3 thành viên cựu ĐHBK Hà nội..! Bác Huy Thục đang kiểm tra khu vực phục vụ... Member Khuê Poamea và những vị khách mời đến từ Diêm Điền Thái Thụy... Ai đẹp trai nhất trong đây..! :mrgreen: ( bên dưới chị em đang chấm điểm). Bác Chicbongoi trông càng ngày càng trẻ thì phải... Trông thật ấm cúng... Chú Tư (HDThaiBinh 123) Một thành viên cao tuổi nhất CLB và có thâm niên chơi audio lâu năm nhất cùng bác Thịnh trông thật tình cảm! à, 2 bác có Họ với nhau nữa đấy..!
Phần giao lưu được bắt đầu với không khí hơi trầm ngâm 1 chút... Không khí bắt đầu nóng lên một chút...! bắt được quả tang có người đang trèo lên ghế...!
Khán phòng bắt nóng hơn với màn đấu giá 3CD nhạc Việt do bác Trungquoc tặng CLB Audio Thái Bình. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được chuyển vào quỹ của CLB. Xin chân thành cảm ơn bác Trungquoc Những cánh tay... Với sự giúp sức của Bác Thịnh và Bác Cường (Lionheart ) chương trình đấu giá thật sự sôi động... Bác King - chủ hãng vận chuyển còn phát biểu thêm là: " Em sẽ free ship cho bác nào thắng cuộc..." :mrgreen:
Và người thắng cuộc trong phiên đấu giá 3CD này là phu nhân bác Hùng cafe Milano...! Và chị còn tâm sự với chương trình là:" Em đấu 3CD này để tặng chồng em...." . Bác Hùng này sướng thật...! Xin chân thành cảm ơn bác Trungquoc với món quà đầy ý nghĩa này!
Thái Bình quê ta ơi... Hoành tráng quá. Chúc các bác Một năm mới hoành tráng hơn, Thành công hơn . Lần tới về quê em mang bánh cáy - kẹo lạc với chả quế đi giao lưu với các bác
Chương trình tiếp tục với màn đấu giá thứ 2 là món quà 2 pack 6CD nhạc Việt do bác Kiên Hà Đông tặng CLB audio Thái Bình Vẫn những cánh tay quen thuộc..! Và...người thắng cuộc trong phiên đấu giá thứ 2 này lại là phu nhân của một thành viên hăng hái nhiệt tình nhất CLB, đó là... phu nhân của bác Thắng..! Bác Kiên Hà Đông lại chúc mừng chủ nhân mới của món quà..! Và điều bất ngờ đã đến là bác Thắng đã cảm ơn vợ mình bằng một nụ hôn thật nồng cháy... Cả khán phòng vỗ tay không ngớt..!
------------------------------------- Cảm ơn bác Nhapmon nhiều! CLB Audio Thái Bình mới thành lập, đang còn non trẻ rất mong được giao lưu học hỏi với anh em cả nước! Bác về Thái Bình cứ liên lạc với tụi em để được đón tiếp bác!
Và màn đấu giá thứ 3 là 4 chương trình băng cối gốc- món quà của bác Viethoangosaka! Một món quà thật ý nghĩa vì anlog luôn mang đến cho chúng ta một thứ gì đấy tình cảm nhất, gần gũi nhất! Cảm ơn bác Viethoangosaka rất nhiều! Loanh quanh đã có vài thành viên đam mê analog xông lên ngắm nghía mấy cuốn băng..! Với sự góp lời của bác Cường Lionheart và bác Trungquoc, một lần nữa hội trường thật sự sôi động và nóng...! Bác King thì ....
Bác Trungquoc đây mới là một ca sĩ thực thụ...! Các phóng viên vây quanh còn hơn cả mít tơ Đờm...! Và....
Bác Tú - CLB audio thành Nam song ca cùng bác Kiên - một thành viên của CLB Audio Thái Bình Và tiếp theo là màn cặp đôi nhảy theo điệu nhạc sì lô của các thành viên và phu nhân của mình...! Nhà em 3 người cũng ôm nhau nhảy..! :mrgreen:
Các bác VNAV Thái Bình tổ chức họp mặt thành viên lần đầu nhưng chuyên nghiệp và hoành tráng quá! Xin chúc mừng buổi họp mặt thành công tốt đẹp.
------------------------------ Xin cảm ơn bác Tranman! Được sự thành công trong buổi kỷ niệm này đầu tiên xin kể đến sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ của Mạng nghe nhìn Việt Nam! Xin chân thành cảm ơn và chúc VNAV ngày càng phát triển.
Kết thúc chương trình là buổi giao lưu tại quán cafe của bác Cương - một thành viên của Thai Binh Audio Club! Quán mang phong cách đậm chất analog, là nơi anh em audio Thái Bình thường xuyên gặp gỡ! Đây cũng là một địa chỉ các bác phương xa về muốn được gặp gỡ và giao lưu với anh em Thái Bình chúng em!
Xin đính chính lại là chỉ có 02 thành viên là sv Đại học BK HN thôi, còn con chim chích bông học trường khác Bức này ý là 03 thành viên đều sinh 79, tuổi con DÊ
Đến thăm các bác ở Thái Bình lần này mang lại cho em nhiều cảm xúc thú vị Về chương trình: thật trang trọng mà đầm ấm Về tiếp khách: vừa lịch sự vừa gần gũi Về đồ ăn: đã nhiều lại ngon Về đồ âm thanh: rất to và toàn thuộc loại khủng Xin cám ơn các bác đã rất chu đáo và nhiệt tình đối với anh em. Kính chúc các bác và gia đình một năm mới ngập tràn niềm vui, tràn trề hạnh phúc. Chúc câu lạc bộ phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chiều sâu.
Báo cáo với các bác, em đã ở lại Thành Nam thi công nốt tăng 2, giiờ em đã về đến nhà ở Hà Nội Ngày mai em lại đi lo cho nồi cơm nhà em, các bác ở nhà họp tổng kết rút kinh nghiệm vui vẻ đoàn kết. Chúc các bác 1 năm mới sức khỏe, thành công Hẹn các bác vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay