Lễ kỷ niện ngày thành lập CLB AUDIO THÁI BÌNH (30/12/2011-30/12/2012) được kết thúc như mong đợi . Thay mặt ban chủ nhiệm clb xin được chân thành cám ơn sự hiện diện của các vị đại biểu : - Đại diện mạng nghe nhìn VN - Đại diện tạp chí nghe nhìn VN - Đại diện các bạn có chung niềm đam mê từ Thành Nam và các bè bạn , khách mời Và đặc biệt quan trọng: - Các vị đại biểu đáng kính là phu nhân của các hội viên CLB audio TB Nhìn lại một năm từ khi CLB được thành lập . bằng sự lỗ lực, cầu thị, đoàn kết nhất trí cao của mỗi hội viên trong CLB , sự chia sẻ , cảm thông của các phu nhân (NHỮNG VỊ ĐẠI BIỂU ĐÁNG KÍNH) cùng sự giúp đỡ chân thành của các bậc đàn anh, bạn bè có cùng niềm đam mê . Đến nay CLB audio – TB đã có những bước trưởng thành và phát triển. Trong không khí buổi lễ kỷ niệm thật trang trọng và đầm ấm với một kết thúc không thể nào quên nếu gọi (kỷ lục) cũng không phải là (ngoa ạ ?) : 1 – Bắt đầu là phiên đấu giá băng và đĩa nhạc : Các thành viên tham gia chẳng cần quan tâm đến gì ngoài mục tiêu: Vui, ủng hộ cho CLB càng hơn càng tốt và kết thúc anh em phái mạnh kính cẩn chào thua một cách thuyết phục chị em và đỉnh điểm là chia sẻ của một chị rất xinh đẹp : Em mua để tặng chồng em 2 – Màn nhẩy tình tứ của một vài bác gì ấy ? cùng một vài chị gì ấy ? mà cuối cùng các chị em đồng loạt yêu cầu thành lập tiếp CLB khiêu vũ (kể cả HIP HOP) cũng được : rõ khổ ? 3 – Cao trào là khi kết thúc : Sau khi chia tay nhau thì toàn thành phố (SỐT) sô , chậu hoạc những gì có thể đựng được và kết quả là rất ok : tất cả đều an toàn và khỏe mạnh , sẵn sàng lại có thể (chiến đấu) tiếp : sợ thật Cuối cùng ban thay mặt ban chủ nhiệm CLB . kính chúc các vị đại biểu và các hội viên : DỒI DÀO SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT . Chúc CLB : ĐOÀN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN Phó chủ nhiệm CLB : Kính ?
Em ủng hộ vụ CLB khiêu vũ. Em học khiêu vũ cổ điển được 3 năm, hồi sinh viên đi thi thố cũng được giải. Lâu rồi ko nhảy nên nhảy nâng cao thì chịu chứ nhảy cơ bản thì vô tư. Hay các bác thành lập CLB nhảy đi, hôm nào em lại về TB. Mà đã nhảy cổ điển là phải hát nhạc sống làm nền, nó mới máu... Quả này có khi em chuyển hộ khẩu về TB mất
Thầy không nói sớm, nhà cháu cũng mòn gót giầy trong SG, trong nhà vẫn còn đôi giầy của tiệm ĐÔN (SG) . Hôm đó thầy mà chơi bản Tăng gô là cháu ra thịt được khối, lúc thầy chén bản ChaChaCha cháu còn đang bận thi công với mấy bác ở dưới nhá
Em ủng hộ vụ CLB khiêu vũ. Em học khiêu vũ cổ điển được 3 năm, hồi sinh viên đi thi thố cũng được giải. Lâu rồi ko nhảy nên nhảy nâng cao thì chịu chứ nhảy cơ bản thì vô tư. Hay các bác thành lập CLB nhảy đi, hôm nào em lại về TB. Mà đã nhảy cổ điển là phải hát nhạc sống làm nền, nó mới máu... Quả này có khi em chuyển hộ khẩu về TB mất Hơ ..hơ... cái ông TRUNG QUỐC này : Mấy nước quanh khu vực biển ĐÔNG đang , đang phản đối và bài xích ông ầm ầm mà lại còn .......chuyển hộ khẩu về TB .....Chỉ được cái đẹp trai , to cao.......... CÓ MÀ CHUYỂN , CHUYỂN KHẨU ÔNG RA GIŨA BIỂN ĐÔNG ấy ? Khà ... khà ... KHÀ.... Chỉ quý nhất bác HOANGOSAKA : TRẦM TĨNH , NHẸ NHÀNG , SÂU LẮNG ....Đúng là GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY . Em nói vầy khí không phải : khi nào bác giúp hộ mấy cái băng nhé ?
@bác ViethoangOsaka dậy mở hàng năm mới đi ạ @sáng nay các bác ở nhà mình họp nhớ đưa thêm chương trình bổ túc tay lái để viết bài trong "nhà" của mình nhé
Dạ cảm ơn bác Thịnh, được giao lưu với các anh em TB là quý hóa rồi. Rất vui khi chia sẻ và giúp các bác trong thú chơi R2R.
Cảm ơn panguyen thật nhiều, rất tâm huyết và nhiệt thành cùng chung tay xây dựng CLB audio Thái Bình ngày càng phát triển. nhân dịp Năm Mới chúc Đại Gia Đình audio Thái Bình luôn mạnh khoẻ HP.
đêm qua tiếp chuyện bác trungquoc khá lâu, không ngờ bác trungquoc đa tài quá! buổi nói chuyện rất thú vị, cám ơn bác trungquoc nhiều đầu năm 2013 kính chúc vnav, chúc các bác audio Thái Bình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, cháy mãi với niềm đam mê ... xin chân thành cám ơn tất cả các bác!
anh ấy còn bẩu là bánh cáy, ổi bo nhà mình ngon quá, chiều còn qua xin ... bát chè xanh chợ Mét đấy ạ
@ a Hưng HD: nguyên tắc là kính lão đắc thọ, anh không khen anh KING mà cứ khen em là ông KING ko để yên đâu. Ko có ông ấy dàn xếp cho em đi đợt rồi thì em đâu có có hội. Thế nên nhờ anh KING cả. @ a King: vẫn cái loi choi. Em nói là ăn ổi ngon, còn bánh cáy để dành chưa ăn. Dạo này béo nên hạn chế anh ngọt. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông.
Túm lại, chiều nay bác có thi công 2 cốc to chè xanh, mà chè ở đó là chè chợ Mét (1 trong những khu vực trồng chè xanh nổi tiếng ở Thái Bình) ? @trungquoc: em mua trống cho bác gõ còn gì nữa :mrgreen:
Có thì có, nhưng chè hơi nhạt tý. Mà ông King cũng khéo kết nối, tự rưng chè xanh phát cho ngay vào Thái Bình, ý là mình chưa gì đã gắn bó với TB từ quả ổi, cái bánh, cốc nước. Sang năm kỷ niệm em về hát tăng gô cho anh nhảy tha hồ
Đấy chè hơi nhạt, tức là đã thi công xong @đất Thái Bình là thuần nông nên bà con khó có điều kiện xơi chè Thái (Nguyên), cái này ngày xưa sang mồm lắm. Với đồ uống dân dã ở quê, thì chè xanh là phổ biến nhất, trồng chè xanh tương đối khó, phải đất bãi, cao, trồng phải dăm năm mới thu hoạch được, khó là có thể tới năm thứ 4 thì em nó lăn đùng ra ... thành củi. Có nhiều đất chè xanh (chè này chỉ dùng làm chè xanh thôi, ko hái non để làm chè khô (chè búp) được nhé), thì vùng chợ Mét (thuộc xã Việt Thuận, Vũ Thư) thì ngon hơn cả, vùng này ngay kế bên Thành Phố Nào, cần thêm thông tin gì nữa không @tăng go hả: em đang thi công cả cái đĩa của Khánh Ly Tango & Tanggo roài :mrgreen:
Đoàn cán bộ tiền trạm khu vực tổ chức kỷ niệm CLB Audio Thái Bình http://i1090.photobucket.com/albums/i363/vuong247/IMG_0147_zps94bbfbaf.jpg
Khánh Ly Tango Tango ko phê. Phải xoay được cái này này: http://giaocam.saigonline.com/CDCaSiMai ... ng1984.php
Thôi, nhà cháu có sẵn cái gì cháu xơi tạm cái đó thôi ạ, chứ chờ cái 2T thì chả biết Tết nào, đêm qua đã qua 1 Tết roài
Vâng! người vận chuyển E đã xem. CLB Thái Bình rất hoành tráng. Nghĩ cũng mủi lòng, nếu ko bận công việc cuối năm thì E cũng làm 1 chuyến về để xin hội ngộ và vui cùng CLB
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! Kính gửi Ban QT CLB Audio Thái Bình. E xin nộp đơn gia nhập CLB Audio Thái Bình E tên : Quang Hiện E đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Ông bà Bô vẫn còn ở quê, nhà em ở khu TRẠI GIAM - Đường Lý Bôn - Tp Thái Bình. Rất mong được gặp các Bác ở CLB nhân dịp Tết năm nay. Trân trọng. PGC2003
Re: CLB Audio Thái Bình - Nơi gặp gỡ và đam mê...! @bang chủ: nhà tay này ngay đầu ngõ nhà anh, ông cụ hắn là bác Điềm, ngày trước là Giám đốc Dầu Khí Thái Bình đấy ạ . Tổ chức vây bắt Tết này thôi bác nhé @Minh: chuẩn bị vác quà trong Vũng Tàu về Vũng Nhà ra mắt nhé
Lại thêm người nữa gia nhập. Chủ xị đâu chẳng thấy mặt. Chứ ko nhận đơn thì sao ngồi cùng Ae đc Các lão cho biết. Khi về quê E phải đến đâu để gặp mặt AE Audio TB vậy???
Xin thành thật cáo lỗi các bác. Anh em TBAC nhà ta ít khi online nên tiếp nhận thông tin hơi chậm, chỉ có em là là nhanh nhảu đoảng tí thôi ạ.