Kính gửi Ban QT CLB Audio Thái Bình. E xin nộp đơn gia nhập CLB Audio Thái Bình E tên : Quang Hiện E đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Ông bà Bô vẫn còn ở quê, nhà em ở khu TRẠI GIAM - Đường Lý Bôn - Tp Thái Bình. Rất mong được gặp các Bác ở CLB nhân dịp Tết năm nay. Trân trọng. PGC2003 Ban chủ nhiệm CLB và các hội viên đã nhận đc thông tin . Rất cám ơn bác QUANG đã có nhã ý vào sinh hoạt tại CLB quê nhà . ( Tiêu chí thêm hội viên - thêm sức mạnh của CLB mà ? ) Nay đến tết (ÂL) cũng không còn xa . Vậy khi nào về thăm quê bác thông tin để anh em làm quen , chào hỏi nhau tý đã nhỉ ? Kính chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe - hạnh phúc và thành đạt Phó chủ nhiệm CLB kính
[/quote] Lão King đâu rồi. E nộp đơn trước mà chưa đc duyệt kìa.[/quote] Ban chủ nhiệm CLB và các hội viên đã nhận đc thông tin . Rất cám ơn bác đã có nhã ý vào sinh hoạt tại CLB quê nhà. (Tiêu chí thêm hội viên - thêm sức mạnh của CLB mà) Từ hôm nay đến tết (ÂL) cũng không còn xa. Vậy khi nào về thăm quê bác thông tin để anh em làm quen nhau nhé. Kính chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe - hạnh phúc và thành đạt T/M Phó chủ nhiệm CLB kính
Em đang nói thầy Lion_Heart, nhưng nói ỡm ở kiểu đó kiểu gì cũng có thầy giật mình @chả biết Bang chủ có có cùng nhóm với 2 thầy kia không ạ
NĂM MỚI XIN CHÚC MỪNG CLB AUDIO THÁI BÌNH ! Mình là người con Thái bình, được thông báo nhưng kg về được, nhìn những hình ảnh Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập mà Cảm động. Cám ơn sự chia sẻ của mọi người. Mong có dịp về được cùng anh em nâng chén nghe tiếng hát tại quê nhà. Kính.
... Em dệt đôi chiếu hoa cho anh chải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi, để anh thưa để anh thưa Đưa em về quê mình, cùng trồng lúa, cùng trồng đay, cùng dệt cói, cùng đan mây, tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc ... Thái Bình, Thái Bình sao mà yêu đến thế,... Một ngày cuối năm chúng tôi theo câu hát và lời mời của CLB Audio Thái Bình về tham dự 1 năm thành lập câu lạc bộ
Phải tự hát mới hay, mới tình cảm, chứ còn đi chơi đĩa copy thì KINH lắm Phải tự hát mới hay, mới tình cảm, chứ còn đi chơi đĩa copy thì KINH lắm
Em ơi hãy đến thăm, quê hương anh Thái Bình Về ngắm biển Đồng Châu khi chiều về sóng vỗ Xa xa tiếng sáo diều, nghe giọng hò thiết tha Càng thêm yêu biết mấy, quê hương ta Thái Bình. Anh ơi hãy đến thăm, quê hương anh Thái Bình Những cánh đồng phù sa ngạt ngào hương lúa chín. Thương anh em vẫn chờ, dâu tằm xanh bãi quê, Con sông thành câu hát cho tình yêu chúng mình. 5h sáng tôi được phân công đánh thức và kết nối 3 "điểm cầu" trong Hà Nội để làm sao hơn 6h là đoàn phải ra khỏi Thành Phố. Ngày 30 tháng 12 cuối năm 2012 đầy biến động, trời bỗng gió to lạnh kinh khủng. Sau khoảng hơn 30 phút hàn xì cho tất cả các thành viên trong đoàn công tác, khoảng hơn 6h cả đoàn đã tập kết ở đầu đường cao tốc Pháp Vân, bốc thêm 3 chiến sỹ đang chờ ở đó là "đủ hàng". Hôm nay các bác Audio quê Lúa tổ chức đón khách từ 8h nên phải rời Hà Nội giờ đó thì mới kịp, kẻo muộn lại mang tiếng chết. Chả biết do trời rét quá hay sao mà đoàn chúng tôi bị tuột xích lại mất 1 xe trong đó đáng tiếc là có 1 amply vô địch của 1 bác, ra xe rồi nhưng vẫn bị điều về ... ngủ tiếp. Nếu không hôm đó sẽ có màn solo Ghita tuyệt vời 7h kém, chúng tôi đã chạy hết đường cao tốc rẽ về Phủ Lý đi hướng Nam Định - Thái Bình. Cả đoàn dừng lại thi công bữa sáng để ấm bụng chuẩn bị ... "trận đấu" đang chờ, nơi chúng tôi dừng chân kế bên bến xe khách liên tỉnh Hà Nam Trời thì lạnh, bụng thì đói, nên ai cũng co ro, em thì không biết hút thuốc nên chả có phương án thay thế, trong khí đó lão Scorpio tranh thủ thi công gậy Mal trắng nên chắc cũng đỡ rét hơn em Nhà hàng ưu tiên hay sao í, bánh cuốn thì lên trước nên bác Linh_piano, trungquoc, hvthu thấy tươi hơn hẳn Tay chich_bong_oi chụng số phận với em bởi kêu canh cá rô, trong khi đó tay Kiên Hà Đông hớn hở thi công ngay Sau 10 nốt nhạc, canh cá rô của em và 2 bác nữa cũng được dọn lên, nhìn sao mà ngon thế, đói cái gì mà chả ngon Chả ai nói chuyện với ai, tất cả tập trung vào chuyên môn. 5 phút sau, bữa sáng đã được thi công xong toàn bộ. Cả đoàn ra tráng miệng với trà nóng, hôm nay nhà hàng có tay nhân viên pha trà cự phách, khách nào cũng tấm tắc, "đấy, trà nó phải thế mới gọi là trà chứ" No cái bụng làm gì cũng nhanh, gần 1h sau chúng tôi đã vào đến TP Thái Bình, xe em đi đầu, 1 cuộc gọi cho các xe đi sau thông báo CA Thái Bình ... tởm nhất cái miền Bắc này, chả khác nào bác ở trong đi qua ngã ba Trung Lương ở Mỹ Tho :mrgreen: , chạy chậm lại không dính tốc độ đấy Khách sạn Dầu Khí, KS 4 sao lớn nhất tỉnh Thái Bình đã hiện ra trước mặt chúng tôi. Ơ, sao bảo hôm qua giăng đầy cờ VNAV trên cột rồi cơ mà, hay gió to thổi mất tiêu roài :mrgreen: Băng rôn, khẩu hiệu cũng đã chăng kín cổng khách sạn Bác Thịnh (phó chủ nhiệm CLB) xuống tận đường sảnh đón đoàn chúng tôi Cả đoàn chụp chung tấm hình kỷ niệm oánh dấu đã có mặt tại nơi đây. Lễ kỷ niệm chả biết nội dung ra sao, nhưng tổ chức ở nơi hoành tráng quá, khéo còn tuơm hơn cả Sumo đận vừa rồi Từ trái qua phải: chich_bong_oi, trungquoc, hvthu, Kiên Hà Đông, Scorpio, King, Linh_piano. Nhìn em lột xác so với tay chủ quán bán chè nóng hồi bữa sáng, các bác í phì cười , em về quê em mà, phải tươm chứ, biết đâu lại gặp ... con người cũ trong đám amply vô địch CLB thì bỏ bu Em với tay trungquoc tranh thủ thi công vài kiểu ảnh. Đây là quê của em, còn Thái Bình là vùng đất còn sót lại mà tay Tàu đểu lần đầu tiên đặt chân tới
Quá hay, ảnh quá đẹp, ảnh em chụp pót lên FB rồi anh KING vào chôm chỉa đấy các bác ạ. Thế mà mở mồm là Tàu đều với thế lọ thế chai
Để có sự chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm hôm nay, CLB Audio Thái Bình cũng đã họp lên, hội ý xuống tới tận 9 buổi, giao, phân công cho từng cá nhân, từng nhóm, chi tiết tỷ mỉ cụ thể 1 đoàn tiền trạm khu vực tổ chức cũng đã lên đường với công cụ chuyên dụng để ghi lại về mổ sẻ báo cáo để có phuơng án bài trí Mô hình "tổ chặn cửa" cũng được CLB Thái Bình copy từ đận Sumo về. Để cho chắc ăn, đỡ copy thiếu file, em đã cử 1 em Kế toán trưởng bên Cty lần trước thi công ở Sumo nghỉ về từ hôm trước để hỗ trợ CLB Thái Bình Lẻn nhìn trộm vào khán phòng, thấy hoành tráng và choáng ngợp quá Nghe thấy cuộc gọi từ hoa tiêu, bang chủ, bang phó CLB hội ý nhanh để lên phương án vây bắt đoàn công tác từ Trung Ương về Một số nhân vật đã rời khán phòng xuống tận sảnh để chờ khách đến cho ấm lòng quê hương. 2 bác đầu hồi là cặp đôi hoàn hảo của CLB Thái Bình Chị là tay hòm chìa khóa không chỉ của anh mà CLB chị cũng đảm trách luôn. Không chỉ có thế, tất cả các cuộc họp để tổ chức sự kiện này, chị vừa là chủ nhà, vừa là đầu bếp tài ba lo chu tất toàn bộ khâu hậu cần để anh em yên tâm họp bàn việc lớn Tạo dáng bên phải, chị lại thử tạo dáng bên trái, nhìn gì mà tươi thế. Sự kiện tổ chức sinh nhật CLB như 1 ngày hội lớn đối với những Audiophile quê Lúa, nghe đâu chị còn cẩn thận thi công tới 3 bộ váy, áo dài để thay đổi trong dịp này Trong khán phòng, vẫn phải bố trí bảo vệ ở lại trực Hoa tươi ngay tại bàn chặn cửa đang khoe sắc chào đón quan khách Bác trưởng đoàn vào làm thủ tục ghi danh, xưng nick. Nhận ra người quen, cô KTT của nhà em "ơ chú ĐỨC" Bác viethoangosaka nhận được giấy mời đã tranh thủ xuống quê Lúa thi công từ hôm trước Chú bỏ tay em ra ạ. Từ bữa phát ngôn nổi tiếng "ơ,... ơ, anh là bằng tuổi .... bố em đấy", em KTT nhà em lại có duyên gặp lão này rõ nhiều Giận quá, lão ý tự thi công biển tên luôn, Cũng "dây xanh" là khách, "dây đỏ" là chủ nhà, cũng ghi sổ khách dự, chiên nghiệp như trên Trung Ương í Kiên Hà Đông, "ông thấy quê em dư thế nào ? " Đây, trực diện tổ chặn cửa Quê Lúa, cái khác là chả ai thu xiền của khách mời cả, ngại quá cơ. Chả bù cho hôm Sumo, thu hết, chả chừa ai, thu vượt chỉ tiêu gần gấp rưỡi @em ngoài cùng bên trái là KTT bên em đang tuyển phi công đời 83, nhà bác nào dư thì hú em tiếng nghé, có khuyến mãi TO luôn Tuơi gì mà tuơi thế Lác đác, có đoàn khách ở dưới huyện (Đông Hưng) cũng lên ghi danh tham dự Bên trong, tổ hậu cần đã lo gói quà cho khách phương xa Các bác Thái Bình chu đáo quá, đã cho xem, ăn, rồi lại có quà mang về. Lần sau em mời gấp 10 hôm nay cho các bác chít Quà quê nặng tấm lòng thôi, cũng là Bánh Cáy, là Ổi Bo (cái này chắc lai thôi) Nhìn thấy thầy giáo cũ, 1 em chặn cửa ra chụp chung hình luôn Khán phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhạc đã mở nho nhỏ Đây là bác .... bảo dưỡng của ô tô khách Hoàng Hà Còn đây là Sinh viên cũ của thầy giáo Lion_Heart Bỏ bu, em ngồi ghế cạnh chị mặc đồ đen nhìn quen quen Tranh thủ tạo dánh thử sân khấu, bác Chiến (bên trái) và bác Thục (Qlý chính của em quen quen em vừa kể ở trên) Bang chủ Tân tiến vào Tranh thủ chưa có sự kiện gì khai mạc, các bác hò nhau ra thi công vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm Thầy giáo lại xí sớn với sinh viên, ghét thế, ước gì ngày xưa mình cũng ở lại trường, giờ thì khối SV Có lẽ chưa đâu trên đất nước này, một sự kiện chính thức nào của VNAV mà các Ạudiophile lại huy động, mời gọi, ép hạ, bắt buộc, xúi giục, nịnh, xuống nước để toàn bộ amply vô địch đi dự khán cùng quan khách Nếu bang hội nào cũng làm được điều này thì: chả còn "dấu chứng nhận mua audio ko phải nói dối vợ" Chị em cũng hòa thuận thi công 1 kiểu ảnh, có lẽ để bình bầu bức ảnh gây xúc động nhất của năm trên VNAV, em sẽ bầu cho bức này. Tiếc là 1 số chị em đang bận ở 1 số khâu khác nên cũng chưa hết, chứ ko thì phải 3 hàng xếp. Các bác sẽ gặp các khuân mặt này ở phóng sự tiếp theo Thấy chưa các bác, còn mua hoa tặng cả chồng nữa kìa. Ôi, ước gì mình được như anh í Xúc động quá khóc roài, ngồi cạnh kế bên là amply vô địch của bác chủ shop panguyen, đấy cũng cựu Bách Khoa đấy, vào mà nhận họ đi ông Tàu đểu
Nhà đài đang thử máy, khán phòng đang được lấp đầy Dự kiến hôm nay có cả thảy 100 khách tham dự Đây là amply vô địch của tay Tuấn Béo đoàn Thái Bình, nổi tiếng trong phóng sự Sumo lần trước với vô vàn tư thế săn bắt con nghệ thuật, ngồi trong lòng là F1 của hắn Còn đây là cả gia đình hắn, giỏi thía, già chát mà thi công được amply đời 85 mới mấu chứ, đã thế nhát đầu tiên có súng ngay. Ở quê em là ngồi mâm trên rồi đấy. Chả thế mà hắn hôm nay có vẻ hớn hở quá Ông chủ shop panguyen tranh thủ đọ chiều cao với MC của nhà đài. Lại Bách Khoa nhé ông Tàu đểu, ghi vào sổ đi nhé Bác Admin vác quả máy chuyên dụng đi thi công phóng sự trực tuyến nhưng báo hại KS có wifi nhưng máy không bắt được, chả bít máy lởm hay KS lởm nữa. Thế là các bác xa quê chả có phóng sự truyền hình trực tiếp như em đã hứa Đã thế thi công 1 tay cũng đủ roài Té ra 3 mợ thắng đấu giá phần sau của phóng sự đã họp bàn ngồi cạnh nhau từ đận đầu khai mạc rồi. Em chả bít trước không thì sẽ ra tay ngăn cản :mrgreen: Tý nữa có màn đấu giá, em với chị cho mấy ổng ngã bổ nhào ra nhé Chả bít có gì nữa mà khách thì nghểnh hết cổ lên trong ghi bà chủ shop panguyen tranh thủ đi đâu ấy Đấy, anh ấy đang là số 1 về sự đầu tư của CLB Thái Bình. Hôm qua, anh đã chính thức khênh toàn bộ hệ thống tham chiếu thi đấu SUMO đận vừa rồi về nhà anh í roài Trước khi khai mạc, cả khán phòng được BTC bố trí nghe 1 số bài trong đĩa CD tuyển chọn của CLB trong dịp này King - Chich_bông_oi - Tàu đểu tranh thủ cụng phát. BTC bố trí rượu vang từ lúc vào khán phòng cho đến lúc rời khỏi, hoành tráng quá. Toàn vang nhập khẩu Tàu đểu: bác chick thấy hệ thống tham chiếu thế nào, được không Nhìn cái shop 247 Express này quen quen Lẵng hoa chúc mừng của BQT VNAV BTC cũng rất kỳ công, dựng 1 video clip quay toàn bộ các bộ dàn của các thành viên trong CLB để giới thiệu cùng quan khách Đây, bộ mặt thật của Tuấn Béo đoàn Thái Bình đây ạ. Nhìn hôm nay tuơm thế Sau khi quan khách nghe xong 1 số bài phát lại qua tham chiếu, thì BTC bố trí 1 đoàn (nhỏ) văn công hát Live ra phục vụ Có mỗi em váy hồng là ăn cơm chuyên nghiệp thôi, còn bác kia là của nhà trồng được của CLB, bác Thục Đây nhé, từng cặp đôi hoàn hảo. Chắc chị này thuộc diện bị ép hạ phải đi hay sao mà mặt buồn thế, vui lên cô giáo, hình như cô giáo này học cùng lớp với bạn gái cũ của em ngày trước Các bác có thấy đều cả 3 dải không nào Bác Kiên Hà Đông, Viethoangosaka chăm chú đến khác thường Mặc dù là 1 loa (toàn dải) nhưng cũng đều lắm Tay chủ shop panguyen cứ loanh quanh đi khắp khán phòng, chả hiểu tìm cái gì, khách thì cả hội trừong này ai chả qua shop của hắn ở Diêm Điền rồi Hết Chèo lời mới, Chầu Văn, rồi cũng đến mục hát Quan họ 2 cái loa to trên sân khấu mà hát Karaoke chắc là hết xảy đấy bà nhỉ ? :mrgreen: Cứ từng đôi 1 thảo luận về dải nọ giải kia, túm lại đều 3 dải BTC cũng bố trí tới 3 tay máy chuyên nghiệp, hơn hẳn 2 tay máy so với Sumo rồi, nên chất lượng ảnh sẽ tốt hơn rồi Các chị em cũng tranh thủ giao lưu Khán phòng đang tập trung nghe Live MC Huy Thục đi hâm nóng hàng ghế khán giả Úi giời ơi, ai cũng có ly, mỗi Sinh viên của thầy Lion_Hear chả chịu uống Tay Tuấn béo đoàn Thái Bình hôm Sumo cũng là tay cự phách phá bánh mỳ của BTC, mình hắn liền 1 lúc thi công tới 3 cái, hôm nay hắn cũng thể hiện tay uống cừ khôi, vợ con thì ngồi cạnh cổ vũ Chủ nhật này về không mời là chít với em 2 văn công ngồi giải lao chờ tiết mục tiếp theo, trong khi 1 em đang thi công bài TỈNH CA Nắng Ấm Quê Hương, được sự cổ vũ của cả nhà em "mượn" được bó hoa của nhà cái lên tặng cho cô gái đẹp hát hay Bên dưới ai cũng phấn khởi Peng, peng, peng ... chương trình chính thức được tuyên bố
Bác Hưng điều phối chương trình lên dẫn dắt câu chuyện Chủ nhiệm CLB lên đọc lời chào mừng,... "âm nhạc là đỉnh cao của trí tuệ..." Đoàn khách trên Trung Ương đang bóng bàn cử diễn viên đóng thế bác Tý Rỗ tuột xích giữa đường để phát biểu ... chỉ đạo, báo hại cho anh bạn thân cùng khu xe ế chỏng chơ :mrgreen: Bác chủ nhiệm giọng khàn đi bởi lo cho ngày hôm nay chu toàn nên nhiều đêm mất ngủ, vẫn đang thi công tiếp những lời tâm huyết, trong đó có động viên các amply vô địch của các nhà khác đang dự khán Bác Phó chủ nhiệm, giống quá cơ, đọc tổng kết hoạt động của CLB trong suốt 1 năm qua Cũng 1 bài phát biểu tổng kết đầy tâm huyết, trong khi đó máy chiếu vẫn miệt mài thi công nốt phóng sự về các gia đình thành viên CLB Vẫn là tay Tuấn Béo đoàn Thái Bình, nhìn no đủ thế này mà hắn kêu đau dạ dầy không xơi được :mrgreen: Nghe bảo có người bạn yêu âm nhạc cứ nằng nặc đòi đi nhưng hắn không cho đi cùng Bố đẹp giai, vợ xinh gái, con đương nhiên hưởng phần hết của cả bố lẫn mẹ Bác Tàu đểu xem có đặt gạch cho Giáo sư Bảo Châu anh này được không ? Chú Tư đoàn Diêm Điền cùng ông chủ quán càfe Nét Xưa ngồi hàng ghế đầu Có anh khách như diễn viên đi vào, chị em phấn khới ra mặt Bác Phó chủ nhiệm vẫn chưa thi công xong phần của mình, tâm huyết quá Khó có CLB nào mà cả phần lễ lẫn phần hội chu đáo được như ở quê em Đại diện BQT, bác Đức Scorpio lên tặng lẵng hoa chúc mừng Kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Audio Thái Bình Ông chủ hãng chuyển phát nhanh 247, người con của quê Lúa cũng tặng sinh nhật CLB lẵng hoa tươi thắm Mời các chị vào nhận "hàng" nhé Thấp thoáng đã thấy diễn viên đóng thế cho bác Ty rô đã lên võ đài Chắc nghề nghiệp chính anh làm ở đài truyền hình nên cũng thi công nhanh gọn và chuẩn chỉ luôn Anh thi công ngắn gọn, và nhận được nhiều cảm xúc nhiều chiều từ hàng ghế bên dưới Anh cũng phấn khởi lây, bởi thi công xong vai đóng thế của mình Phía dưới em đã thấy lác đác NV Khách sạn đang chuẩn bị cho bàn tiệc Chị em đang đi check lại dưới con mắt của nữ tướng gia đình trước khi mời quan khách nhập tiệc Mà chị nhìn quen quen, hình như chị Hằng tóc ngắn đứng giữa.... ngày trước thời đi học cấp 3 đúng là NỮ TƯỚNG luôn :mrgreen: Em phục ông anh Huy Thục nhà mình thế Sau khi đáp lễ, BTC mời toàn bộ quan khách, thành viên tham dự bữa cơm thật mật đã bố trí phía sau hội trường. Cả hội trường hơn 500m2 nên bố trí cả phần Lễ lẫn phần Hội cũng thoải mái luôn Trước khi khai tiệc, em lượn 1 vòng để giới thiệu với các bác vài điều thú vị khác
CLB cũng mang tới sinh nhật 1 số hệ thống của các thành viên trong CLB để 1 số khách mời (chưa biết nhiều về audio) dễ bị lôi kéo vào con đường ... nghiện ngập này :mrgreen: Đây là bộ XE - PhÁO - MÃ của bác Cương chủ quán Nét Xưa (Pioneer CS 99A - Sansui 5000A - Teac 4010S) Còn đây là "vườn" của bác Thịnh hội phó - nhavuonconghoan Altec thùng bác í tự thi công Nhìn con G36 quen quen Còn đây là thực tế tại tư gia bác Phó chủ nhiệm Đây là góc nhỏ phần của bác Nam - bác mà lúc đầu phóng sự vợ tặng hoa í Còn đây là F1 của nhà nào em chả biết, mời các bác vào đặt gạch Hình như đây là tư gia tay Tuấn béo thì phải Hội sở của bác Đông (nghe bảo quê bên Vụ Bản :mrgreen: ) Đây là tư gia bác Chiến Còn đây là bản doanh của bác Dũng hàng xóm sát vách với ông bà bô nhà em Còn hệ thống này của bác nào thì tự vào nhận hàng nhé Lady First luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, quê em cũng tươm ra trò Các anh thì tranh thủ oánh dấu không chiều lại dỡ mất phông Làm kiểu nữa cho chắc ăn 2 bác thuộc hội người cao tuổi. Chú Tư ở dưới Diêm Điền hàng xóm với ông chủ shop panguyen và Phó chủ nhiệm 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng Này thì tứ trụ triều đình Này thì bộ tứ nguyên tử Vẫn thói quen, kiểu nữa cho nó chắc ăn Một số bác đã chuẩn bị thi công\ Đoàn khách TW sợ bị xé lẻ dễ bị quây nên co cụm 1 bàn. Nhìn tấm hình này thì đích thị là Tàu đểu rồi, nhìn cái mặt biết ngay là hàng Tàu. Thế thôi, lát nữa hàn xì liên tục luôn Tranh thủ bắt 1 bi cho đỡ vật Thầy giáo tranh thủ ra bàn Sinh viên cũ thi công luôn mới sợ chứ Thầy quay sang KTT bên em Mời bác Huy Thục vào nhận nữ Tướng nhé Chị em bắt đầu thi công Anh em cũng bắt đầu Buổi tiệc vừa diễn ra được ít phút, bác Thịnh phó chủ nhiệm chả biết cầm mấy cái đĩa trên tay, tay cầm micro đi giao giảng cái gì nữa đây
Phấn khởi quá, em nhìn ngắm mà rưng rưng nước mắt...dù toàn người lạ, trừ bác panguyen (vì em...cũng lại đến shop bác ấy rồi) p/s: Em ở Sài Gòn 20 năm rồi, nhưng quê hương chưa bao giờ quên dù một ngày. Càng gần Tết, càng cồn cào...
cám ơn lion heart nhé! chuẩn bị có bão to ở phường Trần Lãm nhé! không có gì thay đổi chỉ 20 ngày nữa thôi....
Thật bất ngờ và vui mừng khi thấy Thái Bình lại có một CLB audio hoành tráng đến thế ,nhìn thấy các bác tham gia lễ kỷ niệm CLB mà thấy lòng nao nao và vui sướng ,chỉ tiếc rằng em biết CLB này quá muộn không thì ít nhất cũng 1 lần em được tham gia . Xin thưa với các bác em tự giới thiệu em tên là Dũng ,quê ở An mỹ - QP - TB .Cuộc sống đưa đẩy xuống tận miền tây sinh nhai . Tuy vậy gia đình em vẫn còn ở đó ,kể cả ông bà già vì vậy em vẫn thường xuyên về thăm ông bà . Thật là muộn nhưng vẫn còn kịp ,cho em xin tham gia CLB và hy vọng 1 ngày nào đó được giao lưu cùng các bác . Nhân đây ,kính chúc các anh em trong CLB audio Thái Bình cùng toàn thể anh em trên diễn đàn VNAV đón một năm mới An Khang Thịnh Vượng . Thân chào .