@trungquoc bỏ 1tr bây giờ mua CD thấy tiếc tiền lắm,tiền đó để mua LP chơi sướng hơn :lol:[/quote] Một mai em đi đây cũng có nhé, đời đầu luôn LP thì lại ko có Tuấn Vũ.[/quote] cái của em (bên phải )có phải đời đầu không bác trungquoc[/quote] Đời đầu thì nó có chữ US Optical chữ nhỏ, và số hiệu CD sau đó có -1 để chỉ lần phát hành thứ 1 Đại loại thế. Mà nói thật Thùy Dương có lần 1 hay tái bản cũng ko care lắm bác ơi vì cô này cũng tầm trung thôi Nếu có Hương Lan: bộ Lan - Điệp 123 của Thanh Lan mà đều đời đầu hết thì mới là Oách cơ.
TV hay nhạc Việt nói chung,em để nghe lúc vừa đang làm gì đó vừa nghe thôi.còn ăn chính vẫn là LP cụ ạ [/quote] -_____________ Em ghé láng giềng chơi thấy bác Phễu phán trúng phóc - nhạc Việt nói chung chỉ bật lúc vào Vnav hay cầm mỏ hàn thôi . Vì thế em chẳng thiết đời đầu , tái bản là ok lắm rồi không thì Fx - Panguyen sao mấy trang này vắng thế nhỉ :?:
-_____________ Em ghé láng giềng chơi thấy bác Phễu phán trúng phóc - nhạc Việt nói chung chỉ bật lúc vào Vnav hay cầm mỏ hàn thôi . Vì thế em chẳng thiết đời đầu , tái bản là ok lắm rồi không thì Fx - Panguyen sao mấy trang này vắng thế nhỉ :?:[/quote] -------------------------- - Hi bác Dũng và các bác! Mấy hôm nay em ngồi trên con ngựa sắt nhiều hơn dưới đất nên ko tiếp chuyện các bác được! Đúng như bác Phễu nói, giờ dành tiền chơi LP thôi, mua CD nhiều tiền tiếc lắm! Vả lại mấy cái CD như trên chỉ mang tính sưu tầm thôi chứ nghe thì...! Em có mấy chục cái đời đầu nhưng có nghe bao giờ đâu, thỉnh thoảng in F1 kỷ niệm cho khách đến chơi! :mrgreen: hôm nào rỗi em chụp ảnh show lên cho các bác xem. - Tuanbeohifi: từ hôm có cái bàn bóng bàn nên ngại vác xe ra lượn, hôm nào bác kéo đoàn của bác trên thành phố chạy một mạch xuống em giao lưu nhé. Dưới này cũng có khoảng một chục cua rơ với đầy đủ phụ tùng thường xuyên luyện tập đấy!
phục anh đợi mấy anh em ít hôm nhé vì còn đang sắm xe anh thắng đang dựng con địa hình cực khủng luôn khi nào xong mấy anh em sẽ đạp xuống diêm điền chơi hôm qua 10h đêm anh còn ở hải phòng mua xe đạp tiện thể chơi luôn hai con
--------------------- Chơi 2 con luôn kia à, quá máu...! Vậy 2 con đấy chắc phải trên 5K obama đấy chứ nhỉ? Con của em thì được ông anh trong đội đua gì đấy ở Mỹ tặng rồi đóng công gửi về, chỉ tiếc là đợt vừa rồi ít đi, vứt vào góc nhà nên hỏng mất đôi lốp..!
Tuấn a.theo anh em nên DIY một con địa hình thật khủng phanh bằng chân ,ngày xưa anh nhớ loại phanh bằng chân này cực khỏe, cỡ như em anh chứng kiến tận mắt phải 3 chú cưỡi lên cũng ko nhằm nhò gì.người điều khiển có quả còi bằng mồm hét còn to hơn còi xe tải 3 chân..... :lol:
Anh quên mất, ngày xư trong chiến dịch Điện Biên Phủ các cụ nhà mình dùng loại xe này chở hàng luôn đó em à... :lol:
Ý bang chủ là sắm cho Tuấn béo con này đúng hông ? Đúng quả phanh bang chủ cần nhá Chiến dịch khi xưa Chắc đạp xuống Diêm Điền mệt quá đây Không thì chén tạm con này đi. ... cưa gái Em đề xuất con này
Em kiêm đâu đc mấy bức ảnh anh nhìn phe quá đi .thích nhất là con có bộ đỏ ngồi sau.còn giá trị hơn metxedi... :lol:
d anh king ơi ? xin giới thiệu với anh bácđây là cựu chiến binh chống pháp năm xưa người đã từng sử dụng chiếc xe đạp năm xưa như ở bức ảnh đen trắng đó đúng lá 80 năm vẫn chạy tốt nhớ bỏ con xe được tặng ra mà sử dụng nhé nếu không thì chuyển về clb cho anh em sử dụng nhé
Nhìn mấy tấm ảnh trên em nhớ ngày xưa cứ mỗi lần xuống tp Thanh Hóa lại được đi bằng món xe đạp này, Thanh Hóa quê em gọi là "xe lai", mà hình như bây giờ vẫn còn hay sao ấy! Bác Tuânbeohifi việc gì phải lo, mấy cái xe đua, thể thao này nó còn cõng được bọn tây nặng hàng tạ ấy chứ như bác đã nhằm nhò gì...!
Tuanbeohifi: Hôm nay em lôi con ngựa sắt của em ra vệ sinh, bơm hơi... không ngờ lốp láp còn tốt phết...! Nhưng hôm nào phải nhờ anh kiếm thêm cho một đôi sơ cua, anh xem qua loại nào thì tìm giúp em nhé! Món này em gà mờ lắm...! Ảnh em nó đây:
-------------------------------- Nhấc tay bằng một ngón thì phải móc ví bằng năm ngón... xót ruột lắm cụ ơi! :mrgreen: Nhưng kiểu gì cũng phải nhờ cụ vài việc.. hi hi..
Anh thắng vừa mua con đia hình đẹp khung khiếp luôn mấy hôm nay mai tập cùng mấy. Anh em nên chưa up ảnh nên được chờ ít hôm nhé còn xe của phục anh rất hay đấy nhưng để sưu tầm thì rất tuyệt :lol:
Anh thắng vừa mua con đia hình đẹp khung khiếp luôn mấy hôm nay mai tập cùng mấy. Anh em nên chưa up ảnh nên được chờ ít hôm nhé còn xe của phục anh rất hay đấy nhưng để sưu tầm thì rất tuyệt :lol:
--------------------------------- Em nghe mang máng hình như con đấy gần 100tr phải không anh? Khiếp quá...!
Các bác nhà mình chơi audio và chơi thể thao rất đúng bài thư giản và tập luyện sức dẻo dai. Rất tốt cho sức khỏe, khi nghe nhạc sẽ rất thư thái.
------------------------ Thích thì nhíc đi bác..! Nhiều khi cứ lúi húi vào loa đài, trong đầu lúc nào cũng loa nọ loa kia, đĩa này đĩa kia thấy hơi oải... Thôi, kiếm thứ đi ra ngoài hít tí không khí cho đầu óc thanh thản bác ạ! . Các bác Thanh Hóa ở gần nhau kiếm trò gì chơi ới nhau cũng dễ thôi mà.
Anh Tuấn béo ơi, em dành dụm, giấu vợ mãi mới sắm được em này, ko biết có đủ tiêu chuẩn nhập hội với các anh không ạ Con này đảm bảo chở theo Tuấn béo ngồi đằng sau vô văn tư luôn nhá :mrgreen:
Tuanbeohifi: Hôm nay em mới biết cái củ đề Shimano 105 lại giá trị như vậy..! :mrgreen: Xem đi xem lại, toàn bộ từ tay phạnh, củ phanh, má phanh... nói chung cái gì chuyển động đều là Shimano hết anh Tuấn ạ!