@hungthuocbac: Dây nguồn của em bác đã lấy Ổ cắm bác cũng lấy Vậy: Em còn 2 em gật gù và hai thùng mì tôm bác có lấy em thanh lý nốt cho đủ bộ :lol:
Em là niubi nhờ các bác: Em dự định tìm một bộ 2 kênh nghe nhạc (chủ yếu nghe nhạc cách mạng do các ca sĩ Bảo Yến, Ngọc Tân, Thanh Hoa... trình bày), qua diễn đàn biết các bác có nhiều kinh nghiệm thực tế nên mong được các bác tư vấn giúp. - Nghe trong phòng làm việc nhỏ khoảng trên 10 mét vuông; - Về kinh phí trong điều kiện mới nghe nên đầu tư bao nhiêu? - Các thiết bị hiện có (CD player, ampli, speakers) tại TP Thanh Hóa có thể xem trực tiếp; ... Mong được các bác tư vấn. Em cảm ơn nhiều!
Dây nguồn của em bác đã lấy Ổ cắm bác cũng lấy Vậy: Em còn 2 em gật gù và hai thùng mì tôm bác có lấy em thanh lý nốt cho đủ bộ :lol:[/quote] em đăng ký một thùng nhé bác Công :lol:
Bác nên dự trù kinh phí thì anh em mới tư vấn cho bác được -tuy nhiên với tiêu chí của bác em nghĩ bác cũng không quá cầu kỳ ,và với diện tích khoảng 10m vuông lại là phòng làm việc em đề cử cho bác xây dựng hệ thống bắt đầu từ cặp Onkio Liveb -đây là cặp loa nhỏ gọn ,đẹp mắt ,tiếng cực kỳ người nhớn chững chạc như nhạc c/m và đồ ghép cũng dễ chịu -bác cứ ra trụ sở của bang hội audio T H ở H Than nghe thử và ôm về
Lần này thì không gọi là nghiến răng anh ạ -vì nó chỉ đúng hoặc khi ta bị ép buộc hoặc khi ta làm liều ,còn bận này là nở nụ cười mãn nguyện Audio phê nhất là khi ta tìm ra lối đi ,nhất là khi lối đi ấy lại dẫn ta đến chốn địa đàng :lol: -
Đôi khi mua được dây đắt về cố nghe để tìm thấy cái hay của nó, trên diễn đàn bóng bàn tốn kha khá tài nguyên mạng kết cục vẫn chưa ngã ngủ. Cứ nghe đi nghe thử cảm thấy ưng rồi tính, Mà đôi khi mua dây về bện nghe cũng hay đấy ạ vì của nhà dệt được.
Mong được các bác tư vấn. Em cảm ơn nhiều![/quote] Bác nên dự trù kinh phí thì anh em mới tư vấn cho bác được -tuy nhiên với tiêu chí của bác em nghĩ bác cũng không quá cầu kỳ ,và với diện tích khoảng 10m vuông lại là phòng làm việc em đề cử cho bác xây dựng hệ thống bắt đầu từ cặp Onkio Liveb -đây là cặp loa nhỏ gọn ,đẹp mắt ,tiếng cực kỳ người nhớn chững chạc như nhạc c/m và đồ ghép cũng dễ chịu -bác cứ ra trụ sở của bang hội audio T H ở H Than nghe thử và ôm về [/quote] Chú có biết người hỏi chú là ai ko? Người cùng anh test 4344 và là người xui anh dùng UPS cho bộ dàn đó, học sinh vật lý cua bác ý có giải quốc tế đấy :lol: . Bác đxp đừng làm thế, bác ko ngắm nghía chán mà còn hỏi newbaby với chả người lớn Các thầy nhiều khi loằng ngoằng lắm[/quote] Tét 4344 với a thì sao -thằng cu nhà em cũng đã cùng bác test Avalon đấy thây em có ông chú là kỹ sư điện thế mà không đấu nổi cái dây loa ,không biết sử dụng cái bếp từ trong khi ông ấy điều hành cả tuyến 500kv Bắc -Nam kiến thức kỹ thuật ,công thức ,nguyên lý ..chỉ là một phần của audio và ngược lai audio là một phần nhỏ của khoa học nếu chơi audio thì không cần phải quá giỏi về kiến thức chuyên sâu ,và giỏi khoa học chắc gì đã biết nhiều về audio nếu chỉ kiến thức về thú chơi này em cá với bác em nhận thách đấu với cả giáo sư khoa học nguyên lý về âm thanh về điện tử nhiều người giỏi nhưng audio thực tế lại là một chuyện khác hoàn toàn Việc bác ấy hỏi lên đây em nghĩ chắc chắn là một việc nghiêm túc ,còn nếu bác ấy chỉ có mục đích đùa chơi thì chắc trò này chẳng có gì vui - bác cũng loằng ngoằng nhỉ :lol:
[ Em dự định tìm một bộ 2 kênh nghe nhạc (chủ yếu nghe nhạc cách mạng do các ca sĩ Bảo Yến, Ngọc Tân, Thanh Hoa... trình bày), qua diễn đàn biết các bác có nhiều kinh nghiệm thực tế nên mong được Bác ấy nói rõ mà bác Công
Anh đã nói từ lâu đến nay rồi rằng đối với audio thì một cộng một chưa chắc đã bằng hai.)Vì thế nên với làm đau đầu biết bao anh em đam mê nó.Người này nghe thấy hay nhưng đối với người khác thì chưa chắc.Hôm nay nghe thấy hay nhưng vài hôm sau thì chưa chắc.Để ở chỗ này nghe hay nhưng vị trí khác thì chưa chắc.Bộ ít tiền nghe thấy hay nhưng nhiều tiền gấp mấy lần thì chưa chắc ...vv...Đau đầu lắm......
sau chuyến đi vinh về có bác TH ngồi rình cái cd onkio trông thật là hê...hê các bác th lâu có khỏe không ,anh em th thật là khiêm tốn và rất lịch sự thấy các bác tậu đồ audio liên tục mà em thấy thèm
Sau khi đi Nghệ an về,Son0981 đã rẽ sang một hướng đi mới trên con đường audio.Đó là chơi âmly đèn.Và sáng nay đồ chơi mới của Sơn đã cập bến an toàn.Hình ảnh buổi cắm rút nghe thử âm ly mới của Sơn ở phòng nghe nhà chú Ngọc.
Bác Sơn có ý kiến gì đi chứ ạ? Cả bác Ngọc nữa, chúc mừng các anh đã tìm đúng con đường không lối thoát :lol:
Tổng cộng cả hệ thống khoảng 7 triệu VND các bác ạ. Trên đường Hàng Than hình như có đến mấy cửa hàng bán thiết bị âm thanh, bác giúp em xin địa chủ cụ thể và số liên lạc của bác chủ nhé. Cảm ơn bác đã tư vấn. Em vừa xem thông tin này: http://loatranh.vn/detail.php?categ...loa_Viet_Bao_VOVNEWS_VN&titleid=588&type=NEWS (VOV) - Loa tranh - sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam, ra đời sau 7 năm nghiên cứu của nghệ nhân “Sơn Loa” đã thực sự gây bất ngờ đối với giới Hi-End và người yêu nhạc. Dù có không ít lời mời “đầu quân” cho những tập đoàn, những hãng loa nổi tiếng của nước ngoài nhưng anh đã từ chối để nung nấu niềm đam mê xây dựng thương hiệu Loa Việt. Anh là Nguyễn Hùng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ART AUDIO, người vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân chế tác Loa. Còn giới Hi-End gọi anh là “Vua loa” hay “gã phù thủy âm thanh”. Khát khao thương hiệu loa Việt Trong Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, một sản phẩm loa tranh độc bản, in hình trống đồng mang tên Hồn Việt với 100 bức ảnh Hà Nội xưa và nay được trưng bày tại Hà Nội. Đây là loa tranh có kích thước lớn nhất từ trước đến nay (2mx2m). Bức loa tranh này được nghệ nhân “Sơn Loa” dốc tâm huyết làm cả tháng trời, với kinh phí hơn chục ngàn đôla. Sản phẩm tâm huyết và rất có giá trị này được anh đem bán đấu giá để làm từ thiện. Tò mò với sản phẩm độc đáo này, trong chuyến vào TP.HCM, tôi đã quyết định ghé thăm showroom của “Sơn Loa”. Mặc dù không hẹn trước, nhưng thật may mắn, tôi gặp “Sơn Loa” đang say sưa giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm độc đáo của mình. Bước chân vào cửa hàng, lập tức tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của những bức tranh với đủ kích cỡ, màu sắc và ngạc nhiên hơn nữa là chất lượng âm thanh của loa tranh “2 trong 1” này chẳng kém gì những sản phẩm loa của nước ngoài. Khởi nguồn từ đam mê âm thanh, “Sơn Loa” đã trở thành một chuyên gia nghe và đo âm lượng cho các thiết bị nhạc. Anh kể: “Tình cờ trong một lần đi thẩm định âm thanh, nằm trong phòng thư giãn, nghe nhạc, nhìn những bức tranh treo trên tường, tự nhiên trong đầu tôi lóe lên ước ao, phải chi trong tranh có nhạc thì hay biết mấy. Cũng chính lúc đó, tôi đã nảy ra ý nghĩ phải làm cho được “bức tranh biết hát”. Khi đó bạn bè ai cũng bảo tôi “khùng” vì thời đó tôi kinh doanh loa thùng rất tốt, mỗi ngày bán được mấy chục chiếc. Thế nhưng, tôi lại bỏ hết để bắt tay vào nghiên cứu loa tranh”. Ý tưởng là vậy nhưng khi triển khai thực hiện thì vô cùng gian nan. Anh lại bắt đầu mày mò nghiên cứu từ những chiếc loa đời cũ, rồi tự mua linh kiện, tự làm thử. Anh đốt không biết bao thời gian, công sức và tiền của để nghiên cứu từng chi tiết nhỏ. Suốt mấy năm ròng nghiên cứu, tìm kiếm, cuối cùng anh phát hiện chỉ có sợi tổng hợp mới có thể vừa vẽ vừa in mà âm thanh không bị thay đổi. Không chỉ khó khăn ở phần nguyên liệu mà loa tranh còn độc đáo bởi các chi tiết hầu hết phải làm bằng tay. Sau 7 năm nghiên cứu, đến năm 2007, loa tranh chính thức xuất hiện trên thị trường khiến cho giới chơi Hi-End thực sự bất ngờ. Tạp chí Nghe Nhìn đã cấp chứng nhận đây là loa tranh đầu tiên của Việt Nam. Đến nay, những bức tranh biết hát này đã thực sự chinh phục được nhiều khách hàng không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Khách có thể đặt các sản phẩm loa mang đậm dấu ấn cá nhân như ảnh gia đình hoặc các tác phẩm nghệ thuật yêu thích của mình. “Loa tranh cũng phải là một tác phẩm nghệ thuật thực sự vì người ta nhìn trước, nghe sau. Tuy nhiên, muốn xây dựng thương hiệu thì loa tranh đó phải có âm thanh hay” - anh chia sẻ. ... Tại Thanh Hóa cũng có đại lí bán. Em thấy cũng khá hợp lí. Hình thức đẹp, lại mỏng, gọn, thuận lợi cho việc treo trên tường và được bảo hành tốt. Theo các bác thì có nên dùng dòng loa này không? Cảm ơn các bác nhiều!
Anh Phong nay thêm cả nghề PR cho loa tranh nữa ạ. Thực tế em ko biết đi hiend ở đâu nhưng em đã được nghe tận tai sờ tận tay tại thanh hóa rồi. Thực sự ko có nhiều ấn tượng lắm về âm thanh, chỉ ngoài 1 sự ngạc nhiên là giống như 1 bức tranh và hát ra tiếng thôi ạ. Có điều gì ko phải mong bác bỏ quá.
Nghe nói chú Công lại vừa thay một món đồ audio mới rất gấu.Hôm nào lại phải cho anh em thưởng thức tý âm thanh hiend chứ nhỉ?
Gấu gì anh, em đổi Mỹ đen thành Mỹ trắng mà :mrgreen: Đến hiện tại thời gian Burn bóng chưa quá 1h ( thời gian của hãng khuyến cáo 100h) nên em sẽ mời bác và anh em off chai và off tai khi burn đủ độ
Do hiệu ứng domino nên một âm ly đèn nữa lại tiếp tục đổ bộ vào Hoa thanh quế.Và dưới đây là hình ảnh buổi nghe thử em chim chích Cayin của Bắc đại bàng ở phòng nghe của Son0981.
Em nhìn thấy có một vài vẻ thảng thốt bàng hoàng -không biết quân domino tiếp theo sẽ mang tên gì đây bác trưởng :lol:
Tiếp: Bóng tương lai cho em nó: 6H30p-DR date 85 Dạo này em chuyển qua phần nhìn nên ko mấy quan tâm đến nghe :lol: