng the nào rồi ? Sau vụ đi Vinh về đã tính thay đầu CD 65v Acuphase chua? co ý định tiễn em nó lên đường alo a 1 tiếng nhé!
Chào chú Minh.Mấy hôm nay có nhiều vụ chuyển giao hàng hóa mà mãi giờ anh với biết.Hùng thuốc bắc chuyển cả cặp dây purit cho Toan nhồi.Chú thì lấy được mâm than của Sơn.Đầu băng cối của Sơn về rồi,nghe thấy bảo là hay và mới lắm.Bắc thì dây loa mới mua đã về đến nhà sáng nay,nhìn ghét lắm chẳng biết nghe thế nào.Chú Hùng thuốc bắc bán dây đi rồi không biết nghe bằng dây chuối hay dây lạt đây?
Toàn tin sốt dẻo các bác nhẩy. Hùng TB tính giải nghệ hàng 2nd đây, bán sạch bán hết dồn tiền mua em đẹp nghiêng ngả hoặc đẹp lụ khụ, gù gù :lol:
ko co đường tiếng phono. thôi mà mình cũng mua về kê cho đẹp thôi, chu nge ji may vụ đĩa than đó, hat xilaxilo ko hiu ji het. ÂY ZA Vấn đề thứ nhất cụ gõ cho có dấu đi -anh em luận mãi không ra ,thứ 2 chỉ gọi là đường phono nhé và nghiêm trọng nhất là câu cuối cụ phát thế ,may là thanh hóa quê ta chứ không giang hồ chém cho cụ lả người :evil: :lol:
khi nào mà bác nhìn thấy ''Wadia 850 hàng tuyệt đẹp ,thùng bìa ,sách vở ''thì bác chuẩn bị đón hàng :lol: