Chú lói thế nào ý.co loại vào cả rùi 2 bánh sau của nó bi kẹt cũng phải mất một thời gian mới lùi ra đc mà.... :lol:
Gửi bác Hội Phó: Trên ebay đang bán con này, bác Thịnh thích chất âm của Tandberg thì múc nhé! http://www.ebay.com/itm/Tandberg-TCD-30 ... 232e763c44
Bác hội phó bớt cái cây cho đỡ chật vườn thì có mà mua nhòe @té ra lão panguyen này cực giầu chứ ko phải tin đồn nữa, bỏ ra gần 3000 ô ba ma mua con cát-xét, thêm khoảng hơn nghìn nữa vị chi là 4,000 ô ba ma, hơn 80 triệu tương đương với hơn 100 tấn thóc, khiếp, hoành quá. Ôi ước gì mình được như anh ấy
------------------------------------------- He he.. lão này đang treo mình lên cây đây mà! Nhưng công nhận (theo lời lão King) Tandberg 3014 ngày càng hiếm, ngày càng đắt...! he he.... :mrgreen:
E biết B thịnh thích lắm, nhưng con này chạy 60hz, mà nhà chỉ có điện 49hz thôi. B Thịnh chờ E, vì đang ngâm cứu vụ 50thành 60 đã nhé
----------------------- - vttaudio: Ui zời, bác Thành lo gì vụ tần số này, biến tần giờ họ bán đầy mà...! Máu là chơi thôi... he he...! - Nhavuonconghoan: Cặp Pre + phono có số 7 mới tiếng hay vượt mong đợi, so với cái pre hôm bác nghe thì đường 10 đường 5 bác ạ!
-Chào panguyen , ái chà nghe Em nói về cặp Pre+phono đó sao thấy tò mò quá vì việc phối ghép pre-power cho hạp rất khó , với phono còn khó thêm .Em mà thêm cặp tụ silver/gold/oil hay Jensen silver foil vỏ giấy thì chắc chết nữa ( Jensen silver foil vỏ giấy là Anh đoán thôi vì Anh nghe trên ampli của bạn Anh khi thay cặp tụ này vào thì mém té :lol: nên Anh nghĩ sẽ hay hơn khi thay vào pre , với lại cặp tụ Jensen silver foil vỏ giấy nó mắc gấp 4 lần cặp tụ Mundorf Silver/gold /oil )
----------------------- hì.. anh Hoàng à! Từ hôm đến giờ em chưa điện báo kết quả với anh được! Nhưng cặp pre và phono mới này tiếng tốt hơn hẳn cặp trước anh ạ. Em đang để nghe một thời gian cho nó ổn định và quen tai rồi em mới nâng cấp tụ và bóng đèn.
Em về thăm thầy u nhưng đúng vào ngày làm nên có mỗi anh Tuấn béo ra cafe được tý lại té về nhà .... cắm hoa roài :mrgreen:
các bác hàng xóm yêu quý, vậy là SUMO 2013 sắp đến rồi càng gần đến ngày đó em lại càng nhớ kỷ niệm sâu sắc cùng đoàn Thái Bình tham dự SUMO 2012 vui nhỉ các bác năm nay tuy có xa xôi nhưng em cũng cố gắng đăng ký lấy khoảng 10 vé đi SG tham dự , các bác hàng xóm chuẩn bị đến đâu rồi mà kín thế , à đúng rồi các bác có ủy viên trên trung ương thảo nào kín thế hẹ gặp các bác cụng ly ở SG viewtopic.php?f=10&t=81363&start=75
bên này năm nay gặp nhiều rắc rối.vừa rồi chắc các bác bên ầy củng biết chuyện của bên này.có pan hâm mộ audio vừa nã 6 phát rulo vi bí kinh phí đầu tư bộ hi-en,anh em đang bận giải quyết nên chưa chắc đã quang gánh đi cùng cac bác đc...... :lol:
Sau vụ này chú Tuấn béo nhà ta lại rủng rỉnh túi tha hồ mà nâng cấp HI-EN và xe đạp rồi. Hi....hi..... :mrgreen:
Được sự uỷ nhiệm của bác chủ nhiệm mình đã lên dự buổi khai chương phòng TESTLAB của VNAV tại HN và về nhà an toàn . Ở đó được chứng kiến một phong cách làm việc rất chuyên nghiệp - Thân thiện và cởi mở . Tại phòng TESTLAB thật ấn tượng với cặp loa khủng long của một hay một nhóm các bác DIY, chắc phải cao hơn mình đến năm sáu mươi phân . Càng ấn tượng tượng hơn khi nghe nó hót : Rất nhẹ nhàng , chi tiết và không gian độ hoành tráng cực tốt ở những bản giao hưởng... Cuối cùng là cuộc giao lưu tại nhà hàng Hoa Viên . Mình chúc sức khoẻ các bác trên ấy khoảng 3 tiếng ( từ 12 h đến đúng 15 h ) và cùng ông bạn Tú ( chủ nhiệm CLB Audio THÀNH NAM ) ra về . Ngồi trên xe hơi "căng" nhưng bản thân vẫn giữ vững " bản lĩnh chính trị" nhất khoát không cho....ăn chè ...Thôi thế nhé ? Hẹn gặp lại trong kỳ SH tới To panguyen: Mình mới vụng trộm tý làm con PIONEER F-1000 mà cô ấy đã xít hơn một tuần đấy ? Cậu cứ đầu độc thế này chắc phải ôm gối xuống nền nhà mất ? mà mình có điểm yếu nhất là vài tuần không có hơi vợ là TÈO...thế mới khổ ???
À quên . Chưa giới thiệu với CLB về bức ảnh mà anh Tú (bang trưởng CLB THÀNH NAM) đã "ưu ái " gửi tặng . Chuyện thế này : Cô em à quên cô cháu váy đo đỏ đó nghe đâu làm MOD hay lãnh đạo gì to lắm của vnav . Các bác còn bảo : Tuổi trẻ tài cao và nghiêm khắc lắm , thành viên nào cũng nể , còn các shop có khi trên cả nể ấy ? Thấy cơ hội đến mình xin đc chup chung một kiểu ảnh định về phóng to treo ngay tại phòng khách . sau này có nhu cầu mua đồ của các shop Chắc phải đc giảm giá đến 40 hay 50 % ấy chứ ? Có khi vào những dịp khuyến mãi còn đc tặng không ? (như kiểu mấy doanh nghiệp đc chụp ảnh với các bác lãnh đạo vậy ) . Mình không giám hứa trước nhưng ít nữa anh em nào cần mua đồ mình sẽ giúp nhé ??? Nhưng chỉ thành viên trong CLB thôi , bên ngoài còn lâu ?
Anh a.cái loa này em thấy e căng hơi dày tiiếng có lẽ sẽ ko đc thoát.giá mà e căng của nó mỏng tý nữa nhìn thấy côn loa thì em cho rằng tiếng sẽ còn hay hơn..... :lol:
Sao bang chủ hôm ấy không cố mà đi ? Anh nói cho biết : Lão bang trưởng THÀNH NAM hôm ấy cứ gọi là ríu rít . Công nhận trông lão cùng LÀNH nên chị em khoái là phải rồi ? Sau quả này chắc điện thoại néo réo suốt ngày , rồi lại khổ với vợ con thôi ??? Thành à ? Đứng cạnh lãnh đạo TO không run mới là lạ ?
Thấy bác phó nhà mềnh phô diễn tài nghệ, em cũng học lỏm làm theo, và kết quả báo cáo với các bác đây ạ Mời các bác xem truyền hình trực tiếp tại đây viewtopic.php?f=10&t=81644&start=25