Em quê gốc Kiến Xương - Thái Bình nhưng chưa về quê bao giờ do các cụ nhà mình ly tán từ lâu rồi nên không còn ai Rất mong các bác cho em giao lưu và đi ké về quê với chứ nhiều khi thấy ..ngượng quá, em chưa biết TB thế nào cả
Xin báo cáo các bác, em chính gốc Nguyên Xá - Đông Hưng - Thái Bình đây. Bác Thiện Aries bác mà về quỳnh côi là phải đi qua trước cử nhà em đấy nhé. Thân
Em cũng quê ở Thái Bình đây, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương. Em nghe nói hình như sắp tổ chức hội đồng hương Thái Bình ở Scotland thì phải. Tương truyền rằng từ thời xa xưa, tổ tiên ta đã cắp gậy đi tới tận vùng đất này và dừng lại lập nghiệp ở đó.
em nhớ rất rõ "ấy chứ". mà hình như em còn là đồng hương 170 Hai Bà Trưng Q1 với bác nữa hay sao í. Thân
cho e ké tý e cũng ở thái bình đây phường kỳ bá,nhưng giờ sống ở sài gòn lâu lâu mới về,xin chào các bác nha,sao ở đay cũng nhiều bác thái bình nhể vui quá.
Báo cáo các bác Thái bình. Tình Hình là giữa tháng hai dương lịch em sẽ có mặt ở quê nhà, không biết có bác nào có thời gian rảnh rỗi dẫn em đi ăn thịt mèo không nhỉ ?(nghe nói quê ta dạo này còn có món đặc sản thịt gà chọi nữa). Thân mến. NHỚ THÁI BÌNH QUÁ
Bánh Cáy, Bia Ong, Thịt Mèo, thịt gà chọi là mấy món đặc sản TB. Em Thái Bình chính cống đây, xin kính chào các bác. Em sinh ra ở Tiền Hải-THái Bình, lớn lên ở Hải Phòng, học ĐH ở Hà Nội, làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng và hiện nay em định cư hẳn cùng vợ con ở HP. Nhớ hồi nhỏ, cứ vào các dịp nghỉ hè bố mẹ cho về quê, em lại được thỏa thích lội ruộng, cưỡi trâu, bẫy chim sẻ.... Nhân dịp năm mới xin chúc các anh em Thái Bình AN KHANG - THỊNH VƯỢNG có được thật nhiều niềm vui trong audio. Và rất vui được tiếp đón các anh em TB đến HP chơi.
Xin chào tất cả các bác đồng hương Thái bình..ình..ình... Em xin giới thiệu em là anvn quê ở Hưng hà..Qua bến Triều dương,con lại tìm về quê mẹ Hưng hà...Hà hưng hà hưng hà là tiếng reo ca...ơ mà bài này của nhạc sỹ nào đấy các bác nhỉ??Viết hay thật.
Thứ bảy vừa rồi em cũng vừa về que đấy, sau nhiều năm không về quê cũng nhiều đổi khác đường xá cũng đã dải nhựa và bê tông hóa...hàng rảo ngày xưa bằng những cây trúc nay cũng được thay = tường gạch. Về đến Hà nội sau một chặng đường dài thấy quê có nhiều thay đổi quên cả mệt :lol: :lol: em ở Tiền Hải - Thái Bình.
Tết này có về Thái bình chơi không bác tienvn ơi. 20 tháng 2 dương lịch em có mặt ở Thái bình. Có gì anh em gặp nhau giao lưu tí nhé các bác Thái Bình quê ta ơi
[marq=left]Chúc các bác audiophiles Thái Bình và gia đình một năm mới An Khang, Thịnh Vượng[/marq] [align=center][/align]
Các bác Thái Binh đâu hết bỏ topic trống không lạnh lẽo thế này. Báo cáo là em sẽ có mặt ở Nguyên xá - Đông Hưng - Thái bình từ 17-24 tháng 10 2008 rất mong được giao lưu với các bác audiophile quê nhà.
Iem quê TB từ nhiều trăm năm trước, và em cũng đã về quê thăm 1 lần rồi, tận Thái Thụy, đi lòng vòng mãi, em quên mất tên xã rồi, gần Diêm Điền. Để em hỏi lại ông cụ nhà em cái đã . Rất mong được giao lưu với anh em quê hương Thái Bình.
Tham gia forum bấy lâu nay mà đến tận ngày này em mới đọc được topic này. Máu quê hương lại nổi lên rồi . Em sinh ra và lớn lên tại Thái Bình đây ah (gần 20 chục năm ở TB), hiện đang sống, chiến đấu & làm việc tại HN. Hy vọng một ngày nào đó được gặp mặt tất cả các bác tại quê ta. Còn bài hát "Nắng ấm quê hương" em đặc biệt yêu thích và thú thực là cảm giác nghe hay nhất là khi lâu lâu xa quê có dịp về rồi đi qua khu cánh đồng hoang vắng văng vẳng lên lời bài hát từ loa phát thanh của xã. Không biết có bác nào đã có cảm giác này chưa ah!
Em lang thang trên net lục tìm bài hát "Tiếng Trống Quê Hương" cho ông anh tình cờ thấy có cái forum về thái bình quê ta, thấy cũng hay hay các bác ạ: http://forum.queluathaibinh.com/
Em xin chào cả nhà. e cũng Thái lọ đây .Giống như anh trong forum đây: Tham gia forum bấy lâu nay mà đến tận ngày này em mới đọc được topic này. Máu quê hương lại nổi lên rồi . Em sinh ra và lớn lên tại Thái Bình đây ah (gần 20 chục năm ở TB), hiện đang sống, chiến đấu & làm việc tại HN. Hy vọng một ngày nào đó được gặp mặt tất cả các bác tại quê ta. Còn bài hát "Nắng ấm quê hương" em đặc biệt yêu thích và thú thực là cảm giác nghe hay nhất là khi lâu lâu xa quê có dịp về rồi đi qua khu cánh đồng hoang vắng văng vẳng lên lời bài hát từ loa phát thanh của xã. Không biết có bác nào đã có cảm giác này chưa ah! Hội họp gì cho e tham gia với .