cuối tuần họp chi bộ ra nghị quyết sau đó sẽ gửi công hàm tới lãnh su quán của clb đóng tại hà nội nha
Phó chủ tịch vừa có 1 loạt đồ chơi mới, không thấy lên báo cáo khai trương gì bang chủ ơi[/quote] Toàn hóng hớt.[/quote] Ơ, cái thèng này, anh ship về tận cửa răng chả bít :mrgreen:[/quote] Anh mở tung thùng ra à mà biết là đồ chơi. Nhỡ ổi Bo và bánh Cáy mang đi Trung Quốc thì sao
Toàn hóng hớt.[/quote] Ơ, cái thèng này, anh ship về tận cửa răng chả bít :mrgreen:[/quote] Anh mở tung thùng ra à mà biết là đồ chơi. Nhỡ ổi Bo và bánh Cáy mang đi Trung Quốc thì sao[/quote] anh ấy đang đóng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo nên bí mật lăm chỉ tw biết thôi nội bộ thì ze.... :shock:
ái rồi ơi.sao thế nhỉ.chủ nhiệm ơi hạ long bi giờ ô nhiễm lắm đấy nhé.kẻo lại đau bụng đấy'sao chưa thấy khánh thành phòng nhìn a nhể
bác phó nhiều đồ chơi mới thế nhỉ.đề nghị bác trưởng thường xuyên nhắc nhở,cứ như thế là ko được đâu.có đồ toàn chơi một mình?
rựa là hệt chiều ni em đi mại còn mong chi ngày trợ lại viênna ơi? mỗi lần nghe pháo và sô chậu lại nhớ em wa đi
hôm sang dự ra mắt clb thành nam nghe bác cả bên tâm sự về mình cứ lâng lâng vì mình cũng khoái dải dưới lắm đó Tú a.... :lol:
Em xin phép các bác Thái Bình cho em tham dự đoàn Thái Bình ngày mai đi giao lưu nhé. Anh King nói là theo đoàn Thái Bình để giảm "kinh phí". Em hứa sẽ nghe nhạc ít nhất, ăn uống ít nhất để không làm mất hình ảnh đẹp của đoàn ta. Hẹn các bác chiều mai nhé
Sau mấy ngày bị kiện tụng, hôm nay mới thấy cái bộ mặt cười của King. Vậy nhé, em theo đoàn Thái Bình rồi đấy
anh thay mặt toàn thể anh em chia sẻ gian truân cùng em."thầy anh có dạy; thấy đồng đội gặp khó khăn mà sung sướng thì phải xem lại chín mình'' anh cũng từng mất mát và bị hiểu lầm gấp triệu lần như em nhưng anh cũng cắn răng chịu đựng tìm cách rồi sẽ qua; tặng em; Anh mới hiểu .càng ngậm ngùi khổ tủi Càng dày thêm uất hận trong lòng ta Nuôi đi em cho lớn, đến già Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu Mà hôm nay anh đã nhóm trong lòng....... T,H