bác này nhìn quen quá hôm ở chim ưng contest bác đợi em vể cùng ăn vì em mải tranh thủ ra chợ sắt kiếm ít đồ nên về muộn
Nói xấu chiến hữu thế thì cốc nước lọc còn chẳng được chứ đừng nói đến bán chè tươi chợ Mát hay cốc caphe Nhân hay cốc bia Hồ Chí Minh lùn) (à quên Sài Gòn lùn) nhá
bác chủ quán cafe milando từ hôm đi chim ưng về hay rủ bác tuân nên nóc tầng 11 khách sạn dâu khí ngắm cảnh không biết có âm mưu gì đây? :mrgreen:
cụ Long và bác trungquoc xem ở đâu còn CD Tuấn Vũ - Sơn Tuyền (nếu đời không có anh) thì phím em cái em đang phê đây cảm ơn hai cụ ạ
Dở hơi đi chơi F1. CD đời đầu cũng ko quá đắt đâu, trên dưới 1 triệu thôi[/quote] Sao bẩu có 800 thoai :mrgreen:[/quote] Thì mới nói là trên dưới 1 triệu, nếu gặp kẻ rắn mặt thì 800k, còn gặp người xxx ngơ như KING thì cứ phập 1 tr2, có khi còn tranh nhau mua như đĩa Contest vừa rồi ấy chứ...
Bác thích F1 hay Gốc. Gốc thì cũng trên dưới 1 triệu, còn F1 thì em sẽ copy cho bác 1 bản với chủ trương Tình cho không biếu không. CD em có, có bài Hành Trang giã từ rất hay, ngoài ra còn có bài Thuyền không bến đỗ cũng hay....
Đấy là bác phán nhầm, thiếu Giao Linh. CD này để xem em có không nhé, để xem nào. À có, có Tuấn Vũ hát Đà Lạt hoàng hôn hay ngỡ ngàng Em khẳng định là có.
cái Một mai em đi-Thùy Dương kia mới hay kìa anh @trungquoc bỏ 1tr bây giờ mua CD thấy tiếc tiền lắm,tiền đó để mua LP chơi sướng hơn :lol:
TV hay nhạc Việt nói chung,em để nghe lúc vừa đang làm gì đó vừa nghe thôi.còn ăn chính vẫn là LP cụ ạ
các bác clb audio thái bình ơi ? mùa hè đến rồi qua kỳ nghỉ đông vừa qua e thấy một số anh em chúng ta bụng to ra sức khỏe kém đi nên e đề nghị thành lập đội xe đạp thể thao để cùng nhau rèn luyện ][nhé :lolxin các bác ủ ng hộ :em nhé color=#404000][/color][/color]
bác Sơn xưa, bác Thắng còi, bác Nam Đức, bác Thục,.. có ông nào bụng to đâu, tính ra mỗi cái lão post bài ở trên là tọ bung thoai. Chắc là do toàn vui miệng xơi 5 cái bánh mỳ batte 1 lúc nên mới cơ sự thế :mrgreen: