Danh sách nộp muộn nhất, nhưng lại có khi là đông vui nhất! Có một việc luôn thành công, và đúng như thế, Cuộc hội nghị nào của chúng ta cũng thành công tốt đẹp ! :lol:
hôm qua em ko thấy tên tay 5 batê, em gọi luôn cho hắn, hắn bẩu làm gì có chiện :mrgreen: :mrgreen: hơ hơ, buổi trưa hôm đó nhà đài đã tổ chức gần 2000 cái bánh mỳ, Tuấn béo tha hồ thi công nhé
chào các bác đông hương em tên sơn ơ kiên xương; hiên tai đang ơ câm phả quang ninh. khi nào vê quê cho em giao lưu vơi nhé;
Đã bố trí 1 em chân dài, nặng hơn 60 ký phục vụ riêng bánh mỳ bate (món khoái khẩu của Tuấn béo) tại chỗ
------------------ Dạ, Em không dám ạ! Các bác Hải Phòng chu đáo quá làm khách phương xa chúng em rất cảm động..! Rất mong có nhiều buổi anh em chúng ta tay trong tay như thế này, thanks bác Châu rất nhiều!
Các bác nhà ta: Hôm nay em có việc bận nên chưa up được ảnh đoàn mình tại Chim ưng Contest Hải phòng năm nay... Hẹn các bác ngày mai nhé!
Em xin post seria ảnh của CLB Audio Thái Bình tại Chim Ưng contest Hải phòng 2013 do thành viên Tuanbeohifi tác nghiệp. Sáng 6h sáng, tại Cafe Milano anh em đã tập trung khá đông đủ..! Đặc biệt CLB hôm nay lê đường có một thành viên là người con của Quê lúa, bác Thành với Nick là Vttaudio hiện đang sống tại Đà nẵng. Có chim tham gia tại cuộc thi chim năm nay.
Theo đề nghị của Tuanbeohifi thì đoàn dừng chân ăn sáng tại thị trấn Đông Hưng, bác Tuấn nếu không ăn thì tụt huyết áp, tay run, ko chụp được ảnh...! Thấy cặp mít đẹp quá anh nổi hứng ---> có một tấm ảnh nghệ thuật!
Tranh thủ lúc lên xe, các thành viên tranh thủ làm vài pô kỷ niệm cuộc đi hôm nay... Đoàn lại lên đường theo hướng Hải Phòng thẳng tiến...
Và đây, sau gần 2h đồng hồ vi vu đoàn Thái Bình đã tìm đến nơi tổ chức cuộc thi chim năm nay.. Cả đoàn thật bất ngờ với hội trường- nơi diễn ra cuộc thi chật cứng người... một điều chứng tỏ cuộc thi và gala năm nay sẽ rất thành công. ********* Trên một sân khấu nho nhỏ quy tụ những thiết bị nguồn âm như mâm đĩa than, đầu đọc, amply và cặp loa là niềm mơ ước của những con nghiện audio..!
Với lượng khách quá đông, đoàn Thái Bình đành phải ra ngoài nhường chỗ cho những đoàn khác thưởng thức tiếng hót của những chú chim Bác Sơn năm nay cũng đưa phu nhân và con gái đi cùng... Còn phu nhân bác Thắng thì cũng phải đi theo vì nghe phong phanh hiệp 2 hiệp 3 tổ chức dưới tận Đồ sơn - không yên tâm...! :mrgreen:
Khán phòng lại nóng hơn sau khi nghỉ trưa kết thúc- Sáu chú chim lại hót tiếp ở vòng xét giải Bác Pheulong- người được phân công cầm remote tại cuộc thi năm nay đang loay hoay trình diễn đĩa LP... :mrgreen: Ở góc máy này chứng tỏ bác Tuanbeohifi đã lên tay rất nhiều..! Trông thầy giáo Lionheart rất ấn tượng..!
Đồ Sơn thẳng tiến..! Trên đường đi, bác Tuanbeohifi tình cờ cặp rất nhiều người đạp xe thể thao - món yêu thích thứ 2 của anh...
Thì ra là các cụ ra ngoài vì không có chỗ :mrgreen: Em cũng dự đoán bên kia khi nhìn thấy lượng ghế quá ít. Thể nào chẳng thấy cụ nào đoàn Thái Bình đâu, em chỉ thấy có lão Panguyen (em nhớ mặt qua ảnh), nhưng trong lúc thi nên không chào! Nhìn trong hình bên này lại thấy có em :lol: