-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thanks anh Khải và BTC đã có lời mời, CLB Audio sẽ thông báo tới anh và BTC thành phần tham dự để anh sắp xếp.
Panguyen đúng là phần nghe cũng tốt mà phần nhìn cũng chuẩn. Chính là bạn của nhiều năm về trước đấy.
------------------------------------- Sao lão King lại lôi ở đâu ra tấm ảnh này nhỉ? Nhìn lại có tiếc ngày xưa không cụ...? :mrgreen:
----------------------------------- Ơ, có người tự quát mình à...! Nói vậy thôi chứ hôm sau kiểu gì chả phải cho em nó về lại thủ đô nhưng chỉ là phần ...xác thôi, phần hồn ở lại Thái Bình rồi! ..hi hi..
Lão King có quát thì quát, em chẳng liên quan :lol: Cụ cố gắng cho nó kêu, rồi mời bang của cụ đến thẩm và chém cho lão King hết đường về quê mẹ!( chỉ được về khi mang thêm quà AE ) :lol: Kỹ thuật số nó chỉ phức tạp một chút ban đầu, chính vì thế lâu nay chúng ta cũng đã quen với những từ như thiết lập, cấu hình ....( setup,configuration). Những thiết bị dân dụng đã được nhà sản xuất đơn giản hóa rất nhiều trong khâu "thiết lập". Nhưng bù lại là sự tiện lợi( thiết bị nhỏ bé, lưu trữ lớn, ổn định cao...) cũng như chất lượng hàng đầu thế giới mà ở bất cứ nơi đâu, chỉ cầu có internet là có thể tiếp cận. Không phải vì yêu công nghệ mà "truyền bá" số :lol: nhưng em nghĩ dù cụ có chơi Loa, Ampli cổ hay chơi đồ hiện đại thì nguồn phát vẫn rất quan trọng. Cái này thì chính em đã được trải nghiệm cùng một ông bạn kinh doanh audio khi làm hắn bất ngờ với nguồn phát số => ampli hiện đại => loa cổ (cùng bài hát nhưng có những âm thanh, âm cụ hắn nói là chưa nghe thấy lần nào) Viết đến đây em lại nghĩ tới lão King nhà cụ. Ặc, laõ ấy cũng đang tự hào về đôi bookself của lão ấy vất xó bấy lâu nay :lol:
Hôm em nhận được AE đã mod, nhìn thấy bác King đóng gói bằng 1 thùng gỗ quá ư là chắc chắn, thấy cái thùng đẹp em chộp luôn vài tấm! Đúng là hàng của người vận chuyển có khác..! Phải dùng đồ chuyên dụng theo hướng dẫn mới mở ra được..!
Chân dung em nó... Sẵn có tuốc nơ vít... em tự hỏi sao mình không tháo nó ra xem ruột gan ntn nhỉ..! :mrgreen:
Chúc mừng cụ, hàng trong tay cụ thì cụ muốn làm gì cũng được, nếu hỏng hóc là do " vận chuyển " :lol:
Xưa Thái Bình nổi tiếng 5 tấm thóc, giờ cánh đồng 50 triệu. Thóc không thiếu 1 cân, quan ko thiếu 1 người Chửa thấy các bác nhà mình bàn họp góp 50 người cổ vũ Chim Ưng ngoài Hải Phòng 19/4 tới nhỉ
Hôm nào nhờ lão Kinh 1 việc ko biế có đc ko đây. Trong tầm tay lão mà. B panguyen cho biết kết quả cái lão king gửi đi. Mấy hôm nữa trời đẹp e về TB mang theo dây tín hiệu và dây loa DIY về tét B panguyen có mời E ko.
Cái đó văn phòng em còn 49 con nữa, chạy ngang qua mà lượm Vào mà đăng ký với thèng Vũ cho có hội có thuyền, bang Đà Nẵng viewtopic.php?f=10&t=80532&p=1734184#p1734184
Trung Quốc và Việt Nam dù có văn hóa khá giống nhau, nhưng chẳng bao giờ là một cụ ạ! Chính vì thế Trung Quốc có nóng thì cũng chẳng liên quan đến em ạ :lol: Em thì không hề ghét người Trung Quốc, đa phần những gì họ phải làm cũng là vì nghĩa vụ...( bên ta cũng thía) cụ có ghét Trung Quốc thì ghét, cũng chẳng liên quan gì đến em nhé!
Cụ DIY được dây thì cứ để chỗ cụ King 1 ( hoặc vài đôi :lol: ) đi ạ. Kiểu gì bọn em cũng được test ké ạ
Hôm trước em với cụ Hải Thuật ngồi nói chuyện đều khâm phục tài nhớ tên của lão King. Bây giò em còn thấy chỗ éo nào cụ cũng biết. Bắt đầu thấy choáng @ thích "dầu" rồi hả ,bảo "lão" cu em ráp cho một cái đê, con LM đấy đánh bookself của cụ lên được đỉnh đấy :lol:
Lậy cụ! Cụ khéo tưởng bở :lol: Cụ có cần bê AE lên không, để em bê lên cho? Ờ! Mà cũng không thấy tí review nào về AE nhỉ? :mrgreen:
Các bác chủ nhà đi đâu hết, toàn để khách ngoại bang vào nhà ... nghịch ngợm bầy la liệt ... hết cả nhà roài :mrgreen: