Cái con này mà cho con gái nhà em mặc áo dài trắng đi học cũng được đấy nhỉ? Bác King có sợ cậu ấm nhà bác ế vợ thì gửi xe về em giữ cho, sau này em trả lại cho nó..! [/quote]
[/quote] Lão nhìn cái mũ vàng đặt lên cái gì? Nhìn cái gacbaga xe đỏ, nhìn lên 2 mũi tên. Đố các Cụ có nghĩ là sao
Lão nhìn cái mũ vàng đặt lên cái gì? Nhìn cái gacbaga xe đỏ, nhìn lên 2 mũi tên. Đố các Cụ có nghĩ là sao[/quote] -------------------- Dưới cái mũ vàng ấy là con Cup ghẻ ấy mà cụ, nhà đấy toàn chân ngắn nên chỉ ngồi xe đấy thôi...! :mrgreen: Còn 2 cái kia cụ cắt nghĩa hộ em chứ em nghĩ nó lệch lạc lắm... hì hì... Bác Thành đã về Đà Nẵng chưa? Hứa qua em chơi mãi mà không thấy...!
-------------------- Dưới cái mũ vàng ấy là con Cup ghẻ ấy mà cụ, nhà đấy toàn chân ngắn nên chỉ ngồi xe đấy thôi...! :mrgreen: Còn 2 cái kia cụ cắt nghĩa hộ em chứ em nghĩ nó lệch lạc lắm... hì hì... Bác Thành đã về Đà Nẵng chưa? Hứa qua em chơi mãi mà không thấy...![/quote] Sorry B, E phải vào gấp nên ko qua B đc thông cảm giúp e nhé. Con Cup có cái gacbaga to, 2 mũi tên lại ở bên trên cái gacbaga to đùng của cái xe đạp. Nó là biểu tượng của lão KING đó
THƯ MỜI Tham dự lễ ra mắt CLB Audio Móng Cái - Quảng Ninh & trên diễn đàn Mạng nghe nhìn Việt nam Kính Gửi: CLB Audio Thái Bình CLB Audio Móng Cái được thành lập từ ngày 21 tháng 12 năm 2012 đến nay đã được nửa năm, là nơi tập hợp những thành viên yêu thích và đam mê các loại thiết bị âm thanh, hiện đang cư trú trên địa bàn TP.Móng cái, là người quê hương ở thành phố Móng Cái đang sinh sống trên mọi miền đất nước cũng như ở các nước trên toàn thế giới. Trong quá trình hoạt động, các thành viên đã cùng nhau xây dựng CLB ngày càng phát triển, đa dạng các thành viên tham dự không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội. Chính vì thế thành viên CLB có bác là chủ doanh nghiệp, có anh em là thợ sửa xe, có bác là công chức nhà nước, có thợ sửa chữa điện tử, có anh em kinh doanh thương mại,… nhưng tựu chung tất cả đều có chung niềm đam mê âm thanh, âm nhạc và thích khám phá tìm tòi phối ghép các thiết bị để nó trình diễn tái tạo lại những bản nhạc, những bài hát thật hay, thật quyến rũ. Sau nửa năm hoạt động, CLB Audio Móng Cái đã từng bước lớn mạnh, từ chỗ các thành viên chỉ chơi đơn lẻ, tiến tới có nhóm, sau đó tập hợp thành CLB và mở rộng giao lưu với các bác có chung đam mê ở các khu vực khác xa hơn như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Mạo Khê, Hoàng Thạch, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng... Để tiến hành tổ chức lễ ra mắt CLB audio Móng Cái, Ban điều hành CLB thống nhất tổ chức: Buổi lễ ra mắt CLB audio Móng cái trên diễn đàn nghe nhìn Việt Nam.Thời gian: Thứ 7 ngày 08 tháng 6 năm 2013 Địa điểm: Khách Sạn Nam Phong, Đường Hùng Vương –Phường Trần phú – Thành Phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh. Chương trình dự kiến như sau: - 8h30 đến 9h15: Đón các đoàn khách mời - 9h15 đến 9h45: Khai mạc, giới thiệu đại biểu, đọc báo cáo tổng kết - 9h45 đến 10h15: Đại diện BQT Mạng nghe nhìn Việt Nam VNAV phát biểu & các phát biểu khác của đại diện khách mời - 10h15 đến 10h45: Chương trình ca nhạc chào mừng. - 10h45 đến 11h45: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chơi audio và nghe 1 số hệ thống âm thanh của các thành viên clb audio Móng Cái. - 11h45 đến 12h: Di chuyển tới địa điểm tổ chức tiệc liên hoan tại nhà hàng Thế Kỷ Xanh (cách KS Nam Phong 12km) - Từ 12h đến hết ngày: Tiệc liên hoan CLB và toàn thể khách mời tại nhà hàng Thế Kỷ Xanh – Bờ biển Trà Cổ CLB Audio Móng Cái rất hân hạnh được đón tiếp. Thay mặt CLB Audio Móng Cái Chủ tịch CLB Đinh Hữu Âu (CoconAudio) Mọi thông tin liên lạc, vui lòng liên hệ Ông Đinh Hữu Âu - Chủ tich CLB, Tel 0904.900.636 Ban điều hành, tổ chức CLB - Nghĩa Em (nghiacdmc) 0903.201.881; Nghĩa Anh (audiohailua) 0983.675. 458
Thông báo: Đề nghị các thành viên TBAC thu xếp công việc để đi dự Lễ ra mắt CLB Audio Móng Cái - Quảng Ninh. Thời hạn đăng ký tham gia: hạn chót vào tối ngày 1/6/2013 - để các bác trưởng, phó còn bố trí xe cộ và lên kế hoạch đi dự.
Thông báo tin buồn: cụ ông thân sinh của anh Tân (tanthaibinh - chủ nhiệm câu lạc bộ Audio Thái Bình) sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần vào hồi 17h30 ngày hôm nay. Cụ hưởng thọ 81 tuổi. Lễ khâm liệm được tiến hành vào hồi 11h00 ngày 27/5/2013 (tức ngày 18 tháng 4 năm Quý Tỵ) Lễ viếng được tiến hành vào hồi 12h00 cùng ngày. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 13h00 ngày 28/5/2013 (tức ngày 19 tháng 4 năm Quý Tỵ) tại nghĩa trang nhân dân xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Câu lạc bộ Audio Thái Bình tổ chức viếng và chia buồn với anh Tân cùng gia đình vào hồi 19h30 ngày 27/5/2013. Đề nghị các thành viên tập trung đầy đủ, đúng giờ.
thay mặt anh em Thành Nam audio club xin thành tâm chia buồn với bác Tân( chủ nhiệm) cùng gia đình tang quyến chủ nhiện CLB audio Nam Định :Nguyễn Ngọc Tú
Lẵng hoa của CLB nhà mình chúc mừng CLB Móng Cái ra mắt đã được chuyển phát nhanh đến tận nơi ạ Mời các bác vào cổ vũ viewtopic.php?f=10&t=79727&p=1801713#p1801713
-------------------- Thanks bác King nhiều! Qua bác xin hẹn anh em Móng Cái vào một ngày gần nhất...!
Theo thông tin từ cục tình báo TW 247, 1 người con quê Thái Bình hiện đang kinh doanh, sinh sống ở An Giang (hiện cũng có shop trên vnav) đang có mặt ở Thái Bình Đề nghị Bang chủ và các bác ở nhà lên kế hoạch vây bắt và hầm nhừ ngay ạ :mrgreen:
Bác Dũng về quê không thấy thông báo gì với anh em cả..! Ghé qua em nếm thử sản phẩm của bác hôm trước nhé!
THƯ CẢM TẠ Dẫu biết rằng cuộc đời không là vô hạn ai cũng phải có phút chia ly , trong lúc gia đình tôi xót xa phải vĩnh biệt cha già, anh em trong câu lạc bộ audio Thái Bình, câu lạc bộ audio Nam Định và bè bạn phương xa đã đến chia buồn động viên, tôi và gia đình vô cùng xúc động . Tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới anh em bè bạn gần xa . Trong lúc tang gia bối rối có gi sai sót mong được mọi người lượng thứ . Một lần nữa xin được cảm ơn !
Hình như có anh bạn chơi ở bển cùng fan hâm mộ B&W và MC giống anh Thắng nhà mềnh Nhưng quả thuê hẳn cẩu về thì đúng là oách roài Cẩu chuyên nghiệp chưa Nhà cao quá Ông này bị ủn lên tận tầng áp mái Nhưng lợi cái là mái vát nên đã phải tán với chả tiêu âm vì tránh được sóng âm phản xạ giữa 2 mặt phẳng Loa đã lên tới sân thượng Đừng tưởng Tây là oách nhoé, phòng nghe có lẽ kém xa anh Thắng