Thêm đây 2 phát nữa mới là 24 lần. Cố gắng đạt thêm số 7 ở đuôi thành 247 cho nó ... đồng bộ thương hiệu :mrgreen:
Theo kinh nghiệm của các tiền bối chơi loa phổ biến lại. những quả loa gấu thường đc phối với những cục pow lớn nên có khi sơn piano còn bóng nguyên ko một vết xước nhưng bên trong thì linh kiện về hưu hết rồi Kinh à..... :lol:
---------------------------- - Mất mấy hôm không vào mạng, hôm nay mới thấy cái ảnh này trông hay phết, hình như cụ King nhà mình không được tự tin cho lắm khi đứng gần phụ nữ thì phải? - Testlab hay quá mà em không bố trí đi được... Nhìn bác Phó nhà mình thật nhỏ bé với cặp loa...!
Bác Sơn xưa sau một thời gian ra đi tìm đường cứu ... nay đã chở về sum họp cùng với clb :mrgreen: . Kính báo!
Danh sách CLB audio Thái Bình đi Lạng Sơn ; 1-Tân thái bình 2-a .Thịnh 3-a .Tư hd 4-a .Văn 5-Phan Thắng 6-Minh Nguyệt 7-Huy Thục 8- Hưng vàng 9-Tuân Escep 10-Hùng milano 11-Phuc Anh 12-Cương kiến trúc 13-Cương kĩ thật 14-Anh ĐL 15-Hưng QT 16-Tuấn béo 17-Sơn thuốc tây 18-Kiên KB 19-Sơn xưa 20-Tùng vận chuyển 5 21-Nam phát xít Giờ chót có thể thay đổi chút xíu
4h sáng cả đoàn công tác Lạng Sơn có mặt ở quê nhà, thế mà 8h sáng đã thấy Tuấn béo mặc áo phông xanh, quần HOA ngồi cắm hoa. Hoan nghênh tinh thần tự giác, lao động hăng say của bác Tuấn BÉO nhà mình @mình cứ nhìn thấy cái đĩa ONG bị cầy xới hôm qua là mềnh nhớ đến bạn mềnh :mrgreen:
bác king ơi bác có lấy bánh cáy không vậy :roll: tranh thủ về tb thăm ông bà già mà uống nhưng mười chén rượu mẫu sơn phe tít mù bắt tuấn béo đi đặt bánh cáy mà không lấy hả :mrgreen:
bác tú à tại hôm đó thân em phải vác đồ nặng cho anh em nên cân mới nặng vậy đó mà lão king cũng tệ thật rượu mẫu sơn nặng như thế mang về uống một mình để phê tít mù gọi điện bắt em mua bánh cáy nhưng không lại lấy làm em lãnh đủ
bác tú à tại hôm đó thân em phải vác đồ nặng cho anh em nên cân mới nặng vậy đó mà lão king cũng tệ thật rượu mẫu sơn nặng như thế mang về uống một mình để phê tít mù gọi điện bắt em mua bánh cáy nhưng không lại lấy làm em lãnh đủ
Bác KING ơi! chiều nay em được nghỉ ở nhà để chống bão...có chương trình đổi oil lấy lương thực Thủ Đô không bác nhỉ? nếu không thì đổi đồ Audio cũng được...
Hihi, Bác KING bận là tốt rùi... Em đang ở SG A ạ. Nhà "Chị DẬU" nên phải đi tránh bão Sắp Tháng 12 rồi... không biết năm nay có gặp bác KING như "hậu SUMO" lần trước không? chỗ ở mới của em gần nơi tổ chức "hậu SUMO" ...cách đó có mấy trăm mét thôi. Năm nay mời Bác xuống tắm và ở KS 999 star nhé
Đề nghị lãnh đạo CLB Thái Bình họp khẩn để phòng chống siêu bão sắp đổ bộ, đồng thời rút kinh nghiệm chuyến xe bão táp hôm vừa rồi đi Lạng Sơn như: việc vác cả bình trà nóng lên xe; việc đi sớm quá làm loạn cả TP Lạng Sơn; việc xe bị cướp dọc đường; việc để cho hành khách nhân thân chưa rõ ràng nổ như pháo rang trên xe nhà rộng 300m giữa thủ đô rồi mời cả xe về nhậu; việc trên xe chứa rất nhiều công cụ sát thương :mrgreen: ; việc về đến Thái Bình sớm quá; việc để đi vất vả thế nhưng thành viên trong đòan vẫn phải dậy cắm hoa từ 7h sáng cho dù vừa về đến nhà lúc 4h :shock:
Bão có đổ bộ to hơn cơn số 8 năm ngóai Tuấn béo đã có bánh cáy ăn, bão càng to khả năng doanh thu cắm hoa của Tuấn béo càng tăng :mrgreen:
Anh em Thái Bình đã sẵn sàng chờ đón em Hải Yến tới may em không tới mà ghé thăm Quảng Ninh -Hải Phòng cái ao cá nhà mình không sao làm mấy hôm bà nội ăn ngồi không yên.